Với Hạ thì "bà cô bên chồng"lại là người mà cô cảm thấy gần gũi, tin tưởng nhất.

Những khi có vấn đề khúc mắc vớibên nhà chồng, Hạ lại cần sự tư vấn từ phía "giặc bên Ngô". 

Hạ và Mai chơi thân với nhau từnăm học cấp ba. Quan hệ "dây cà ra dây muống" thế nào mà đến cuối cấp ba thì Hạyêu Nam, anh trai của Mai. Bạn bè cùng lớp phản đối, vì họ sợ những xung độtgiữa chị dâu và em chồng sẽ làm tình bạn giữa Hạ và Mai nhanh chóng tan vỡ.

Kết thân với

Ảnh minh họa

Mai lại thấy vui, vì côbiết Hạ sẽ là một chị dâu tốt. Mai giao hẹn với Nam: "Anh phải đối xử tốt vớibạn em đấy nhé, vì em đã đặt viên kim cương này vào tay anh". Nam cười hạnhphúc: "Chỉ sợ hai cô lại trở thành liên minh chống đốianh thôi!".

Ngày cưới, cả nhà Nam chào đón côdâu mới với cảm giác chào đón một người thân lâu ngày trở về nhà.

Hôm ấy, Mai mặc một chiếc váy rấtđẹp đi dự sinh nhật bạn. Tự nhiên Hạ thấy, nếu Mai thêm chiếc thắt lưng điệu vàothì chiếc váy sẽ đẹp hơn. "Cô mặc chiếc váy đẹp quá, mới mua à? Chị mới muamột chiếc thắt lưng khá đẹp, định tặng cô. Cô thử kết hợp xem có ổn không nhé".Mai hơi tự ái, vì bình thường không ai có quyền can thiệp vào phong cách ăn mặccủa mình.

Lúc đầu Mai không muốn nhận,nhưng ánh mắt của Hạ tình cảm và thân thiện quá nên Mai đành cầm lấy thắt lưngrồi vội đi.

Sáng hôm sau, Mai chủ động bắtchuyện với Hạ: "Hôm qua em là người nổi bật nhất trong buổi tiệc. Mọi ngườiai cũng khen cái thắt lưng làm tôn thêm dáng váy. Cảm ơn chị!". Hạ cảm thấyrất vui.

Lần khác, Nam đi nhậu về say xỉn,quần áo, tất giày vứt bừa bộn khắp nơi rồi lăn ra ghế ngủ. Bực mình quá, Hạ mắngchồng nhưng anh vẫn say sưa ngủ không biết gì. Hạ nói rất nhiều lần rồi mà chồngvẫn chứng nào tật ấy.

"Nhà nhiều người phảigọn gàng sạch sẽ một chút để không ảnh hưởng đến mọi người trong nhà chứ!",Hạ vừa dọn dẹp vừa cáu bẳn. Vừa lúc đó, Mai đi ngang qua, Hạ hú hồn vì đang lúcmắng chồng lại bị "giặc bên Ngô" nghe thấy.

Không ngờ cô em chồng cònphụ họa thêm cho: "Anh trai của em bẩn lắm. Thời traitân toàn vứt quần áo cả đống bắt em giặt. Tất thì để mốc meo cả lên. Chị phảilàm căng vào, may ra mới cải tạo được con người khó bảo này".

Được lời như cởi tấm lòng,Hạ lại kể nhiều tật xấu khác nữa của chồng... Cứ như thế chị dâu, em chồng đứngvạch tội người đàn ông đang say xỉn. Dù biết Nam không nghe thấy nhưng Hạ cũngcó cảm giác nhẹ nhõm nhiều sau khi được xả hết những ấm ức trong lòng. Cô cầmtay người bạn gái thủa nào, nói chỉ đủ hai người nghe: "Cảmơn đồng minh của tôi".

Những mối đồng cảm đã khiếncho chị dâu, em chồng trở nên thân thiết hơn cả khi còn là bạn cùng lớp. Mai yêuai, muốn đi đâu, làm gì, ăn mặc ra sao cũng đều nhờ Hạ cố vấn. Có dịp tụ tập,bạn bè hỏi Hạ: "Giặc bên Ngô có khó chịu lắm không?",Hạ nháy mắt với Mai, cười cười: "Giặc bên Ngô tốt như bà cô bên chồng".

Theo Dân Việt