Được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ hay nhất thế giới đương đại. Tài năng của anh sớm được khẳng định và nở rộ. Năm 20 tuổi anh lần đầu tiên chơi bóng ở cấp độ U20 quốc gia, nơi mà anh được đeo băng đội trưởng và vô địch giải Toulon Tournament năm 2011, và cũng trong năm đó anh cùng Colombia tham dự giải U20 World Cup.
![]() |
Năm 2014 có lẽ là mốc son đánh dấu tên tuổi của James khi anh thi đấu thăng hoa trong màu áo đội tuyển Quốc gia Colombia khi lần đầu tiên được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup được tổ chức ở Brazil. Với sự “chói sáng” của anh đã đưa Colombia có mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, và cá nhân anh dành được danh hiệu “vua phá lưới” và được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu đó.
Sau một giải đấu thành công cùng với Đội tuyển Quốc gia, anh là mục tiêu theo đuổi của hàng loạt những ông lớn như Mu, MC, Chelsea, Real, Barca, PSG…. Và không quá ngạc nhiên khi anh gia nhập “giải ngân hà” Real Madrid với giá trị chuyển nhượng lên tới 80 triệu euro, để rồi anh trở thành cầu thủ Colombia đắt giá nhất trong lịch sử, qua mặt Radamel Fancao (60 triệu Euro vào năm 2013). Có thể nói việc chiêu mộ thành công ngôi sao đang lên rất nhiều nghĩ rằng, James sẽ trở thành một “số 10” đích thực và là mảnh ghép hoàn hảo để Real hình thành một Galacticos phiên bản mới của chủ tịch Perez.
Quả thực, ngay sau khi cập bến Bernabeu, với nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật tinh tế, ngôi sao người Colombia đã chứng tỏ đẳng cấp của mình. Mùa giải đầu tiên tại Real, James ghi 17 bàn và tung ra 18 kiến tạo sau 44 lần ra sân trên mọi mặt trận, trong đó có 13 bàn và 5 kiến tạo tại La Liga. Cựu cầu thủ của Monaco trở thành điểm sáng hiếm hoi trong mùa bóng trắng tay của Carlo Anceloti.
Bước ngoặt đến với ngôi sao 25 tuổi này khi ông thầy Anceloti dứt áo ra đi, HLV người Tây Ban Nha Benitez lên nắm quyền. Với triết lý bóng đá của mình, ông thầy người Tây Ban Nha ưu tiên sử dụng Isco nhiều hơn. Điều này khiến chúng ta chỉ biết đến James qua những cuộc cãi vã với ông thầy của mình hơn là những dấu ấn trên sân đấu.
Dưới thời “Người được chọn” HLV Zidane, cầu thủ người Colombia cũng không khá hơn là mấy. James chỉ mới ra sân vỏn vẹn 105 phút trong 5 trận vừa qua. Dẫu biết rằng anh vẫn kiên nhẫn, chờ đợi và tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất khi đến với mình. Thế nhưng việc HLV người Pháp đang xác lập sơ đồ chiến thuật 4-3-3, ông ưu tiên sử dụng hai tiền vệ con thoi là những nhân tố được giao phó nhiệm vụ tổ chức trận đấu đồng thời chủ động gây đột biến từ phía sau. Bản thân James, mặc dù cũng sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân khéo léo và óc quan sát hết sức tinh tế. Tuy nhiên, so sánh với những Casemiro hay Luka Modric, rõ ràng cầu thủ người Colombia thiếu đi đôi chút tính quyết liệt cần thiết.
![]() |
Đây có thể coi một sự lãng phí tài năng rất lớn. Nhưng biết làm sao được, mỗi HLV đều có một triết lý bóng đá riêng. Nếu không phù hợp với triết lý đó thì tự khắc sẽ bị đào thải. Thiết nghĩ, giải pháp tốt nhất lúc này ngôi sao người Colombia nên nghĩ đến bến đỗ mới trong mùa hè này. Có như vậy mới thoát khỏi tình cảnh bị lãng quên như bây giờ.
Theo Thethaovietnam.vn