Nếu biết rằng Dũng là con trai kẻ thù giết bố mình, không biết Thy sẽ cảm thấy ra sao với quyết định này của mình?
Ở một diễn biến khác, Thy đã theo dõi và phát hiện Dương trà xanh tiếp tục gặp gỡ Huy, lại còn trò chuyện vui vẻ. Dương còn không ngại thú nhận với Huy rằng cô ả cố tình ra hồ để gặp Huy vì biết rằng khi buồn, Huy hay có mặt ở đó. Có vẻ như ý định của Dương đã quá rõ ràng, cô nàng thực sự muốn cướp chồng Thy.
Về phía gia đình bà Dần, khán giả thích thú khi chứng kiến cả gia đình quây quần, hòa thuận bên cạnh nhau. Khi bị lẫn, bà Dần còn gọi bà Xuân là bà thông gia, tức mẹ của Long "sửu nhi" và nhờ bà thông gia chọn quần áo cho mình.
Theo Nhịp Sống Việt