Hôm qua, cựu danhthủ xứ Samba, Socrates đã qua đời ở tuổi 57 tại Sao Paulo (Brazil). Cuốituần trước, ông đã phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp.

Trước đó, cựu tiền vệ 57 tuổi người Brazil đã hai lần phải đi cấp cứutại bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo. Lần thứ nhất vào ngày 20/8,Socrates được đưa thẳng tới viện do bị chảy máu dạ dày.

Đến ngày 6/9,sau khi xuất viện vài hôm, ông phải nhập viện trở lại vì lý do tương tự.Kỳ điều trị này kéo dài 16 ngày. Còn nhớ sau khi xuất viện lần đầu,Socrates lý giải ông đang phải trả giá cho việc chè chén quá nhiều trướcđây.

Huyền thoại bóng đá Brazil chết vì rượu
Giá mà ngày xưa bớt chè chén!. Ảnh: Goal.com.

Sang lần nhập viện thứ ba này, tình hình sức khỏe của Socrates có vẻrất tệ.Hệ thống tuần hoàn của ông bị nhiễm khuẩn. Và cho tới hôm qua,ông đã không qua khỏi để lại trên cõi đời vợ và 6 đứa con.

Đến nay, Socrates vẫn được đánh giá là một trong những tiền vệ xuấtsắc nhất mọi thời đại. Ông từng có 60 lần khoác áo ĐT Brazil và ghi được22 bàn. Ông có vinh dự mang băng thủ quân của Selecao tại World Cup1982. Thời còn xỏ giày thi đấu, Socrates chẳng “ngán” bất cứ hàng phòngngự nào. Nhưng thói quen rượu chè của thời trai trẻ đã giúp tử thần đánhbại ông ở cái tuổi nắng xế chiều hôm.

Theo Đất Việt