Chơi không thật sự áp đảo nhưngIndonesia vẫn có được thắng lợi 1-0 trước Philippines trên sân nhà Gelora BungKarno nhờ bàn thắng duy nhất của Gonzales. Thắng Philippines với tổng tỷ số 2-0,thầy trò HLV Riedl sẽ bước vào trận chung kết AFF Cup 2010 gặp Malaysia...

Đúng như tuyên bố ban đầucủa HLV Riedl, Indonesia đã chơi tấn công khá đẹp mắt ở đầu trận, tuynhiên Philippines cũng chơi khá tỉnh táo khi hình thành thế trận phòngngự-phản công hợp lý. Và phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Gonzalesở phút 43, Indonesia mới có được bàn thắng duy nhất ở trận lượt về tạiGelora Bung Karno.

Hạ gục Philippines 2-0 sau cảhai lượt trận (đều do công Gonzales), Indonesia sẽ tranh ngôi vô địch AFFCup 2010 với Malaysia, đội họ đã đánh bại 5-1 ở vòng bảng. Đây là lần đầutiên kể từ năm 2004, đội tuyển xứ Vạn đảo có mặt ở trận chung kết giải ĐôngNam Á.

Indonesia giành quyền vào chung kết AFF Cup 2010

Indonesia chơi chủ động hơn hẳn ở đầu trận

HLV Alfred Riedl sử dụng độihình 4-4-2 quen thuộc với cặp tiền vệ Mustomi-Firman ở giữa sân, Oktovianuscùng Rihuan hoạt động ở hai biên, Ari Bowo đá thay Irfan để chơi cặp tiềnđạo cùng Gonzales. Bên phía Philippines, HLV McMenemy chỉ cắm duy nhấtAraneta còn Jamé, Philip, Greatwich hỗ trợ phía sau.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc,Indonesia đã dồn lên tấn công nhờ sự cơ động của Oktovianus (trái) và Rihuan(phải) ở hai biên. Philippines chơi với đội hình khá thấp nhưng họ không hềbị động mà vẫn âm thầm chờ đợi cơ hội phản công.

Áp đảo về thế trận,Indonesia có tình huống đáng chú ý đầu tiên ở phút 11 khi Rihuan chọckhe thông minh qua hai hậu vệ Philippines để Gonzales băng xuống, tiếclà tiền đạo gốc Uruguay lại xử lý quá chậm để Etheridge lao ra bắt bóng.Philippines có câu trả lời với cú dứt điểm đi vọt xà từ ngoài vòng cấmcủa Philip.

Gonzales chính là tiền đạonguy hiểm nhất trên sân khi ở phút 20 với cú đánh đầu căng từ quả tạt củaNasuha bên cánh trái, tuy nhiên Etheridge đã bắt gọn. Sau đó, Rihuan đi bóngxâm nhập vào vòng cấm rồi căng ngang khá đẹp, tiếc là Gonzales lại sút hụt.Các tình huống dứt điểm tiếp theo của Rihuan rồi Bustomi đều quá thiếu chínhxác.

Indonesia liên tục triển khainhững miếng đánh bên cánh trái và ở phút 33, Nasuha đột phá qua hai cầu thủđội khách rồi tỉa bóng cho Oktovianus dứt điểm nhanh đưa bóng chạm mép lướibên trái.

Các cầu thủ Philippines càngchơi càng bế tắc và nhiều cầu thủ đội khách cảm thấy ức chế. Phút 41, Roberttắc bóng đầy thô bạo với Bustomi nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng. Và chỉ 3 phútsau, các khán đài ở Gelora Bung Karno như nổ tung khi Gonzales tung cú nãđại bác tuyệt đẹp bằng chân trái khiến Etheridge đành bất lực. Indonesiadẫntrước 1-0 và đó là kết quả của hiệp 1.

Indonesia giành quyền vào chung kết AFF Cup 2010

Gonzales đã ghi cả hai bàn thắng ở hai trận gặp Philippines

Bước sang hiệp 2,Indonesia tiếp tục ép sân và ở phút 50, hậu vệ phải Zulkifli tung cú sútxa buộc Etheridge phải đấm bóng ra, tiền đạo Ari Bowo lao vào va chạmvới thủ thành Philippines và bị đau nằm trên sân.

Không còn gì để mất,Philippines buộc phải đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng. Phút 57,Philip tạt bóng chuẩn xác cho Greatwich đánh đầu ở tư thế thuận lợi đưa bóngđi vọt xà khá đáng tiếc.

Indonesia chủ động lùi độihình xuống khá thấp, tạo điều kiện để Philippines kiểm soát hoàn khu vựcgiữa sân. Phút 70, tiền vệ Rosario ra chân khá nhanh từ ngoài vòng cấm, bóngđi căng khiến thủ thành Markus không thể bắt dính, rất may là hậu vệ Hamkađã kịp lao vào phá bóng.

Đến phút 77, Zulkifli để mấtbóng nguy hiểm trong vòng cấm để Araneta cướp được, may cho Indonesia là thủmôn Markus đã kịp lao ra giải nguy. Sau đó, đến lượt Greatwich có bóng ở vịtrí cách cầu môn có 1m nhưng một lần nữa, hậu vệ Indonesia đã cản phá thànhcông.

Về cuối trận, tiền vệGreatwich nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha chơi xấu với thủ thànhMarkus. Chơi thiếu người, Philippines bất lực trong việc kiếm tìm bàn danhdự và chấp nhận thua 0-1 tại Gelora Bung Karno. Dù bị loại nhưng thầy tròHLV McMeneny vẫn có thể ngẩng cao đầu chia tay AFF Cup 2010.

Theo Kim Anh
Dân Trí