Trước HĐXX và hàng ngàn người dân địa phương theo dõi, Vi Văn Hai lạnh lùng trả lời các câu hỏi của chủ tọa và kể rành mạch chi tiết gây án. Bị cáo còn đề nghị mình tự làm tự chịu không để liên lụy đến bố mẹ, vợ con.

Vi Văn Hai, giết người, Nghệ An

Bị cáo Vi Văn Hai được xe bịt bùng dẫn tới tòa sáng nay.

Vi Văn Hai, giết người, Nghệ An

Rất đông người dân đã đến theo dõi phiên tòa.

Vi Văn Hai, giết người, Nghệ An

Bị cáo Vi Văn Hai vẫn thản nhiên, thậm chí còn cười nụ.

Vi Văn Hai, giết người, Nghệ An

Vi Văn Hai, giết người, Nghệ An

Bà Lê Thị Thanh, mẹ nạn nhân Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) khóc tại phiên tòa.

Vi Văn Hai, giết người, Nghệ An

Vẻ mặt lạnh lùng của bị cáo.

Vi Văn Hai, giết người, Nghệ An

Bị hại mong muốn 1 bản án nghiêm minh, đúng người đúng tội.


Vi Văn Hai, giết người, Nghệ An

Mặc dù có thể đối mặt với bản án cao nhất là tử hình nhưng Vi Văn Hai vẫn điềm tĩnh lạ thường. Khi HĐXX cho nói lời sau cùng, Hai nói: “Chẳng có gì mà nói”.

Vi Văn Hai, giết người, Nghệ An

Hội trường tòa án chật như nêm, hồi hộp chờ đợi giây phút tòa tuyên án.

Vi Văn Hai, giết người, Nghệ An

Chân dung bị cáo vụ án chấn động dư luận.

Theo Cao Thái/VietNamNet