Ngôi sao Argentina đang phải đón nhận những chỉ trích dữ dội
sau khi quyết định không tham gia vào một trận đấu giao hữu từ thiện
được tổ chức tại Los Angeles (dự kiến đá trong ngày hôm nay). Cái lắc
đầu của Messi cũng đồng nghĩa với trận đấu buộc phải
hủy bỏ bất chấp mọi thứ đã được sắp xếp gần như xong xuôi chỉ còn chờ
giờ ra trận. Trước đó, BTC đã lên lịch tổ chức trận đấu được gọi là
“Cuộc chiến của các ngôi sao” với sự góp mặt của Messi và rất nhiều cầu
thủ danh tiếng khác.
Sẽ có 2 đội góp mặt, “Messi & những người bạn” có José Manuel Pinto,
Javier Mascherano, Cesc Fábregas, Alex Song, Sergio Busquets, Eric
Abidal, Pablo Aimar, Marek Hamsik, Álvaro Pereira, Walter Gargano, được
dẫn dắt bởi HLV Fabio Capello đối đầu với đội “Phần còn lại của thế
giới” gồm Giovani Dos Santos, David Ospina, Gerardo Torrado, Jesús
Corona, Jonathan Dos Santos, Marco Fabián, James Rodríguez, Kevin
Boateng, Antonio Cassano, Robert Lewandowski, Emiliano Insua được dẫn
dắt bởi HLV Zico.
Theo Los Angeles Times và trang Yahoo Sports, BTC đã bay sang Lima,
Peru, nơi Messi vừa đá từ thiện để giành “hàng giờ” thuyết phục ngôi sao
Argentina nhưng rốt cuộc chỉ nhận được cái lắc đầu. Todd Graham, CEO
của hãng rượu El Padrino, một trong những nhà tài trợ cho trận đấu tức
giận:“Sau nhiều giờ thuyết phục những người quản lý của Messi để họ thực hiện hợp đồng và đến Los Angeles, chúng tôi thấy rằng họ chẳng có một chút tôn trọng nào cho các CĐV và thị trường này.”
Về phía Messi cũng đã có những lý giải trên trang facebook cá nhân: “Thất vọng bởi công tác quản lý của trận đấu từ thiện ở Los Angeles. Tôi thực sự muốn tham dự và thưởng thức như tôi đã làm ở Peru và Colombia. Dự án này được thực hiện bởi vì người hâm mộ, và đó là lý do tại sao tôi rất thất vọng với ban tổ chức. Một cái ôm đặc biệt cho những người hỗ trợ ở Los Angeles Memorial Coliseum và cảm ơn tất cả sự ủng hộ của họ.”
Theo khampha.vn