Tên chàng: Ngọc Sơn Tuổi: 29 Nghề nghiệp: Bếp trưởng Tên nàng: Thùy Linh Tuổi: 25 Nghề nghiệp: Kinh doanh |
Sơn và Linh quen nhau từ cách đây 1 năm, khi đó Linh vừa trải qua chuyện buồn tình cảm vì chia tay người cũ. Từng sốc nặng bởi người yêu cũ
lừa dối mình, Linh đã có thời gian suy sụp tinh thần đến mức không màng
tới việc chăm sóc ngoại hình. Đúng vào khi cô “nhìn tệ nhất” thì quen
Sơn. Nhưng khác với suy nghĩ của mọi người, hành trình đến bên nhau của
đôi bạn trẻ không hề dễ dàng.
Giống như con
chim sợ cành cong, khi thấy có một chàng trai ngoại hình dễ nhìn làm
quen với mình, Linh bỗng sợ và tìm cách tránh né. “Mình đã từng nghĩ sẽ
yêu người xấu thôi cho an toàn nên khi thấy anh ấy thì mình thấy bất an
và không dám tiến tới. Vậy là mình cứ học cách… bơ. Nhưng có lẽ do duyên
số rồi, mình càng lẩn tránh thì lại càng bị rung động”, Linh chia sẻ.

Để chiều lòng người yêu, Sơn không ngần ngại chuẩn bị nhiều pha tỏ tình và cầu hôn lãng mạn.
Dường
như không nản lòng trước sự lạnh nhạt của Linh, Sơn có những cách quan
tâm bạn gái rất tâm lý và nhẹ nhàng. Biết được cả tâm sự buồn của cô,
chàng bếp trưởng không ngần ngại giúp Linh vượt qua tất cả vì thương và
thật lòng muốn bù đắp cho bạn gái.
Vốn là bếp
trưởng, nấu ăn ngon, Sơn chọn cách “cưa đổ đối tượng đầu tiên qua… con
đường dạ dày”. Linh còn nhớ mãi ngày đầu tiên làm quen mình, Sơn mang
cơm hộp đến tận cửa hàng và cứ thế duy trì cho tới cả tháng sau đó khiến
cô nàng thực sự ấn tượng. Mỗi bữa ăn Sơn chuẩn bị đều nóng hổi, ngon
lành và tỉ mỉ giống hệt tấm lòng của anh. Mỗi khi cô cần, lại có Sơn ở
bên cạnh san sẻ và động viên, sự chân thành đó khiến cô yêu anh lúc nào
không hay.
Đứng trước sự quan tâm đến từng li
từng tí của Sơn, Linh vô cùng cảm động, trái tim tưởng chừng như đã hóa
đá cũng phải dần tan chảy. Nhưng nỗi e ngại thì vẫn còn, đến mức biết là
đã thích Sơn rồi nhưng Linh vẫn không dám bày tỏ vì bị ám ảnh bởi tình
cũ. Hơn 1 tháng sau, Linh cứ “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” như
vậy. Tình cảm ngày một lớn lên nhưng vẫn cố giấu và né tránh. Cho đến
một hôm, Sơn phải chủ động nói: “Anh biết thừa em thích anh rồi, đừng
giả bộ nữa!” thì Linh mới đỏ mặt bừng bừng vì bị bắt thóp. Sơn cũng từng
đánh bạo tỏ tình Linh một lần trước đó nhưng bị cô phũ phàng từ chối.
Một
buổi tối đẹp trời, Sơn mời Linh đi chơi. Địa điểm mà anh chọn là tòa
nhà cao nhất Hà Nội, “hành trang” cầm theo là bông hoa hồng đỏ thắm và
túi quà nhỏ khiến Linh dễ dàng nhận ra được ngầm ý phía sau. Đúng như cô
dự đoán, giữa bối cảnh chiêm ngưỡng được cả thành phố lung linh ánh đèn
phía bên dưới, chàng nhẹ nhàng tặng nàng hoa và quà cùng với lời đề
nghị không thể dễ thương hơn: “Đồng ý làm người yêu anh nhé!”. Vẫn có
đôi chút choáng ngợp trước sự lãng mạn của bạn trai, Linh chỉ im lặng
mỉm cười. Sơn bất ngờ tặng Linh một nụ hôn vào má, vậy là thành người
yêu.

Bữa ăn trưa đầu tiên mà Sơn chuẩn bị cho bạn gái.
1
năm gắn bó cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Linh, bởi càng
gần Sơn, cô lại càng nhận ra nhiều điểm tốt từ chàng đầu bếp chiều người
yêu hết mực. Đến tận bây giờ, cô mới thật thà thú nhận rằng Sơn chính
là chàng trai cô hằng mong đợi từ lâu, không chỉ bởi anh tốt tính, được
nhiều người yêu mến mà còn vì từ trước đó rất lâu, Linh vẫn luôn muốn có
được một chàng người yêu có tuổi “tam hợp” với mình. Thật không ngờ,
chàng trai cuối cùng đến bên cô lại chính là người khiến cô tin rằng
“cầu được ước thấy”.
Khi tình yêu đã đủ độ
chín, Sơn quyết định sẽ dành tặng người yêu một màn cầu hôn hoàn hảo,
trước khi chính thức đón nàng về dinh. Đúng ngày 9/3, Sơn bí mật mời
Linh đi ăn tối, đến một nhà hàng của người quen, có phòng ăn nhỏ riêng
tư mà anh đã nhờ mọi người giúp chuẩn bị trang trí từ trước với nến và
bóng bay lãng mạn. Bàn tiệc đầy ắp món ngon cũng do Sơn đích thân làm từ
A đến Z. Khi mở cửa đi vào, Linh vừa bất ngờ vừa rưng rưng xúc động,
bởi cô biết rằng không phải bất cứ cô gái nào khi yêu cũng được chiều
chuộng và trân trọng như thế. Suy nghĩ đó đã khiến Linh nhận rằng mình
là một cô gái may mắn khi có được tình yêu của Sơn.
“Mình
cứ nhớ mãi không khí nhộn nhịp của ngày hôm đó, có lẽ anh chưa có kinh
nghiệm cầu hôn bao giờ nên khi ngỏ lời với mình, anh có bật bài Làm vợ
anh nhé của ca sỹ Khắc Việt. Nhưng nhạc quá to nên lúc đó, mình không
tài nào nghe được câu cầu hôn của anh mà chỉ nhìn hình đoán tiếng, thấy
anh quỳ xuống và đưa nhẫn ra, mình cũng chìa tay nhận. Phải đợi tới sau
này, nhiều lần năn nỉ anh mới chịu nói lại lần thứ hai nội dung lời cầu
hôn, rằng anh đã tìm được người thực sự hiểu mình và muốn bên mình cho
tới trọn cuộc đời”, Linh hạnh phúc kể.

Đôi bạn trẻ chuẩn bị bước sang giai đoạn quan trọng của tình yêu.
Tháng
10 tới, Sơn và Linh sẽ chính thức nói lời đính ước trước hai gia đình
và bạn bè. Cặp đôi cho biết lễ cưới sẽ diễn ra bình thường giống như mọi
người, nhưng tiệc cưới sẽ có thêm vài bất ngờ khi do đích thân đội ngũ
nhà bếp tại nhà hàng Sơn đang làm việc chuẩn bị. Sau khi kết hôn, Sơn và
Linh cũng dự định sẽ có thêm kế hoạch để phát triển sự nghiệp riêng,
chăm lo cho tổ ấm nhỏ.



Một vài hình ảnh lãng mạn của Sơn và Linh.


Theo Trí thức trẻ