Tiền đạo Dimitar Berbatov đã thở phào nhẹ nhõm sau khi cảnh sát Bulgaria thôngbáo bắt giữ được người đàn ông được cho là đã đe dọa bắt cóc người mẹ thân yêucủa anh.
Theo thông báo của cảnh sát chống mafia Bulgaria thì họ đã bắt giữ PetarAntonov, một người đàn ông 38 tuổi, tại ngay nhà của gã này ở thành phốBlagoevgrad (Bulgaria), nơi Berbatov sinh sống khi còn nhỏ.
![]() |
Bà Margarita, mẹ của Dimitar Berbatov - Ảnh Getty |
Petar Antonov bị tình nghi chính là người đã gửi email nặc danh gửi đến bàMargarita (hiện đang sống ở thành phố Blagoevgrad). Trong lá thư này, hắn đã đưara những lời đe dọa sẽ bắt cóc bà Margarita nếu như không nhận được một khoảntiền lớn
Để bắt được Antonov, cảnh sát chống mafia Bulgaria đã phải sử dụng tới các biệnpháp nghiệp vụ đồng thời yêu cầu các chuyên gia công nghệ thông tin truy tìm rađịa chỉ email nặc danh này và đã phát hiện ra địa chỉ IP xuất phát từ chính máytính cá nhân đặt tại nhà của Antonov.
Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra ngoài mục đích tống tiền, vụ đedọa bắt cóc bà Margarita có liên quan đến động cơ chính trị hay không. Mẹ của Berbatov từng là một vận động viên bóng ném chuyên nghiệp và hiệnbà đang là một chuyên gia hoạt động chính trị ở Bulgaria.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Berbatov là mục tiêu của các hành vikhủng bố. Cách đây 2 năm, dù vừa về thăm quê nhà Bulgaria nhưng Berbatov đã phảitức tốc trở lại nước Anh sau khi cảnh sát thông báo có một âm mưu bắt cóc anh,bạn gái Elena và cô con gái 1 tuổi Dea.
Trước đó, hồi mới 18 tuổi, khi còn là cầu thủ của CSKA Sofia, Berbatov đã bị bắtcóc và thủ phạm là một tên tội phạm ở Sofia khi hắn tìm đủ mọi cách để thuyếtphục anh chơi cho đội bóng Levski Kjustendil.
Theo Nhật Quang
TT&VH