Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) thừa nhận lực lượng người Kurd đã chiếm lại Kobane sau chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu, buộc lực lượng của nhóm khủng bố này phải rời bỏ cứ điểm tại thành phố chiến lược này, hãng thông tấn RT hôm nay (1.2) đưa tin.
“Các chiến đấu cơ bắn phá chúng tôi cả đêm lẫn ngày. Họ bắn phá mọi thứ, kể cả xe máy”, 1 tay súng IS nói.
Các chiến đấu cơ “cũng phá hủy mọi thứ, do vậy chúng tôi phải rút lui và rời bỏ vị trí”, một tay súng IS khác cho biết.
Trước đó vào đầu tuần này, các quan chức người Kurd cho hay, IS gần như đã bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi thành phố Kobane.
“Lực lượng người Kurd trên bộ được hỗ trợ bởi lực lượng trên không của chúng ta đã thành công trong việc chiếm lại Kobane”, Trung tướng Mỹ James Terry xác nhận việc IS rút lui.
Thất bại trong việc giữ quyền kiểm soát Kobane là cú sốc lớn nhất với IS và tổ chức khủng bố này đã mất 1.000 tay súng trong các cuộc giao tranh. Tuy nhiên, IS cho hay, cuộc tấn công vào thành phố này vẫn tiếp tục và sẽ đánh bại lực lượng dân quân người Kurd ở Syria và Lực lượng chiến đấu của Đơn vị Phòng vệ Nhân dân (YPG).
Trong một diễn biến khác, lực lượng người Kurd ở Iraq và cảnh sát đã chiếm lại một mỏ dầu ở Kirkuk từ IS cùng với 8 ngôi làng xung quanh. Họ cũng giải thoát 24 công nhân dầu mỏ đã bị IS bắt cóc.
Mặc dù Kobane được giải phóng khỏi tay IS, các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đóng cửa biên giới để ngăn chặn người dân trở lại cho đến khi thành phố này an toàn. Tuy nhiên, thành phố gần như đổ nát hoàn toàn nên có thể sẽ không mấy ai muốn quay về.
Theo Lao Động