Phát biểu trong cuộc họp báotrước trận gặp Levante trong trận lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà vua trên sân SantiagoBernabeu, thủ thành kiêm đội trưởng của Real Madrid, Iker Casillas khẳng địnhrằng đội bóng của anh chẳng việc gì phải sợ kình địch Barca.
Trên bảng xếp hạng La Liga sau 16vòng đấu, Real Madrid đang xếp thứ hai sau Barca với 2 điểm ít hơn và bản thânđội bóng Hoàng gia TBN đã thua mất mặt 0-5 trước đội chủ sân Nou Camp trong trận“siêu kinh điển” diễn ra cách đây gần một tháng.
Hai mùa giải gần nhất, RealMadrid đều chỉ đóng vai kẻ bám đuổi Barca trong cuộc đua tới ngôi vô địch Liga.Chừng đó là đủ để người ta đưa ra nhận định rằng Real Madrid không mạnh bằngBarca. Tuy vậy, Casillas lại cho rằng Real chẳng việc gì phải sợ Barca và chỉcần có thêm thời gian, đội bóng áo Trắng sẽ vượt qua kình địch.”
![]() |
“Sự khác biệt giữa Real Madrid vàBarca là thời gian. Các cầu thủ Barca đã chơi bóng bên nhau trong một thời gianđủ dài để hiểu nhau, còn chúng tôi thì chưa. Real Madrid cần thời gian để vượtqua Barca.
Tuy vậy, chúng tôi không thể yêucầu điều đó với những người ở sân Bernabeu bởi đây là Real Madrid, đội bóng luôncó yêu cầu rất cao ở mọi thời điểm. Tôi cảm thấy Real Madrid đang tiến triển rấttốt và chúng tôi có nhiều thời gian để báo thù cho thất bại 0-5 trước Barca, kếtquả đã khiến chúng tôi bị tổn thương”, Casillas nói trên tờ AS.
Nói về đội bóng của PepGuardiola, Casillas vẫn dành sự tôn trọng cho các nhà ĐKVĐ Liga nhưng không cósự sợ hãi ở đây: “Chúng tôi chẳng sợ Barca. Họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng và tôitôn trọng họ, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”.
Trong khi đó, để chuẩn bị chotrận đấu với Levante, HLV Jose Mourinho vẫn quyết định điền tên CristianoRonaldo vào danh sách 20 cầu thủ dù tiền vệ người Bồ Đào Nha phải rút khỏi buổitập sáng hôm thứ Ba vì một cơn sốt. Khả năng ra sân của Ronaldo vẫn là một dấuhỏi, nhưng Real Madrid sẽ chào đón sự trở lại của Marcelo và Xabi Alonso sau khihai cầu thủ này trở lại sau án treo giò.
Đội hình 20 cầu thủ Real chuẩn bịcho trận đấu với Levante: Casillas, Adan, Pacheco, Carvalho, Pepe, Marcelo,Mateos, Albiol, Garay, Diarra, Lass, Granero, Xabi, Pedro Leon, Di Maria, Oezil,Juanfran, Cristiano Ronaldo, Benzema và Morata.
Theo Vũ Mạnh
Thể thao Văn hóa