Thời gian gần đây bà Vân tránh mặt và muốn cắt đứt quan hệ. Nhiều lần níu kéokhông được, Phong nuôi chí thù hằn, muốn giết người tình. Rạng sáng 26.5, Phongđột nhập vào nhà, dùng dao sát hại bà Vân.
Như tin đã đưa khoảng 6h sáng 26.5, người dân ngõ 15, khu dân cư Kiều Sơn,phường Đằng Lâm, quận Hải An - TP Hải Phòng phát hiện bà Nguyễn Thị Vân (SN1960, trú tại số nhà 18, tổ 4, ngõ 15) bị giết hạ dã man bằng cách dùng daocứa cổ cho đến chết.
![]() |
Đỗ Huy Phong đã thú nhận việc sát hại dã man bà Nguyễn Thị Vân. Ảnh NLĐ |
Ngày 27.5, theo tin từ CATP HảiPhòng cho biết, thủ phạm sát hại dã man bà Nguyễn Thị Vân vào ngày trước đó, đãđến cơ quan CA tự thú.
Rạng sáng 26.5, hàng xóm nghe tiếng kêu la phát ra từ nhà bà Vân (sống mộtmình), liền vội vàng chạy sang. Khi đến nơi, chứng kiến bà Vân nằm chết trênvũng máu trước cửa buồng tắm bởi nhiều vết thương trên mặt, đặc biệt vết cắt sâunơi cổ là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.
Có mặt tại hiện trường, qua điều tra, CA nhận định vụ án xuất phát từ mâu thuẫncá nhân, không loại trừ có nguyên do tình ái, bởi bà Vân sống một mình, con cáiđã trưởng thành, ra riêng, nạn nhân lại có mối quan hệ "thân mật" với một số đànông địa phương.
Trong khi công tác điều tra đang khẩn trương tiến hành, tối cùng ngày, Đỗ HuyPhong (SN 1971, tài xế xe ôm, ngụ P.Dư Hàng, Q.Lê Chân) đến cơ quan điều tra đầuthú, khai nhận mình là thủ phạm sát hại bà Vân.
Theo lời khai, Phong và bà Vân "cặp" với nhau được một thời gian, mặc dù bà Vânlớn hơn Phong 11 tuổi nhưng hai người vẫn rất vui vẻ. Trong khoảng thời giannày, Phong có đưa cho bà Vân một số tiền để làm ăn.
Tuy nhiên, thời gian gần đây bà Vân tránh mặt và muốn cắt đứt quan hệ. Nhiều lầnníu kéo không được, Phong nuôi chí thù hằn, muốn giết người tình. Rạng sáng26.5, Phong đột nhập vào nhà, dùng dao sát hại bà Vân.
Theo Dân Việt