Turf Moor từng làm câm lặng Diego Costa, và Burnley từng khiến Sergio Aguero tịt ngòi. Đêm qua, một "đại pháo" khác tịt ngòi - Harry Kane.

Tottenham đã rất cố gắng không thể giành được 3 điểm trước Burnley

Kane bước vào trận đấu với Burnley, đối thủ mà anh đã chọc thủng lưới ở lượt đi, khi tên tuổi của anh còn chưa nổi như bây giờ, với sự tự tin cao độ. Chân sút 21 tuổi vừa vươn tới một cột mốc mới trong sự nghiệp, với bàn thắng đầu tiên cho tuyển Anh chỉ sau 79 giây, và ngay sau đó là trận đá chính và đá trọn vẹn đầu tiên trong màu áo Tam sư, ở cuộc đối đầu với Italia lại Turin. Với một cầu thủ đã ghi 30 bàn mùa này, lại vừa ghi dấu ấn ở cấp độ quốc tế, sân nhà của một đội bóng đang vật vã trụ hạng như Turf Moor đơn giản là quá nhỏ bé.

Thêm một lý do khác để tin Kane sẽ tỏa sáng ở Turf Moor: Trận gặp Burnley là trận đấu đầu tiên anh được mang băng thủ quân của Tottenham. Với việc cả 3 đội trưởng là Younes Kaboul, Jan Vertonghen và Hugo Lloris đều phải vắng mặt vì chấn thương, HLV Mauricio Pochettino đã quyết định đặt vinh dự dẫn dắt Spurs trên sân cho Kane. Ở tuổi 21, chính xác hơn là 21 năm và 251 ngày, Kane trở thành đội trưởng trẻ nhất ở Premier League mùa này. Một cột mốc mới, một vinh dự mới.


Kane đã có trận đấu mờ nhạt


Nhưng tất cả những ồn ào ngoài lề, trong đó tính cả việc Kane khởi đầu trận đấu với một kiểu tóc mới, đã chẳng khiến trận đấu trở nên "ồn ào" theo mong muốn của Kane và các CĐV Tottenham. Trong khi Kane vẫn tỏ ra nỗ lực trong từng đường bóng như thường lệ, các đồng đội của anh đã không tạo ra đủ khoảng trống và cơ hội để Kane có thể thể hiện bản năng sát thủ của mình. Suốt hiệp 1, Kane chỉ có đúng 1 cú sút, nhưng lại đưa bóng trệch khung thành. Hiệp 2 cũng chẳng khá hơn, khác biệt là thay vì ra ngoài, cú sút của Kane đã bị đối phương chặn lại!

Việc Kane tịt ngòi có thể bị quy kết là hậu quả của việc truyền thông Anh đã "thổi" cầu thủ này lên quá cao. Nhưng nói thế nghĩa là đánh giá quá thấp Burnley. Tân binh này, dù vẫn tiếp tục giẫm chân ở nhóm cầm đèn đỏ, cho thấy họ xứng đáng với biệt danh "sát thủ của các sát thủ". Trước Kane, cả Diego Costa lẫn Sergio Aguero đều đã im tiếng súng khi đối mặt với đội bóng có biệt danh "vang đỏ".

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Burnley:
Heaton; Trippier, Duff, Shackell, Mee; Boyd, Jones, Arfield, Barnes; Ings, Vokes(Jutkiewicz 76').
Tottenham: Vorm, Walker (Davies 47'), Chiriches, Dier, Rose; Bentaleb, Mason (Townsend 83'); Chadli (Lamela 64'), Eriksen, Paulinho; Kane.

Theo bongdaplus.vn