Ngay sau bài viết Hoa hậu đẹp nhất Châu Á mang túi Micheal Kors Selma 'lởm' đi dự tiệc, Hương Giang vô cùng bức xúc và chỉ đích danh người bán hàng.
Trên trang cá nhân của mình, Hương Giang không giấu được sự bức xúc vì chịu quá nhiều vận đen trong một ngày: "Là sao trời? Hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện bực mình vậy. Chị xxx kiểm tra lại túi MK đi nha, chị em mình bị lừa hàng fake rồi!".

Ngay sau lời than thở của Hương Giang, khá nhiều bạn bè của cô vào chia buồn, đồng thời chia sẻ những thông tin về cách nhận biết hàng giả, thật của thương hiệu túi đang đình đám này. Được lời như cởi tấm lòng, Hương Giang càng ấm ức: "Em tưởng người trong giới, đụng nhau hoài, lại thấy chị Lala, Lưu Hương Giang cũng mua nên mới mua. Ai ngờ vì mấy đồng bạc mà lừa nhau. Giờ em bị lên báo vì dùng túi fake mới điên người".
Người cùng Hương Giang mua dòng túi này của một đầu mối - cựu mẫu Xuân Lan - cho biết, cô mua để tặng nên chưa biết chất lượng sản phẩm như thế nào.

Không giấu diếm danh tính người bán hàng cho mình, Hương Giang thẳng thắn: "Là ca sĩ Pha Lê, vì bạn bè trong giới nên tôi thấy thích và mua ủng hộ. Túi Michael Kors siêu rẻ, có mấy triệu nên tôi ngờ đâu, lừa nhau cả mấy đồng bạc lẻ. Đau thế này".
Trước đó tại một sự kiện, Hương Giang tươi tắn và xinh đẹp diện đầm thanh lịch, tay cầm túi Michael Kors Selma đang "gây bão" vì hiệu ứng đa năng của nó. Chính vì tin tưởng bạn bè, Hoa hậu đẹp nhất Châu Á rất tự tin diện túi đi sự kiện mà không kiểm tra cẩn thận, để xảy ra sự cố mà theo cô là "xui tận mạng".

Khi nói về chiếc túi đang là mốt năm nay, kiện tướng dancer sport Khánh Thy chia sẻ: "Hàng Michael Kors cực khó phân biệt hàng fake và hàng nhái. Giá cả của túi cũng phải chăng nên người ta buôn dễ dàng, khó nhận biết độ thật giả nếu không 'soi' kỹ".
Theo Xzone