Không cần phân tích nhiều, ai cũng biết giá trị của Kaka đã sụt giảm so
với cách đây vài năm. Nhưng việc công ty tư vấn thể thao Pluri
Consultoria của Brazil công bố Kaka chỉ còn giá 17,2 triệu euro vẫn
khiến những người yêu mến anh phải chạnh lòng…
Chỉ 3 năm trước, Real đã phải dùng mọi kế sách, mánh khóe mới lôi được
Kaka ra khỏi mái nhà thân yêu AC Milan. Họ còn phải trả cho đội bóng
Italia 65 triệu euro để hoàn tất một trong những vụ áp phe kinh điển của
giới túc cầu.
Khi đó ai cũng nghĩ rằng, Real vừa thực hiện được một trong những thương
vụ tuyệt vời nhất lịch sử. Còn “Thiên thần” Kaka hứa hẹn sẽ bay cao hơn
tại Bernabeu, mở ra một kỷ nguyên vàng son nữa cho CLB Hoàng gia TBN.
Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Chỉ trong 3 năm, từ một “Thiên thần”,
ngôi sao người Brazil đã trở thành gánh nặng ở Real. Ba năm trước, Real
làm mọi cách để đưa anh về Bernabeu. Và 3 năm sau, họ lại tìm mọi cách
để tống anh ra đường. Nhưng oái oăm thay, việc tống anh ra đường lại còn
khó hơn cả nhiệm vụ đưa anh về đây.
![]() |
Kaka giờ chỉ còn là gánh nặng của Real |
Chỉ tính riêng giá trị chuyển nhượng, Real đã chịu thiệt hại tới gần 40
triệu euro từ vụ Kaka. Tiền vệ người Brazil trở thành một trong những
ngôi sao sụt giá nhanh nhất lịch sử. Milan từng mua Ibrahimovic với giá
24 triệu euro vào năm 2010, nhưng họ vẫn thu về tới 20 triệu khi bán lại
cho PSG. Lưu ý, Ibra cũng bước sang tuổi 30 như Kaka.
Nhưng thiệt hại mà Kaka mang lại cho Real đâu chỉ có thế. Suốt 3 năm
qua, anh ngốn của CLB này không dưới 35 triệu euro tiền lương (mức lương
trước thuế của Kaka là khoảng 12 triệu euro/mùa). Quan trọng hơn, Kaka
gần như không đóng góp được gì nhiều cho Real ở khía cạnh chuyên môn.
Tại Bernabeu, người ta chỉ nhớ tới hình ảnh đau đớn của anh trên giường
bệnh, và buồn bã trên băng ghế dự bị.
Tương lai của Kaka tại Bernabeu đến giờ vẫn là dấu hỏi lớn. CLB Hoàng
gia TBN đã tìm mọi cách nhưng vẫn không bán được anh trong TTCN mùa Hè
vừa rồi.
Không ít đội bóng hỏi mua tiền vệ 30 tuổi này, nhưng rút cuộc chẳng ai
đáp ứng được yêu cầu tài chính từ cả Real lẫn bản thân Kaka. Hiện giờ
chỉ còn lại Galatasaray và Milan vẫn đang theo đuổi Kaka. Nhưng chắc
chắn, họ sẽ chỉ chào đón anh với mức giá cũng như đề xuất lương bèo bọt.
Và quan trọng hơn là Kaka sẽ làm gì cho tới khi TTCN mở cửa trở lại vào
tháng 1 năm sau. Anh vẫn chưa chơi một phút nào ở mùa giải 2012/13. Mới
đây, HLV Mourinho cho biết sẽ mở lại cánh cửa đội hình cho anh. Nhưng
đây có lẽ chỉ là lời an ủi. Sự xuất hiện của Luka Modric thậm chí khiến
cơ hội ra sân của Kaka giờ còn mong manh hơn cả mùa trước.
Rõ ràng Kaka là một trong những vì sao vĩ đại có đoạn kết nghiệt ngã nhất lịch sử bóng đá thế giới.
Theo bongdaplus