HAGL có thể là đội phải trụ hạng ở V-League 2015 và sắp mất đi 2 ngôi sao sáng nhất, Công Phượng – Tuấn Anh nhưng sẽ trở nên rất đáng sợ.
Sự đáng sợ của HAGL không nằm ở việc CLB này sẽ thay đổi những ai trong mùa giải mới, là quan trọng nhất là tư duy làm bóng đá của bầu Đức, thứ bị tác động rất lớn từ thất bại mang tên Graechen đến thành công nhờ HLV Nguyễn Quốc Tuấn.
Trong khi ông Graechen “sống chung với lũ” là quyết định trẻ hóa toàn bộ đội hình của bầu Đức, thì HLV Quốc Tuấn đã rất mạnh mẽ, sử dụng lại các cựu binh HAGL trong giai đoạn cuối mùa giải trước, để giúp đội trụ hạng thành công.
Chính hiệu quả từ việc đan xen già – trẻ do ông Tuấn mang lại đã buộc bầu Đức phải thay đổi phần nào tư duy làm bóng đá ở mùa giải mới. Bằng chứng là HAGL đang bỏ tiền ra để mang về những cựu binh chất lượng, dày dạn kinh nghiệm.
Đó là Dương Văn Pho, Tô Vĩnh Lợi và có thể sẽ thêm nhiều cái tên nữa. Những cựu binh này kết hợp Thái Học, Văn Thắng (gọi về từ Phú Yên) và Văn Long, Trần Vũ (còn trụ lại từ mùa trước) sẽ mang đến nhiều kinh nghiệm hơn cho CLB phố núi.
Mới đây nhất, HAGL cũng đã có động thái rất sớm để tìm kiếm ngoại binh, chứ không phải đợi sát nút như mùa giải 2015. Ngoài binh được CLB Phố núi tìm kiếm là tiền đạo người Brazil, cao tới 1m90 mang tên Eliel Cruz Guardiano.
Không ai có thể phủ nhận khả năng của lứa trẻ do chính HAGL đào tạo nên. Thứ mà tập thể này thiếu nhất chính là kinh nghiệm. Nhưng sau 1 mùa giải kém cỏi, họ đã tích lũy được không ít vốn liếng để có thể chơi tốt hơn ở V-League.
Và quan trọng hơn, khi có thêm nhiều các đàn anh nâng đỡ, lớp trẻ của bầu Đức có thể đạt các thay đổi chóng mặt. Khi ấy, đừng nghĩ HAGL là "túi điểm" thêm nữa.
Theo Trí thức trẻ