Đã là bố của hai đứa trẻ nhưng nhìn Huy Khánh vẫn cực kì trẻ trung và "xì tin", trên sân khấu làm MC anh luôn diện vest lịch lãm là vậy nhưng ở ngoài đời nhìn Huy Khánh luôn đơn giản với quần jeans và áo phông đủ màu. Cuộc trò chuyện diễn ra khá nhanh chóng vì phần anh bận phải về với vợ con, phần vì vừa bay từ Đà Lạt về Sài Gòn nên hơi mệt. Trước khi ra về Huy Khánh cười rất tuơi vì lâu rồi anh không trả lời phỏng vấn. Không phải vì "chảnh" mà vì không có gì mới để chia sẻ và anh cũng chỉ thường trả lời phỏng vấn với những phóng viên quen biết cho thoải mái.
Thích chia sẻ về công việc nhưng khi nhắc đến vợ con, ánh mắt của "ông bố trẻ" luôn rạng ngời nên nét hạnh phúc. Với Huy Khánh thì bây giờ gia đình nhỏ là quan trọng nhất.
Chưa tự tin để dẫn show ngoài
-Hình như anh vừa từ Đà Lạt về, không phải anh chạy show MC ở trên đấy chứ?
Đúng là tôi đi từ Đà Lạt về nhưng không phải chạy show MC, tôi đi dự một event của một nhãn hàng ở trên đấy. Nói thật nếu được mời làm MC chưa chắc tôi đã dám làm.
-Tại sao anh không dám dẫn show ngoài, anh đang dẫn trực tiếp Vietnam idol và tên tuổi của anh đang hot thế cơ mà?
Nói ra thì hơi ngại nhưng tôi chưa tự tin lắm về mình, dẫn Vietnam Idol đã là một thử thách lớn đối với tôi rồi. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình dẫn show Idol để lấy tiếng đi chạy show ngoài, chắc có lẽ phải hoàn thành xong chương trình Vietnam Idol thì lúc đấy may ra tôi mới có đủ tự tin để dẫn chương trình cho các show khác.
Dẫn xong chương trình Vietnam Idol 2012 nếu thành công tôi mới tự tin chạy show ngoài
-Từ đâu anh quyết định dẫn chương trình Vietnam Idol năm nay?
Gần đây thì trên tivi có rất nhiều gameshow giải trí mà tôi thường xem, bất chợt tôi nghĩ rằng tại sao mình không thử vào một lĩnh vực mới và cũng muốn tìm cho mình một chương trình nào đó phù hợp. Và nếu như mình thành công thì mình cũng sẽ có một công việc nữa để làm song hành với việc đóng phim, vì thời gian qua tôi đóng phim quá nhiều rồi nên giờ chuyển hướng tí xem sao.
Còn VietnamIdol là một chương trình tôi khá thích xem, và khi nghe được tin là bên đó đang tuyển MC thì tôi đã quyết định tìm đến công ty BHD để chủ động casting. Bên nhà sản xuất thì đã đồng ý nhưng tôi cũng phải chờ một thời gian để đợi quyết định từ bên nhà tài trợ của cuộc thi. Và thật may mắn cho tôi là tôi được làm công việc mình muốn thử cũng như chương trình mà mình yêu thích.
-Nếu được chấm điểm cho mình ở vai trò MC năm nay thì anh sẽ chấm cho mình mấy điểm?
Vì tôi chưa bao giờ chấm điểm cho những người khác nên tôi cũng không biết chấm điểm cho mình ra sao. Nhưng để nói về vai trò MC của tôi thì tôi nghĩ tôi chỉ mới làm được chứ chưa có gì là xuất sắc, ấn tượng hay mới lạ. Đây cũng là chương trình đầu tiên mà tôi dẫn, lại về âm nhạc nữa mà tôi lại không hiểu mấy về âm nhạc nên cũng sẽ hơi khó.
Tôi đang định đợi cho xong mùa này, tôi sẽ xem lại những gì mình đã dẫn, tôi đã trưởng thành như thế nào rồi sau đó mới tính toán xem có nên đi theo con đường này không.
-Hàng tuần anh có xem lại cách mình dẫn để thay đổi cho nó phù hợp hơn không?
Tất nhiên, mỗi tối thứ 6 về tôi chưa bao giờ ngủ luôn mà tôi sẽ lên mạng tìm kiếm những đoạn clip về chương trình để xem hôm nay mình dẫn như thế nào, có được không, có bị nói hớ những gì. Để những vòng sau tôi có thể nói tốt hơn, vì tôi không phải muốn nói gì thì nói, muốn dẫn cho hài hước cũng phải thông qua BTC, đạo diễn và format của chương trình.
Đừng gọi tôi là “thảm họa MC”
-Dẫn Vietnam Idol đã gần nửa năm, đến giờ anh thấy nghề MC khó hay dễ?
Khó chứ ! Thật ra những vòng trực tiếp đầu tiên rất là khủng khiếp đối với tôi, những cái điều lệ của chương trình mình chưa thuộc, rồi từ ngữ hằng đêm nữa. Chương trình lại ghi hình trực tiếp nên tôi rất khó để sáng tạo lời nói trong từng đêm dẫn. Tuy nhiên càng vào sâu thì tôi thấy mình càng tiến bộ hơn, ít nhất tôi thấy mình đang dẫn được. Nghề MC cũng giống như diễn viên, mình phải dám làm, dám nói cái mình nghĩ trong đầu.
-Nhưng không ít bài báo cũng như nhiều người trên mạng cho rằng anh là dẫn vẫn đôi lúc chưa tốt lắm, anh nghĩ sao về điều này?
(Cười lớn). Cũng chính trang facebook của Vietnam Idol, những người thích chương trình Vietnam Idol thì sẽ like trang đấy và sau đó họ sẽ bình luận. Tôi cũng hay lên mạng thì cũng hay vào đó đọc, có những cái ghi chú có hơn 100 cái bình luận thì hơn 50 người rất thích mình, còn 50 người còn lại thì chửi và lăng mạ mình. Nhiều khi tôi rất bức xúc và ức chế, cực kì khó chịu nhưng cũng không biết phải làm sao. Tôi luôn nghĩ rằng họ biết gì mà họ nói mình như vậy, nếu muốn góp ý thì họ có cách gì nói cho nó văn minh hơn không.
Vẫn biết khán giả thì chín người mười ý, cho nên tôi luôn cố gắng tìm mọi cách để cho mình hoàn thiện lên thôi chứ cũng không thể phấn đấu để cho người kia thích lại mình được. Cái từ “thảm họa MC” nói thì nghe có vẻ dễ nhưng để gắn vào một cá nhân thì hơi khó. Tôi nghĩ mình làm MC cũng chưa tới cái ngưỡng cửa đó, tính cho tới thời điểm này thì tôi thấy mình vẫn đang êm xuôi.Và vẫn chưa có sóng gió gì với công việc MC này cả nên đừng gọi tôi là “Thảm họa MC”.
Tôi biết là tôi chưa hoàn thiện, chưa có tốt, chưa có hoàn hảo nhưng tôi nghĩ khán giả cũng nên nói như thế nào để cho người ta tốt lên đừng khiến cá nhân nào phải khó chịu, dẫn đến bực bội.
-Một tuần anh dành thời gian cho công việc MC nhiều không?
Từ khi làm MC cho chương trình thì tôi vẫn thường dành mọi thời gian đặc biệt cho Vietnam Idol. Mỗi tuần vào ngày thứ 5 và thứ 6 tôi thường lên chỗ ghi hình cả ngày để có thể tập duyệt sao cho nó tốt nhất. Nhận show ngoài hay làm gì tôi đều phải tránh hai ngày này ra, nếu được thì tôi mới làm. Vì trước ngày dẫn trực tiếp mà tôi không tập trung, không tập trước là có thể tôi đang tự giết chính bản thân mình.
-Là người theo sát các thí sinh Vietnam Idol năm nay, anh ấn tượng với thí sinh nào nhất, vì sao?
Có ba cái tên mà tôi ấn tượng nhất đó là Bảo Trâm, Hoàng Quyên và Anh Quân. Nhưng đấy là theo cách nhìn của một khán giả khi xem Idol, nói chung cũng rất khó để biết được thí sinh nào sẽ là Vietnam Idol năm nay. Nhiều khi mình ấn tượng với Anh Quân sao hát hay, giọng ca đẹp như vậy mà vẫn bị lọt vào top nguy hiểm.
Còn các thí sinh khác như Hương Giang hay Yasuy thì đó là hiện tượng, cả hai đều là những thí sinh được khán giả yêu thích. Vì dù sao khán giả cũng là người quyết định trong chương trình.
- Quay trở lại với công việc phim ảnh, dự định của anh từ giờ đến cuối năm là gì?
Đáng lẽ ra giờ này tôi đã phải tất bật cho phim điện ảnh, có một phim tôi đã gần như kí hợp đồng nhưng cuối cùng phim đang tạm ngưng nên cũng vì phim đó mà tôi cũng hụt mấy phim. Nếu như phim đó không bấm máy thì coi như năm nay tôi được nghỉ ngơi, đi xem các bộ phim của những anh, chị, em đồng nghiệp mình thôi.
Còn phim truyền hình thì tôi vẫn đang đi đều, tôi đang tham gia phim “Con gái vị thẩm phán”. Phim này có rất nhiều cảnh hành động nên tôi hơi cực, tuy nhiên đây là một vai diễn mới nên tôi rất hào hứng.
-Tôi có nghe nói phim Cô dâu đại chiến phần 2 đang dự định sẽ bấm máy thời gian tới nhưng sẽ không có sự xuất hiện của anh?
Thực sự có rất nhiều người hỏi tôi là chuẩn bị làm phần hai không, rồi các nhà sản xuất hay bạn bè cũng hỏi tôi, rồi thì diễn viên hay khán giả cũng hỏi. Thì tôi cũng nói là cho đến giờ này Huy Khánh vẫn chưa nghe được thông tin gì hết từ đạo diễn cũng như nhà sán xuất bên đó. Và nếu như không nghe thì không có mình, mình sẽ không làm thôi, hoặc nếu họ có bí mật thì mình cũng sẽ không đảm bảo được thời gian để quay. Nhưng tôi nghĩ phần hai sẽ không còn nhân vật nam nữa mà chỉ có các diễn nữ nữa mà thôi. (Cười)
-Luôn là một cái tên câu khách của các phim điện ảnh mùa Tết, nhưng năm nay không có phim nào vậy anh có buồn không?
Tôi thì rất nhớ cái cảm giác phim được chiếu Tết vì mỗi năm thường có cái để cho tôi rạo rực, để có thể đi xem coi khán giả sẽ đón nhận mình như thế nào, và bộ phim mình đóng thì liệu có thành công. Năm nay không đóng thì cũng hơi buồn nhưng không phải không có người mời mà có gần 3 phim mời mình đóng.
Nhưng đến 2 phim thì lại là nhân vật mà tôi từng đóng rồi, nên tôi không còn hào hứng nữa, có một số phim hài khác thì tôi lại không sắp xếp được thời gian. Năm nay Tết không có phim mình thì mình sẽ đi coi phim của đồng nghiệp để ủng hộ thôi, tôi cũng rất vui vì điều đó.
Con 3 tuổi, tôi và Mạc Anh Thư sẽ làm đám cưới
-Anh thường dành thời gian cho gia đình bé nhỏ của mình như thế nào?
Đóng phim truyền hình thì không phải ngày nào cũng đóng, có hôm quay có hôm nghỉ. Hôm nào nghỉ thì tôi sẽ ở nhà chơi với con, chơi với vợ, rồi có thể sẽ đi xem phim. Thỉnh thoảng thì cả nhà đi ra nhà hàng ăn tối, nói chung không đi được với nhau thường xuyên nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian sao cho hợp lý nhất.
-Trộm vía, con gái anh bây giờ thế nào rồi?
Con gái của tôi giờ cũng được 6 tháng rồi, thấy con nhà người ta cứ lớn vù vù, tăng cân còn con của mình thì nhỏ hoài nhưng nghĩ bụng tự an ủi mình “à, chắc là con gái nên vậy, hơi mi nhon chút xíu”. (cười)
Hình ảnh mới nhất của Huy Khánh và con gái
-Anh và Mạc Anh Thư sẽ làm đám cưới trong một tương lai gần chứ?
Có chứ, nhiều khi mình đi đám cưới thấy những đứa trẻ con cầm những bó hoa mà thấy đáng yêu kinh khủng. Nghĩ thầm chắc mai mốt con của mình cũng giống vậy, khi làm đám cưới mà con mình lớn hơn một tí và con được chứng kiến cảnh bố mẹ cưới thì cũng vui. Không thì sau này lỡ may con hỏi “sao lúc bố mẹ đám cưới không mời con thì sao”. (Cười lớn)
-Anh có nghĩ là chị Thư sẽ rất buồn khi mà cả hai vẫn chưa có một đám cưới?
Nếu một người con gái mà không buồn thì không phải rồi, nhưng chắc là họ thương mình, họ yêu mình, cam chịu nên họ không nói ra thôi. Tôi nghĩ miễn là tôi không làm điều gì có lỗi với vợ con, đám cưới thì sẽ có nhưng sẽ là thời gian nào mà thôi.
-Vậy anh định năm bao nhiêu sẽ tổ chức đám cưới thật hoành tráng đây?
Tất nhiên phải là lúc mình còn trẻ, để lúc đấy mặc đồ cưới vẫn phải đẹp và phong độ. Chắc là lúc con gái của tôi lớn một tí, nó biết nói bập bẹ trong ngày cưới thì sẽ rất vui. Con gái tôi khoảng 3 tuổi, thì có lẽ 3 năm nữa 2015 tôi sẽ làm đám cưới.
-Anh và vợ cũ Hoàng Anh có hay gặp gỡ nhau không?
Thỉnh thoảng cũng có gặp, nhưng cũng gặp nói chuyện qua loa chứ cũng không hỏi về đời sống cá nhân của mỗi người. Miễn sao mỗi khi gặp hai người vẫn vui vẻ vì có cùng một con đường chung là đứa con. Mọi cái liên lạc với nhau cũng đều vì con chứ riêng tư thì không vì mỗi người đều có một cuộc sống riêng.
-Anh và con trai vẫn gặp nhau thường xuyên chứ?
Có chứ, lâu lâu tôi và con cũng có đi chơi với nhau, con trai của tôi thì cũng biết là giờ có em rồi vì tôi cũng có kể với con. Đi đâu thì tôi hay mua đồ cho các con, tôi thì rất muốn tạo mối quan hệ cho hai đứa con của tôi thật tốt.
-Vậy con trai anh đã gặp em gái chưa?
Vẫn chưa, tôi đang định cho con gái lớn hơn một tí thì sẽ để cho hai anh em gặp nhau.
Không sợ khi đi dự đám cưới Tăng Thanh Hà
-Anh biết chuyện Tăng Thanh Hà chuẩn bị làm đám cưới không?
Có chứ sao không, Hà cũng đã gửi thiệp mời đến cho vợ chồng tôi.
-Vậy anh thấy sao tự nhiên mấy hôm nay hình ảnh của mình lại được lên báo và viết là “tình cũ” của Hà Tăng?
Thấy tội nghiệp cho Hà lắm, cái đó đã là quá khứ rồi, tự nhiên Hà sắp làm đám cưới rồi lại viết như vậy. Có một số người tôi biết chắc chắn không phải người yêu của Hà nhưng phóng viên cũng vô tình gán ghép cho người phụ nữ đó và khiến cho nhiều người nghĩ cô ấy là thế này, kia không được.
Tự dưng một ngày lên báo rồi đọc xong tôi bảo mấy người này đâu có ai là người yêu của Hà đâu mà báo chứ cứ ghán ghép vào cho Hà.
Anh sẽ cùng vợ đến dự đám cưới của Tăng Thanh Hà ngày 11/11/2012 tới đây
-Anh sẽ đi dự đám cưới của Tăng Thanh Hà chứ?
Không chắc chắn lắm nhưng nếu không có gì vướng bận vào ngày hôm đó thì tôi và vợ sẽ đi dự đám cưới của Hà.
-Hà đã chính thức “theo chàng về dinh”, anh muốn nói gì gửi đến Tăng Thanh Hà?
Tôi cũng có hỏi Hà là đám cưới xong thì khi nào sẽ có con, thì Hà nói sẽ khoảng 2 năm nữa mới có, còn Hà đám cưới thì tôi rất vui và mừng. Cuối cùng thì Hà cũng đã tìm được một nửa hạnh phúc của cuộc đời, Hà đã trưởng thành rồi, người đàn ông mà chọn làm đám cưới chắc chắn sẽ là người đàn ông tốt, thương yêu Hà.
-Anh có sợ hôm đấy sẽ có người nói là “tình cũ” đến mừng đám cưới Hà Tăng không?
Tôi biết chắc là hôm đấy sẽ không chỉ có mình tôi mà còn có rất nhiều người nữa. Khi Hà đã mời tôi thì Hà mời công khai mà, cả gia đình Hà cũng biết mà, có ai giấu diếm đâu, họ đã mời mình thì tức là họ coi trọng mình, coi mình như người bạn, người thân. Nên Hà đã không sợ thì sao mình phải sợ, đúng không? ( Cười).
Xin cảm ơn và chúc Huy Khánh hạnh phúc!
Theo Eva