LĐBĐ Đức và CLB Manchester City cho biết thủ môn huyền thoại Bert Trautman đã qua đời ở tuổi 89.

Thủ môn huyền thoại mọi thời đại của Man City, Bert Trautman đã qua đời ở tuổi 89.


Xuất thân là một lính đánh trận trong quân đội phát xít Đức, Bert Trautmann bị bắt khi đang làm nhiệm vụ tại Anh. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông không trở về quê nhà mà quyết định ở lại Anh lập nghiệp, trước khi theo đuổi sự nghiệp cầu thủ.

Ông chơi bóng trong một số CLB, nhưng thành công nhất tại Man City khi chơi cho đội bóng hơn 500 trận đấu trong khoảng thời gian từ năm 1949-1964. Dù là một người Đức ở Anh nhưng ông luôn được các CĐV yêu quý vì tài năng và tính cách khiêm tốn của mình.

Bert Trautmann nổi tiếng nhất ở trận chung kết cúp FA năm 1956, khi ông chơi gần 20 phút cuối trận với chiếc cổ bị gãy vì một pha va chạm trước đó. Những pha cứu thua xuất thần của ông trong trận đấu đã giúp Man City đánh bại Birmingham 3-1 để giành chức vô địch.

Vài ngày sau đó, ông mới biết rằng xương sống của mình đã bị gãy đôi, và chỉ thiếu chút nữa đã mất mạng trên sân cỏ.

Sau khi treo găng, ông tham gia vào BHL của một số đội bóng như Stockport, Preussten Muenster và ĐTQG Pakistan.

Năm 2004, ông được Nữ hoàng Anh phong tước hiệu Sĩ quan của Đế chế Anh (OBE) vì những đóng góp trong việc mối quan hệ Anh – Đức sau chiến tranh thế giới thứ hai thông qua những hoạt động bóng đá.

Ông qua đời tại nhà riêng ở La Llosa, Tây Ban Nha vì di chứng của bệnh đau tim.

Theo bongdaso.com