Xuất hiện tại lễ trao giải Quả cầu vàng, Jen đã có cuộc chạm trán với Gerard. Và họ lập tức tay trong tay trước mọi cặp mắt soi mói của cánh báo chí. Một số nguồn tin khẳng định, Jen và Gerard đã không rời nhau nửa bước trong suốt lễ trao giải, và họ thậm chí còn trao nhau những nụ hôn rất ngọt ngào.
"Sau khi gặp gỡ trên thảm đỏ, họ đã cùng uống Moet ở phía sau hậu trường. Và sau đó còn kéo nhau vào khu nhà bếp nữa. Cả tối đó hai người luôn bện chặt với nhau. Rõ ràng họ đang có ý định quay lại sau một thời gian xa cách".
Cũng trong thời gian này, John Mayer, người đã từng rời bỏ Jen để chạy theo tình mới, đã buộc phải thừa nhận rằng anh đang đối mặt với những khó khăn kể từ khi họ chia tay.
"Thật khó khăn khi phải thừa nhận rằng, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của tôi. Tôi luôn ở trong tâm trạng ủ rũ, và vì thế tôi thường đối mặt với những vấn đề khó khăn trong mọi mối quan hệ. Với Jen, tôi luôn nghĩ cô ấy là người đàn bà rất thú vị. Và nếu được nói với Jen, tôi sẽ bảo rằng: "Không phải là tôi không thích cô ấy, trái lại, tôi rất quý Jen. Nhưng tôi buộc phải kết thúc mọi chuyện vì những áp lực xung quanh tin đồn và chuyện tình cảm. Điều đó ít nhiều cũng khiến tâm hồn tôi thấy thanh thản hơn".
Mặc dù có tiếng là một gã đàn ông lăng nhăng, nhưng ca sĩ 32 tuổi này cũng tâm sự với Rolling Stone rằng vấn đề của anh chính là việc tiếp cận với một người mới, và anh thường nhận phải lời từ chối từ người mà anh quý mến.
Và dù đã trải qua vô số mối tình với các người đẹp, trong đó có cả Jessica Simpson và Cameron Diaz, Mayer cho biết anh vẫn tìm kiếm một cơ hội nối lại tình xưa với họ: "Hiện giờ tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình quay lại với tình cũ. Có lẽ tôi cảm thấy không còn thích thú với việc thể hiện bản thân trước một người mới. Hơn nữa cũng không dễ để tìm được người mà mình tin tưởng. Vì thế tôi có xu hướng hẹn hò lại với tình cũ hơn là gặp gỡ một cô nàng mới mẻ nào đó".
Hình ảnh quấn quít của Jen và người tình cũ tại lễ trao giải Quả cầu vàng:
MM -
MM -
MM -
MM -
MM -
MM -
MM -