Hắn là người đàn ông đã qua 1 lần đò. Vợ hắn chê hắn vô tâm,
ích kỉ, không có trách nhiệm gì gì ấy, cuối cùng thì đòi li dị. 33 tuổi,
trong khi nhiều gã còn độc thân chưa vợ, thì hắn đã cầm chắc phán quyết
ly hôn của tòa án. Hai người có con chung, một cậu nhóc 4, thể theo nguyện vọng của vợ cũ, hắn nhường quyền nuôi dưỡng cho cô nàng.
Trong
lần đi sinh nhật một người bạn, hắn đã gặp nàng. Nàng trẻ lắm, mới 24
tuổi đầu, lại xinh đẹp, có công việc ngon nghẻ nữa. Hắn mê tít nàng, đêm
về cứ nghĩ đến nàng mà không tài nào ngủ nổi. Hắn quyết định, hắn phải
lấy vợ nữa, hắn còn quá trẻ để sống thời gian dài lủi thủi 1 mình. Hắn
phải cưới được nàng! Để cho sướng cái thân, để cho vợ cũ hắn tiếc hùi
hụi vì đã bỏ hắn mà đi, để những kẻ từng chê bôi hắn phải đỏ mắt vì ghen
tị!

Ảnh minh họa
Hắn nghĩ chán chê rồi, nếu mà cứ thẳng thừng phang sự thật
vào mặt nàng, rằng hắn đã li dị vợ và có một cậu con trai thì thể nào
nàng cũng chạy mất dép cho xem. Còn nếu giấu nhẹm chuyện đã từng li dị
để đi tán nàng, cũng được thôi, nhưng gian nan phải biết, mà nhỡ trong
thời gian ấy nàng nghe phong thanh đâu đó rồi điều tra ra thì toi đời
hắn. Tóm lại là giờ, nếu hắn muốn lấy được nàng thì hắn phải nghĩ ra một
mưu kế nào đó thật độc, tốc chiến tốc thắng, kiểu như đặt nàng vào hoàn
cảnh không đồng ý cưới hắn thì không xong ấy. Vò đầu véo tai, bứt ra cả
nắm tóc rụng, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một “mưu hèn kế bẩn”.
Hắn
hối lộ thằng bạn là chủ nhân bữa tiệc sinh nhật mà nhờ đó hắn quen được
nàng kia, nhờ nó hôm nào đi tụ họp ở đâu mà có mặt nàng thì rủ hắn đi
cùng, âm thầm giúp đỡ hắn luôn thể. Hắn chẳng phải chờ lâu, 1 tuần sau
đã có một bữa tiệc mà nàng cũng tham dự. Cả tối ấy, hắn quấn quýt lấy
nàng không rời, tìm mọi cách để lấy lòng nàng. Thằng bạn hắn biết tỏng
nàng không uống được rượu, nên cố tình hò hét cả đám tới chúc rượu, ép
nàng uống bằng được. Cuối cùng sau vài chén rượu thì nàng đã say mờ cả
mắt, và hắn, tuyên bố là bạn của nàng, sẽ đưa nàng về.
Đưa
nàng về nhà mình, hắn nhìn nàng nằm mềm nhũn trên giường, lòng đắc ý vô
cùng. Hắn bắt đầu cởi quần áo của nàng và chụp lại vài bức hình. Sau
đó, hắn chiếm lấy thân thể nàng, mặc cho nàng vẫn mê man không biết gì
cả. Khi đã thỏa mãn và mệt nhoài, hắn sung sướng tột cùng, ôm nàng ngủ
tít.
Sáng hôm sau, đúng như hắn dự đoán, nàng tỉnh
dậy, hoảng hốt và sợ hãi tột độ. Nàng hết khóc lóc lại mắng chửi, nhục
mạ hắn. Hắn im lặng nhận hết, chỉ đưa ra một lí do duy nhất: “Anh yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, và anh sẽ chịu trách nhiệm”. Nói rồi hắn rút trong túi quần ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh quỳ xuống trước mặt nàng: “Anh
muốn cưới em làm vợ! Hãy làm vợ anh nhé! Chiếc nhẫn này anh mua từ ngay
lần đầu tiên nhìn thấy em, luôn mang theo bên mình không rời, anh đã
thề đời này không lấy được em thì sẽ không lấy ai khác nữa”. Nghe
ngôn tình và lãng mạn chưa? Nàng dù giận hắn vì hành động đêm qua thì
cũng phải có chút xúc động trước tấm chân tình của hắn chứ nhỉ.
Nàng
không trả lời hắn mà bỏ ra về. Hắn cười nhếch mép, nàng đã không còn
giận dữ, thế là thành công một nửa rồi. Bước tiếp theo, hắn sẽ khiến
nàng phải ngoan ngoãn chui đầu vào rọ!
Ngày hôm
sau, những tấm ảnh nóng của nàng và hắn bị tung lên bởi một tài khoản
facebook ảo. Nàng gần như phát điên lên, đến tìm hắn để hỏi cho ra lẽ.
Hắn vội vàng thề thốt: “Anh thề, đúng
là anh chụp những bức ảnh đấy, vì anh muốn lưu lại kỉ niệm về em, nhưng
anh tung lên mạng để làm gì? Anh đang muốn cưới em thì sao anh có thể
làm hại em chứ? Em cứ yên tâm, anh sẽ làm rõ việc này!”.
Hắn để ảnh đấy vài ngày cho bàn dân thiên hạ cùng xem no mắt, sau đó mới gỡ xuống rồi thông báo với nàng: “Đã nhờ được người giải quyết, em yên tâm, không bao giờ những tấm ảnh ấy sẽ còn có thể xuất hiện nữa!”. Hắn
bảo, nguyên do là lúc hắn đi chơi với hội bạn, 1 thằng trong đám mượn
máy hắn, thấy ảnh ở đấy nên đã chơi khăm hắn. Hắn vừa đóng vai anh hùng
cứu mỹ nhân, vừa lạy lục xin nàng tha tội vì sự bất cẩn của hắn, chứ thế
thì đến đá cũng phải lung lay.
Biết nàng rơi vào khủng hoảng trầm trọng sau vụ ảnh nóng kia, hắn liền đóng vai soái ca
chịu chi, si tình, mua quà tặng nàng tới tấp, gửi hoa đến an ủi nàng
liên tục, mời nàng đi ăn nhà hàng sang trọng cho khuây khỏa, bên cạnh
nàng bất cứ khi nào nàng cần. Và mỗi lần như thế, hắn vẫn không quên
nhắc lại lời cầu hôn của mình. Nếu một gã đàn ông lợi dụng lúc mình say
để thỏa mãn xong quất ngựa truy phong thì quá là đáng hận, nhưng nếu anh
ta thẳng thắn và tha thiết muốn cưới mình thì phụ nữ vốn là động vật dễ
mềm lòng, có thể tha thứ cho quá nửa lỗi lầm gây ra rồi. Suy cho cùng,
ai nỡ tàn nhẫn với người đem lòng yêu mình chứ?! Tình yêu làm gì có lỗi!
Nàng lại ngày ngày được nghe hắn rủ rỉ vào tai:
“Giờ mình tuyên bố là mình đang yêu nhau, ảnh đấy là chuyện thân mật
của đôi lứa yêu nhau, rồi mình cưới nhau luôn, sẽ chả ai nói được gì
nữa. Mình cứ hạnh phúc là họ ghen tị ngay thôi!”.Nàng dần dà mềm
lòng, nhìn kĩ ra thì thấy hắn cũng được lắm. Ngoại hình ổn, công việc
tốt, lại yêu nàng say đắm tưởng chết đi được ấy, còn mong chờ gì hơn thế
ở một người đàn ông?
Cũng tới lúc thèm một gia
đình và những đứa trẻ, thế là nàng gật cái rụp. Hắn bảo, đằng nào chả
cưới, cưới sớm tránh để đấy thiên hạ bàn tán ra vào. Thế là chỉ nửa
tháng sau ngày những tấm ảnh của nàng rò rỉ, hắn đã dắt được tay nàng
vào lễ đường. Hỉ hả, phấn khích và mãn nguyện lắm! Phen này pháp luật đã
công nhận, thiên hạ cũng đều biết hết rồi, nàng có phát hiện ra chuyện
hắn từng có vợ con thì cũng cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, dễ dàng
gì mà từ bỏ?!
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ