28 tuổi, H.A (Quận Tân Phú - TP.HCM) sống trong cuộc hôn nhân đầy
nước mắt, hối hận không kịp vì trở thành cô vợ hám tiền trong mắt mọi
người kiêm người giúp việc không công của chồng. Điều đáng nói là kể từ
khi Hùng - chồng H.A biết được mục đích của vợ khi kết hôn với mình thì
anh ra sức sỉ nhục, đầy đọa cô.
Theo
lời H.A, thì cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở miền Tây. Gần
như cả tuổi thơ trải qua nỗi cực khổ, bần hàn nên lúc nào cô cũng canh
cánh mục tiêu phải đổi đời bằng được. Vì thế, khác với mấy anh chị em bỏ
học giữa chừng, H.A quyết chí dứt quê, thay đổi cuộc sống bằng cách cố gắng theo đuổi học hành.
Sau bao nhiêu nỗ lực, 23 tuổi, H.A tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá. Cô cũng nhanh chóng xin được việc do ngoại hình xinh xắn
và kỹ năng giao tiếp khá tốt. Tuy lương lậu có phần ổn định nhưng H.A
vẫn không cam tâm vì: "Tôi nghĩ cứ làm công ăn lương như thế này thì chỉ
đủ bản thân tiêu pha, không dư một khoản nhỏ nào cho cha mẹ thì cơ hội
đâu mà làm giàu với đổi đời" - H. A chia sẻ.
Chính vì lý do đó, H.A bắt đầu toan tính tận dụng nhan sắc
và lối ăn nói đưa đẩy, ngọt ngào của mình để kiếm cho mình một "tấm
chồng ra chồng". Với ý định đó, cô nhanh chóng đưa con trai sếp tổng vẫn
độc thân vào tròng. "Bằng sự quan tâm, chăm sóc anh ấy với chủ đích của
mình, chẳng mấy chốc chúng tôi trở thành cặp đôi đẹp được mọi người tán
dương. Khi đó cũng không phải không có những lời ì xèo rằng tôi giăng
bẫy bắt cá lớn. Tuy nhiên 'cá đã cắn câu' thì khó mà gỡ khỏi lưỡi câu.
Chúng tôi nhanh chóng tổ chức hôn lễ" - H.A kể lại.
Cưới nhau gần 3 năm, sống trong cuộc sống nhung lụa, được chồng cưng chiều
nhưng H.A luôn thấy mình đơn độc, lạc lõng vì tình cảm dành cho chồng
thực sự không phải là tình yêu. Cô ví von mối quan hệ giữa mình và chồng
giống như loại cây sống bám cộng sinh.
H.A
chia sẻ rằng chính cuộc sống vương giả, sung sướng có được một cách dễ
dàng khiến cô càng trượt dốc trong toan tính vụ lợi của mình. Cô thường
xuyên "móc túi" của chồng lấy hàng chục triệu giấu vào quỹ đen. Vợ chồng
sống chung nhưng cô luôn có tư tưởng phải tích lũy để phòng thân. "Thậm
chí tôi còn tính toán khi ly hôn thì căn nhà chúng tôi đang chung sống
sẽ được chia như thế nào..." - H.A cúi đầu, nói.
Cô đau khổ nhận ra chính ước mơ lấy chồng giàu, âm mư được đổi đời đã đẩy cô vào bi kịch hôn nhân (Ảnh minh họa)
Và
sau 5 năm chung sống cùng chồng, H.A ngoài những khoản biển thủ riêng,
lập sổ tiết kiệm đứng tên mẹ mình, cô còn mua được một căn hộ chung cư,
mua xe ô tô mà chồng không hề hay biết. Tuy nhiên, đúng như lời H.A nói
về việc mình bị phát giác,
"vải thưa không che được mắt thánh". Bố chồng H.A đã nhanh chóng biết
được việc làm ám muội của cô. Ông nhanh chóng cho người tìm hiểu và khi
đủ chứng cứ "Ông cho tôi cơ hội hợp lý hóa lại số tiền tôi đã lén lấy
của chồng. Rồi bảo sau đó hai vợ chồng tự giải quyết với nhau. Sống được
thì tiết tục, không thì giải tán" - H.A ê chề kể lại.
Cô
cho biết thêm: "Thời gian đầu biết được việc vợ không thật lòng từ ngày
cưới mình, anh ấy sa sút tinh thần đến mức giống như người trầm cảm.
Sau đó anh ấy như trở thành con người khác hẳn, thô bạo và hung hãn. Anh
ấy không ly hôn,
cũng không đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh ấy buộc tôi phải sống cảnh vợ
chồng mà còn không bằng người dưng. Hằng ngày anh ấy tra tấn tôi bằng
cuộc sống lúc căng như dây đàn bởi những lời chì chiết, lúc lại im lặng
đến rợn người. Anh ấy đi đâu, làm gì tôi không được quyền hỏi... Còn bản
thân tôi giờ cũng không dám đối diện, phản kháng gì cả. Biết rằng tôi
có thể đơn phương đệ đơn ly hôn ra tòa và ra đi với hai bàn tay trắng
nhưng lúc này, khi bị chồng đối xử như vậy tôi mới nhận ra mình toan
tính quá nhiều nên không biết đã thực sự yêu chồng" - H.A rơm rớm nước
mắt.
Tương tự H.A, Lan (Tân Bình - TP. HCM) cũng đồng cảnh ngộ sống cảnh chồng lạnh lùng coi khinh nhưng vẫn phải cố gắng gồng mình sống kiểu luồn cúi, chịu đựng mọi sự nhục mạ, thậm chí có những lúc bị chồng đánh.
Lan
cho biết mình là một cô gái ngoại tình, khi gặp và quen với người chồng
hiện tại thì cô đồng ý lấy anh vì điệu kiện khá giả, đất đai nhiều của
nhà chồng hơn là vì tình yêu. Lan đinh ninh lấy người đàn ông giàu sụ
đó, sau khi cưới nhau, hai vợ chồng sẽ có nhà, được hưởng một phần tài
sản thừa kế. Chưa kể công việc kinh doanh của nhà chồng ngày càng ăn nên
làm ra. "Viễn cảnh sống trong cuộc sống nhung lụa khiến tôi mờ mắt. Tôi
không để ý nhiều đến việc người đó có thực sự yêu mình, hay mình có yêu
người ta không" - Lan tâm sự.
Và điều khiến Lan nhanh chóng phải hối hận. "Chưa đầy ba tháng sau ngày cưới, tôi ngã ngửa
khi chồng là một kẻ ham mê cờ bạc. Có những ngày anh ấy bỏ đi đánh bạc
không thèm về nhà. Chỉ về khi tiền hết và về để bắt vợ mang tiền ra cho
anh ấy đi đánh tiếp. Số tiền hồi môn của hai vợ chồng vì thế mà nhanh
chóng tiêu tan. Rồi tôi bẽ bàng hơn khi phát hiện rằng vì thói đam mê cờ
bạc đó của anh ấy mà bố mẹ chồng tôi gần như không cho anh ấy đứng tên ở
bất kể loại tài sản nào. Ông bà cũng tuyên bố 'Thà mang tiền đi làm
công đức còn hơn cho thằng con phá gia chi tử như nó'" - Lan kể.
Và
chưa đầy hai năm cưới nhau, Lan lao đao vì chịu những trận đòn thừa
sống thiếu chết vì không có tiền đưa cho chồng ngồi thâu đêm suốt sáng
với những kẻ mê đỏ đen. Ngoài ra, chồng Lan còn gánh thêm một khoản nợ
khiến ngôi nhà hai vợ chồng đang ở ngày nào cũng có người đến đập cửa
đòi siết nợ. "Tôi buộc phải ra ngoài thuê sống vì sau bao lần bị đòi nợ
rồi siết nợ, bố mẹ chồng tôi đã từ mặt anh ấy. Đời tôi đúng là bi kịch,
quả là nhân tính không bằng trời tính. Nhục nhã nhất là lúc anh ấy chỉ
thẳng vào mặt tôi mà nói rằng tham thì thâm" - Lan đau khổ cho biết.
Theo PLXH
Theo PLXH