Hương vị tình thân phần 2 tập 48: Bà Sa tới tận nhà tát Nam lật mặt
Hương vị tình thân phần 2 tập 48 vừa lên sóng VTV1 tối 4/10. Trong tập này, ông Sinh đã xin số điện thoại của Thy từ Long vì ông muốn gặp Thy để nói lời xin lỗi. Thế nhưng ông Sinh không kịp gặp Thy, vì trên đường đến gặp bố Nam, Thy đã bị người của lão Tấn dí dao vào cổ đe dọa. Thậm chí kẻ này còn dọa giết cả đứa trẻ trong bụng Thy. Thuộc hạ của lão Tấn mạo nhận là ông Sinh, sau đó xô Thy ngã rồi bỏ chạy.
Vì chuyện này, bà Sa tới nhà thông gia làm loạn. Bất chấp việc Nam chẳng hề liên quan đến mọi chuyện, bất chấp sự có mặt của ông Khang, bà Xuân, bà Sa lao vào tát Nam trước khi nói lý do mọi chuyện. Hành động quá quắt này của mẹ Thy khiến Long 5 lần 7 lượt phải hét lên, còn ông Khang cũng dằn mặt thông gia rằng đây là nhà của mình.
Thế nhưng mẹ Thy chưa chịu dừng lại. Bà ta đổ tội cho Nam xúi giục bố nuôi mình hãm hại em dâu. Lúc này, vì quá ức chế, Nam đã tuyên bố cho cả gia đình biết rằng ông Sinh không phải bố nuôi, mà chính là bố đẻ của mình. Cô tin bố mình sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy.
Hương vị tình thân phần 2 tập 48: Ông Sinh thừa nhận là người dằn mặt Thy khiến Nam đau đớn
Sau đó, Nam đến tìm ông Sinh để nghe sự thật từ bố. Nhưng đau đớn làm sao, ông Sinh lại thừa nhận chính mình là người đã dằn mặt Thy, vì ông sẽ làm tất cả để bảo vệ con gái mình. Dù Nam và Long có gặng hỏi, rằng có phải có kẻ nào đó đang đe dọa ông Sinh hay không, thì ông vẫn nhất mực phủ nhận.
Tuy nhiên, khi nghe Nam tuyên bố rằng cô đã thông báo cho cả nhà chồng biết chuyện huyết thống của hai bố con, ông Sinh như chết lặng. Giữa lúc bối rối, ông đuổi con rể và con gái về.
Thì ra, ông Sinh đã bị lão Tấn đe dọa. Lão Tấn cũng công khai chuyện mình cho người hại Thy rồi đổ vạ cho ông Sinh, để nhắc nhở với ông Sinh rằng nếu muốn con gái ruột được yên ổn thì cách tốt nhất là biến khỏi đây. Vì sợ ảnh hưởng đến Nam, một lần nữa ông Sinh lại nhận thua thiệt về mình. Tình huống này khiến khán giả cảm thấy vô cùng ức chế vì kẻ xấu được đà lên ngôi, còn người tốt thì mãi ngậm nỗi oan ức khỏ tỏ bày.
Theo Nhịp sống việt