"BTC Vietnam Idol chê chứcdanh Hội thẩm viên hội quốc gia âm nhạc và ghi âm Hoa Kỳ của tôi, chê luôn sựkiện tôi được vào danh sách tranh giải Grammy nên họ không mời tôi làm giámkhảo. Biết đâu sau này có cuộc thi hát chèo, hát bội, hát cải lương họ mới mờitôi cũng nên", Jimmi Nguyễn "tố".


"Ai dám cười khỉ lên cung trăng trướcngười?"

- Khán giả vẫn chờ đợi lời hứa về album đầu tay của anh sẽ phát hànhtại Việt Nam, nhưng có vẻ họ đang tỏ ra khá thất vọng vì lâu quá rồi màlời hứa vẫn là lời hứa?

Tôi gặp khá nhiều sự cố nên phải thay đổi mức độ ưu tiên là chọn làmviệc nào trước. Tôi không thích biện hộ cho mình kiểu "nhưng - vì - thì- mà - tại - do - bởi",… mà chỉ muốn chia sẻ nguyên nhân để mọi người cósự đồng cảm. Thực tế là mỗi khi tôi chuẩn bị tài chánh, chiến lược pháthành album đầu tay tại Việt Nam thì tôi lại thấy những việc quan trọng,cần kíp phải làm ngay, và tôi đành phải nán lại chương trình của mình đểtập trung giải quyết. Ví dụ nạn lũ lụt vừa rồi ở miền Trung, tôi thấyviệc cứu, giúp người qua cơn hoạn nạn, đói khổ cần ưu tiên hơn, vậy nênlại dời...  Nhưng hiện tại, tôi cũng sắp hoàn thành lời hứa rồi.

Jimmi Nguyễn
Chẳng lẽ chúng ta không thể hy sinh một ly cà phê để đổi lấy một viên gạch xây trường học, xây thư viện cho các em nghèo ở những vùng xa xôi?

- Nhưng thực tế là ngoài những khúcmắc bên ngoài như anh nói, anh cũng mất tới vài năm để thay đổi đi thayđổi lại phần nhạc cho album. Có vẻ chính sự khắt khe đó ngăn cản bướctiến tiếp đó của anh?

Tôi không nghĩ là khắt khe, vì để bị tốn nhiều tiền có gì hay ho đâu. Khắt khe mà không tốn kém thì cũng đáng, đằng này tôi trả tiền phòngthu, rồi tiền cho anh em nhạc công, bao nhiêu thứ tiền nhưng cuối cùngvẫn chưa thấy hài lòng, vẫn chưa thấy chất Jimmi Nguyễn. Nếu chỉ tintưởng vào một vài bài hit rồi tất cả cứ để cho có thì tôi không thích,vì mỗi bài tôi sáng tác đều mang một câu chuyện tự sự, đều có sự tin yêuvà những nỗi niềm, có tâm hồn của các fan, các khán giả của tôi… Chonên, tôi quyết tâm sẽ thực hiện bằng được theo ý mình. Đơn giản tôikhông làm album để nhắm vào kinh tế, để chạy show nên tôi cứ cố gắng đitìm cho ra chất của chính mình. Tôi cũng tin khán giả muốn cái chất củaJimmi Nguyễn.

-Liệu có phải do áp lực về lời tuyên bố sẽ phát hành 1 triệu bản choalbum này nên anh mới cần phải cẩn thận đến thế?

Chẳng có áp lực nào đâu. Nếu tôi thực hiện được, nghĩa là tôi sẽ làmthay đổi tình trạng băng đĩa bát nháo hiện nay trở nên tốt hơn. Chẳngphải đó là điều đấy mà tất cả chúng ta – những người làm nghệ thuật,người lãnh đạo nghệ thuật, nhà đầu tư nghệ thuật đều mong muốn haysao? Nếu tôi không thành công, đấy sẽ là nỗi buồn chung. Một triệu đĩalàm từ thiện mà không làm được trong khi Việt Nam có hơn 86 triệu người,hàng năm, chỉ riêng tiền trà tiền cà phê chúng ta đã chi lên đến cả hàngtrăm triệu, hàng tỷ đô la.

Chẳng lẽ chúng ta không thể hy sinh một ly cà phê để đổi lấy một viêngạch xây trường học, xây thư viện cho các em nghèo ở những vùng xa xôi?Nếu album tôi tốt, hoàn toàn mang đậm nét nghệ thuật, có ý nghĩa, đầychất nhân bản, giọng tôi vẫn còn nguyên vẹn mà thậm chí già dặn hơn xưarất nhiều mà không bán nổi một triệu đĩa, tiền thu được chỉ dành để làmnhững việc ý nghĩa tôi đã nêu trên thì là lỗi của ai? Tôi tin rằng,chúng ta đều có bản chất thiện tâm nên sẽ không ai không ủng hộ, quảngbá cho việc này, để cuối cùng sẽ không có ai phải buồn, mà đều chung mộtniềm vui vì một việc tốt được làm tốt.

- Nhưng lời tuyên bố này của cũng khiến nhiều người bất ngờ và khôngkhỏi phì cười, bởi với thị trường băng nhạc lộn xộn như ở Việt Nam hiệntại, anh phát hành 1 triệu bản album chẳng khác nào “ném tiền qua cửasổ”?

Rất nhiều người phì cười khi thấy người Mỹ và người Nga tranh giành nhauxem ai lên cung trăng trước.  Họ càng phì cười hơn khi thấy khỉ được lêncung trăng trước người. Bây giờ, có ai dám cười về chuyện đó nữa không?

- Một thời gian dài anh về nước, ngoài lời tuyên bố phát hành album,khán giả cũng thấy anh ít đi hát hơn. Nguyên nhân bởi anh đòi catse quácao, trong khi đó tên tuổi của Jimmi Nguyễn không còn là cái tên hot đểbầu show phải chi nhiều. Anh nghĩ sao về điều này?


Tôi có đòi catse cao gì đâu. Cái gì cũng có giá trị của nó chứ. Khán giảnào thích trả tiền ít, luôn xem thường hoặc chưa hiểu khái niệm nghệthuật chân chính là gì hoặc những khán giả xu thời, chạy theo phong tràothì bỏ chút tiền đi xem hát… nhép, đi xem nhảy múa tưng bừng, thích bàntán chỉ trỏ những đường cong khoe thân, khoe sắc của ngôi sao “hot” chứthực sự họ không phải đi nghe hát. 

Còn những người muốn đi nghe tôi hát là khi họ hiểu và có nhu cầu đinghe một người nhạc sĩ hát thật, với nỗi niềm suy tư và tình cảmthật. Khán giả của tôi dễ thương lắm. Đối với họ tiền bạc hoặc sự hoànhtráng của chương trình  không phải tất cả, mà họ đến để nghe JimmiNguyễn, để đồng cảm, để đối diện với những sắc thái của cuộc đời thật màai cũng phải gặp hằng ngày.

Jimmi Nguyễn
Như thế nào gọi là hot? Có ngôi sao bậc nhất nào hiện nay đừng xuất hiện, đừng ra album những 16 năm mà vẫn có chương trình biễu diễn của riêng mình hàng tuần, hàng tháng không?

Như thế nào gọi là hot? Có ngôi sao bậcnhất nào hiện nay đừng xuất hiện, đừng ra album những 16 năm mà vẫn cóchương trình biểu diễn của riêng mình hàng tuần, hàng tháng không? Nếuhọ làm được điều đấy, tôi nghĩ đó mới là hot. Chúng ta có hơn 86 triệungười, thế mà mỗi ngôi sao vẫn chưa thể làm gì để bán được trên 100nghìn đĩa thì hot nỗi gì? Tôi chưa bao giờ hot hoặc được gọi là hot. Tôicó đến được đỉnh đâu mà hot? Những gì tôi đã có hoặc đang còn có chỉ làhào quang lia tia bắn vụn vặt ra ngoài thôi. Xin hãy đợi!  Một khi tôihot, chắc có lẽ nghệ thuật ảo bây giờ ắt hẳn phải thay đổi thành thật đểkhỏi phụ lòng tin yêu của khán giả.

- Vậy anh nói sao khi nhiều người chorằng vì anh giờ đã là một doanh nhân giàu có và bận rộn nên việc đi kiếmhát kiếm tiền không cần phải bon chen như trước nữa?

Từ xưa đến nay, có khi nào tôi kiếm được tiền thật sự đúng nghĩa bằngnghề ca hát đâu. Tôi chưa bao giờ lên đến đỉnh mà. Vì để giữ cái “sốngcòn” của một người nghệ sĩ chân chính, tôi phải làm những công việc khácđể nuôi nghệ thuật thôi.

"Không ở Tây mà dám chấm điểm bản sao cuộc thi Tây"

- Anh vẫn luôn nói âm nhạc là đam mê lớn nhất, nhưng khán giả thấy dườngnhư anh đang xao lãng với nó. Bằng chứng là mới đây anh nhận lời xuấthiện trong vai trò giám khảo cho cuộc thi Mister Việt Nam (Người mẫu namViệt Nam) - một lĩnh vực khác hoàn toàn âm nhạc?

Tôi đâu có xao lãng nghệ thuật? Tôi chuẩn bị chào mọi người đấy chứ.Chẳng qua, trong cái bối cảnh của showbiz mà người ta cho rằng đang bịbão hòa hoặc bão hóa, tôi cần phải làm Hàn Tín. Có khi chú công an giaothông cũng đành bó tay trước cảnh “kẹt xe” không lối thoát. Tôi chờ đếnkhi nào người ta thôi quẳng tiền xem nhép, xem nhảy, xem “hàng”, xemthời trang và thật sự hiểu rằng họ đang đi “nghe hát”, tôi sẽ ra chàomọi người.

Còn vai trò làm giám khảo cho cuộc thi Mister Việt Nam, tuy đây làchương trình đầu tiên nhưng tôi đánh giá cao về cái nhìn đàng hoàng vànghiêm túc của ban tổ chức. Không phải vì họ o bế tôi. Tôi cũng dọcđường gió bụi với thì sinh chứ cũng chẳng được chăm sóc hơn gì đâu,nhưng chỉ vì BTC họ hiểu được rằng tôi đã có quá trình sống và lớn lên ởnước ngoài thì dù gì cái nhìn của tôi cũng giúp cân bằng cho cuộc thi vìđây là cuộc thi “bản sao” của Tây phương mà. Đây là một quyết định vìnét đẹp Việt.

Còn về âm nhạc, chẳng qua người ta không mời tôi thôi, chứ nếu mời tôithì đúng quá rồi còn gì? Có phải thi hát chèo hay hát ả đào đâu, thếnhưng họ không mời tôi. Vietnam Idol chê tôi biết quá nhiều thể điệu Tâyphương, biết thế nào là hát như Tây, biết những hơn 35 năm bên Mỹ trướckhi người Việt Nam biết Idol là cái gì, thế nhưng họ chê cái chức danhHội thẩm viên hội quốc gia âm nhạc và ghi âm Hoa Kỳ của tôi, họ chê luônsự kiện tôi được vào danh sách tranh giải Grammy nên họ không mời tôitham gia làm giám khảo một bản sao chương trình thi hát của Tây. Chịuthôi. Biết đâu chừng, sau này có cuộc thi hát chèo, hát bội, hát cảilương họ mới mời tôi tham gia làm ban giám khảo cũng nên. Nhiều khi thấytrước mắt những cái lỗ hổng to quá, mình kém tài không làm gì để “trám”được nên đi làm từ thiện cho khỏe cái tâm.

- Vậy bản thân anh cho rằng, anh đã có như yếu tố gì để Ban tổ chứcMister Vietnam quyết định mời anh làm giám khảo cuộc thi này?


Chấm điểm một người đàn ông của ngày nay xem họ có phong cách hiện đạiđể hòa nhập được với các quốc gia trên thế giới hay chưa, trong khi bảnthân mình chưa từng sống bên Tây ít nhất vài ba năm, chưa tai nghe mắtthấy và cảm nhận được nền văn hóa Tây thì lấy cái gì để chấm cho phongcách Tây đây?

Jimmi Nguyễn
Còn về âm nhạc, chẳng qua người ta không mời tôi thôi, chứ nếu mời tôi thì đúng quá rồi còn gì? 

- Nhưng anh không phải là một ngườichuyên ở trong lĩnh vực thời trang hay người mẫu, mà như thế thì thậtkhó để anh có kinh nghiệm trong việc chấm điểm cho thí sinh?

Tôi nói thật - người mẫu Việt Nam hay là người thiết kế Việt Nam nếuchưa bao giờ sống ở nước ngoài thì cũng còn phải chực chờ những gì ngườita phát ra trên mạng rồi mới cập nhật, chứ có ở miệt mài bên Tây để cógóc nhìn sáng tạo đâu? Chỉ rất ít người trong giới này tôi biết đã điđây đi đó trên thế giới để tìm hiểu thôi. Còn lại,  hoàn toàn “đóng đô”trên mạng internet.

- Nếu nói kinh nghiệm thì ắt anh phải biết kinh nghiệm là anh chị emsinh đôi với chiêm nghiệm. Làm sao anh có thể nói tường tận về lũ khianh chưa hề sống với lũ?

Mỗi ngày ngồi chờ xe buýt để đến trường, để thấy những mẫu quảng cáothay đổi bộ dạng cũng là chiêm nghiệm. Hơn 30 năm sống với Tây, xemchương trình chính (không phải là bản sao nhé) là quá đủ chiêm nghiệm đểchấm cho một cuộc thi bản sao này của Tây rồi. Tôi chỉ ngại là thànhviên trong ban giám khảo có hiểu đây là một cuộc thi của… Tây hay khôngthôi.

- Theo dõi xuyên suốt cuộc thi, anh đã nhìn thấy các ứng viên chongôi vô địch Mister Việt Nam?

Nếu chọn một nhân vật nổi bật trong 30 triệu nhân vật cũng có thể được,mà chọn một nhân vật trong hai hoặc ba… trăm nhân vật thì cũng phải cóthôi. Tôi mong sau cuộc thi này, chúng ta sẽ tạo được tiếng vang và mộtphong trào cho thanh niên, đàn ông Việt Nam. Để rồi khi cuộc thi kế tiếpvào năm sau bắt đầu, cũng như Vietnam Idol, chúng ta sẽ có hàng trămngàn thí sinh tham gia. Như vậy mới thực sự cân bằng cuộc thi. Đến lúcđấy, có khi phải mời giáo sư Trần Văn Khê hay giáo sư Ngô Bảo Châu làmban giám khảo mới đúng nghĩa.


TheoXzone