Không nằm ngoài dự đoán, với lợi thế sân nhà và quyết tâm rửa hận, Juventus đã đánh bại Dortmund ở trận lượt đi. Tuy vậy, cửa đi tiếp của đội bóng Đức vẫn rộng mở nhờ bàn thắng quý giá của Marco Reus…


Ở mùa giải này, chưa đội bóng nào đủ khả năng khuất phục Juventus tại “hiểm địa” Turin. Kết quả ấy tiếp tục lặp lại trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League đêm qua khi Lão bà tiếp đón Dortmund, đội bóng đang có dấu hiệu hồi sinh sau chuỗi trận bết bát ở Bundesliga.

 

Hai bàn thắng của bộ đôi tiền đạo Carlos Tevez – Alvaro Morata là đủ để Juventus giành lợi thế nhất định trước trận lượt về ở Signal Iduna Park. Tuy vậy, cơ hội đi tiếp của Dortmund vẫn còn nguyên vẹn nhờ bàn thắng quý giá của Marco Reus, người được ví là “mầm sống” của gã khổng lồ vùng Ruhr.

Do phải chơi trận lượt về tại Signal Iduna Park nên chẳng bất ngờ khi Juventus áp dụng lối chơi tấn công với sơ đồ 4-3-1-2 thay vì 3-5-2 sở trường ở trận tiếp Dortmund đêm qua. Các nhân tố tốt nhất của Lão bà đều xuất trận ngoại trừ Fernando Llorente, người bị HLV Allegri đẩy lên băng ghế dự bị nhường chỗ cho Alvaro Morata.

Bên kia chiến tuyến, HLV Jurgen Klopp cũng có trong tay những quân bài tốt nhất ngoại trừ Neven Subotic (chấn thương). Trên hàng tấn công, Immobile được trao cơ hội ở vị trí trung phong thay vì Aubameyang như những trận đấu vừa qua.

Trước sự cổ vũ của CĐV nhà, Juventus nhập cuộc khá chủ động. Và cũng chỉ mất hơn 10 phút thi đấu, Nhà ĐKVĐ Serie A đã biến lợi thế ấy trở thành bàn thắng mở tỉ số. Từ một tình huống phản công nhanh, Alvaro Morata đã khiến thủ thành Weidenfeller của Dortmund mắc sai lầm với pha bắt bóng không dính, tạo điều kiện để Carlos Tevez đá bồi mở tỉ số cho Juventus. Pha phối hợp ghi bàn điện xẹt này đã chứng tỏ vì sao HLV Max Allegri đang có xu hướng sử dụng Morata đá cặp với Tevez nhiều hơn Fernando Llorente.

Bàn thắng sớm của El Apache đã mang tới không khí rực lửa cho khán đài Juventus Arena. Tuy vậy, niềm vui của các Juventini cũng chỉ kéo dài được 5 phút bởi tới phút 18, Dortmund đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Ở 1 tình huống phòng ngự chẳng lấy gì làm khó nhưng Giorgio Chiellini đã phạm sai lầm nghiêm trọng với cú trượt chân tai hại. Chỉ chờ có thế, Marco Reus đã cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm, dễ dàng hạ gục Buffon trong thế đối mặt.

Gỡ hòa 1-1, Dortmund đã lặp lại thế cân bằng cả về tỉ số lẫn thế trận. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, cả 2 đội đều tạo ra những cơ hội để có thể vượt lên dẫn trước nhưng chỉ Juventus thành công. Phút 43, từ cú mở cánh của Tevez, Paul Pogba đã có pha căng ngang dọn cỗ để Alvaro Morata đệm lòng cận thành, đưa Juventus lần thứ 2 vượt lên dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, Juventus tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công với hi vọng nới rộng cách biệt trước trận lượt về ở Signal Iduna Park. Bởi vậy, số cơ hội ngon ăn mà Lão bà tạo ra vượt trội so với Dortmund. Morata và Tevez chính là 2 mũi công lợi hại nhất của Bianconeri ở trận đấu này. Phút 71, bộ đôi này đã có pha phối hợp sắc nét trong vòng cấm địa nhưng Tevez lại dứt điểm đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

Tới phút 77, Tevez lại khiến khung thành Dortmund chao đảo với pha đi bóng dứt điểm đầy uy lực. Tiếc cho Juventus là thủ thành Weidenfeller đã xuất sắc đấm bóng cứu thua. Tuy vậy, pha bõ lỡ đáng tiếc nhất của Juventus lại đến ở phút 86 khi Roberto Pereyra bứt tốc, đánh bại Weidenfeller trong pha đối mặt nhưng bóng lại đi chệch cột dọc khung thành Dortmund trong gang tấc.

2-1 là tỉ số cuối cùng của trận đấu, kết quả mà chủ mừng, khách cũng không lo. Với bàn thắng ghi được trên sân khách, Dortmund vẫn đang chiếm ưu thế không nhỏ trong cuộc chiến giành vé vào tứ kết.

Là người in dấu giày trong cả 2 bàn thắng của Juventus, Alvaro Morata xứng đáng được bình chọn là ngôi sao xuất sắc nhất trận. Trong khi đó, người chơi tệ nhất bên phía Dortmund lại là tiền vệ Mkhitaryan.

Theo bongdaso.com