Sáng
16/12, Công an TP. Biên Hòa, Đồng Nai cho biết đối tượng Phan Văn Tuân
(22 tuổi, quê ở Hải Phòng) vẫn đang điều trị tại Bệnh viên đa khoa tỉnh
Đồng Nai.
Tuân là đối tượng ngáo đá quậy phá ngân hàng vào chiều 15/12 khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng trăm cảnh sát để bắt giữ.
Điều
đáng nói, khi được đưa vào bệnh viện để điều trị vết thương ở bụng do
chính Tuân tự gây ra, kẻ ngáo đá này lại tiếp tục lên cơn "quậy" các y
bác sỹ, buộc lực lượng công an phải can thiệp, khống chế, nhằm đảm bảo
an ninh trật tự trong bệnh viện.
![]() |
Đông đảo lực lượng CSHS có mặt tại BV Đồng Nai theo dõi hành vi của Tuân khi có biểu hiện quậy phá |
Trước
đó, vào khoảng 15h ngày 15/12, Tuân ngồi cùng khách hàng giao dịch
tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank P.Long Bình
(chi nhánh TP Biên Hoà).
Sau
đó, y bất ngờ cầm kéo xông đến đe dọa nhân viên ngân hàng, yêu cầu
không được cử động, đồng thời đập phá một số máy móc, trang thiết bị.
Trong khi quậy tung ngân hàng, Tuân còn liên tục la hét khiến nhiều
người hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.
Phát
hiện lực lượng cảnh sát định xông vào bắt, Tuân leo lên bục cao cởi áo,
gào thét, dùng dao kéo và mảnh kính dọa tự sát. Hàng trăm cảnh sát bao
vây phía ngoài, vận động Tuân bỏ vũ khí ra ngoài nhưng bất thành.
![]() |
Kẻ ngáo đá lúc bị cảnh sát khống chế, bắt giữ |
Bị xịt hơi cay, Tuân yêu cầu công an lùi ra nếu không sẽ tự sát vì vậy các lực lượng phải lùi ra để thuyết phục.
Tiếp
đó, Tuân dùng mảnh kính bể tự đâm vào bụng mình. Sau 3 giờ cố thủ, thấy
máu ra nhiều, công an thuyết phục Tuân mới đồng ý cho bác sỹ vào cấp
cứu. Lúc này, cảnh sát hình sự vào cùng bác sỹ đã khống chế được
Tuân. Đối tượng nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp
cứu.
Theo VTC News