Theo People và CNN, vào ngày 2/7/2024, Tòa án Quận Polk thuộc bang Wisconsin của Mỹ đã tuyên phạt bị cáo Mary Jo Bailey (81 tuổi) tù chung thân vì tội giết người cấp độ 1 do liên quan tới cái chết của nạn nhân Yvonne Menke vào năm 1985. Theo luật ở Wisconsin, bà Bailey sẽ đủ điều kiện để được ân xá sau 20 năm ngồi tù.
Điều đáng nói, vụ án giết người máu lạnh này từng rơi vào bế tắc gần 40 năm, cho tới khi cảnh sát tiến hành điều tra lại vào năm 2021 và thẩm vấn Bailey 2 lần trong 2 năm tiếp theo, cũng như xem xét lại các bằng chứng.

Hồ sơ tòa án cho hay, cả Bailey và Menke đều hẹn hò với người đàn ông có tên Jack Owen vào cùng một thời điểm. Theo đó, Owen đã chia thời gian để qua lại với 2 người phụ nữ, cho đến khi một ngày bị Menke phát hiện và yêu cầu chấm dứt mối tình tay ba. Các công tố viên tin rằng, điều này đã khiến Bailey ghen tuông, và biến thành động cơ giết người.
Vào ngày 12/12/1985, Menke (45 tuổi) là mẹ của 4 đứa con đã bị bắn chết với 1 phát đạn vào cổ, và 2 phát vào sau đầu. Hung thủ được cho là Bailey, người đã nổ súng bên ngoài tòa chung cư của nạn nhân. Trước đó, bà Menke nói với con gái rằng sẽ ra ngoài để làm nóng xe trước khi đi làm, nhưng sau đó con gái bà đã nghe thấy tiếng súng. Nhìn qua cửa sổ, con gái nạn nhân thấy một người chạy khỏi hiện trường trong trạng thái mặc áo khoác xám, và choàng khăn. Bà Menke được phát hiện đã chết ở chân cầu thang bên ngoài tòa nhà.
Bằng chứng cho thấy, đôi bốt của Bailey trùng khớp với dấu giày trên tuyết ở hiện trường, và một tờ giấy ghi thông tin về chiếc xe của Bailey còn nằm trong ví của nạn nhân. Ngoài ra, gia đình Menke báo cáo đã nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại từ một người phụ nữ lạ mặt hỏi về thời gian Menke đi làm vào buổi sáng.
Bailey từ lâu đã bị tình nghi giết người, và thậm chí còn bị cảnh sát thẩm vấn một ngày sau vụ án. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cảnh sát vẫn không thể buộc tội bà ta. Cảnh sát cũng đã phỏng vấn Owen nhiều lần về vụ nổ súng, nhưng ông ta không bao giờ cung cấp cho họ thông tin liên quan đến Bailey trong vụ giết người.
Phải tới năm 2021 tức sau 36 năm xảy ra vụ án, cảnh sát quận Polk mới mở lại cuộc điều tra, và thực hiện những cuộc phỏng vấn mới với các nhân chứng.

Cảnh sát nghi ngờ ngay từ cuộc điều tra đầu tiên, có khả năng các nhân chứng đã biết thông tin liên quan tới vụ án, nhưng không báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, cảnh sát cho rằng có những nhân chứng đã sống trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ giết người, nhưng không dám cung cấp thông tin vì sợ bị trả thù.
Trước khi bản án của bị cáo Bailey được công bố, 3 người con của Menke là Julie Connors, Sue Raska và James Menke Jr. đã có những chia sẻ về cái chết của người mẹ.
"Bà ta đã khiến chúng tôi phải sống một cuộc đời đầy đau đớn, buồn bã, và tổn thương", Connors nói.
Nhiều năm sau cái chết của Menke, Bailey đã chuyển từ Wisconsin tới Arizona. Bailey đã bị bắt vào tháng 11/2023 tại nhà riêng ở quận Maricopa, Arizona, và sau đó bị đưa trở lại Wisconsin để xét xử. Cuối cùng, ở tuổi 81, thủ phạm đã phải trả giá bằng bản án chung thân cho hành động sát hại tình địch năm xưa.

Theo Vietnamnet