Á quân Vietnam’s Next Top Model 2012 cho biết cô không hối
tiếc khi chỉ giành ngôi á quân. Cô gái cũng khẳng định rằng: “Tôi sẽ
chứng minh mình là một người mẫu đàng hoàng và sống chân chính với
nghề”.
- Việc được nhiều người đặt cược chị sẽ giành chiến thắng có khiến
chị chủ quan và lơ là trong đêm thi chung kết, để rồi phải ra về ở vi
trí á quân?
- Tôi rất cám ơn mọi người đã đặt hy vọng vào mình. Điều này là nguồn
động lực đã khiến cho tôi cố gắng, tự tin hơn rất nhiều trong đêm chung
kết chứ không phải khiến cho tôi lơ là và chủ quan. Đối với tôi, vị trí á
quân là một chiến thắng từ sự nỗ lực và cố gắng của tôi.
- Theo chị, điều gì khiến chị để mất danh hiệu vào tay Mai Giang?
- Trong bất cứ cuộc thi nào, người chiến thắng là người may mắn nhất.
Khi còn hai người trên sân khấu, tôi không nghĩ gì về danh hiệu vì tôi
biết mình đã cố gắng hết sức.
![]() |
- Như lời ban giám khảo thì kết quả của "Vietnam’s Next Top
Model" được đưa ra dựa trên thể hiện của từng thí sinh trong suốt quá
trình tham gia cuộc thi. Nhưng rõ ràng trong suốt 14 tập qua, Mai Giang
không có thể hiện quá vượt trội, thậm chí có nhiều tập chị hơn hẳn cô
ấy. Chị nghĩ sao khi mình vẫn về nhì?
- Trong chuyến hành trình Vietnam’s Next Top Model, dù bạn là người được
gọi đầu tiên của tập này nhưng không có nghĩa là bạn sẽ không bị loại ở
tập tiếp theo.
Tôi không đánh giá thấp bất kỳ thí sinh nào. Khi biết mình về nhì, tôi đã rất vui và ôm chầm lấy Mai Giang,
người bạn gái mà tôi rất yêu quý. Tất cả niềm tin chiến thắng của tôi
đã dành hết cho Mai Giang. Tôi thấy tiếc một chút nhưng không buồn.
- Chỉ vì một chút sơ suất khi di chuyển quá nhanh trong phần thi
photoshoot, chị đã bị đánh giá thấp hơn Mai Giang. Chị có tiếc không?
- Trong phần thi photoshoot, tôi đã thể hiện rất quyết tâm và cố gắng
tạo rất nhiều dáng. Tôi cảm nhận giai điệu âm nhạc khá nhanh và tôi tìm
nhiều cơ hội để có bức hình đẹp cho mình. Tất nhiên tôi cũng có hơi tiếc
một chút nhưng khi nghĩ đó là một bài học quý giá cho mình, cho hành
trang người mẫu sau này thì tôi không hề tiếc.
- Làng người mẫu hiện đang chuộng những gương mặt trẻ. Do đó, độ
tuổi có thể là bất lợi lớn nhất của chị để có thể phát triển sự nghiệp
trong tương lai, chị có nghĩ như vậy không?
- Nếu đồng tình về điều đó, tôi đã không đến với cuộc thi, độ tuổi không
quá trẻ giúp tôi có những suy nghĩ chín chắn, vượt qua những cám dỗ và
dễ dàng đối mặt với thử thách để tiến đến thành công.
- Chị có vẻ bề ngoài rất khác so với chuẩn mực cái đẹp mà người Việt Nam ưa chuộng. Chị có bao giờ buồn vì điều này?
- Chị vừa nói rằng có nhiều người đặt cược tôi giành chiến thắng mà. Nếu
người ta không ưa chuộng cái đẹp của tôi thì cũng tới lúc họ thừa nhận
tôi rất phù hợp của nghề người mẫu.
![]() |
- Chị có từng tự ti về đôi mắt một mí của mình?
- Không, ngược lại tôi rất tự hào về điều đó. Đôi mắt giúp khán giả có
thể phân biệt được tôi và các bạn người mẫu khác. Tôi cũng có một chuyện
vui về đôi mắt, các bạn thí sinh chọc tôi là tôi có thể vừa đi catwalk
vừa nhắm mắt. Tôi rất yêu đôi mắt của mình. (cười)
- Trong quá trình tham gia cuộc thi này, ai là đối thủ lớn nhất của chị?
- Là chính tôi - Kha Mỹ Vân. Vượt qua được chính mình thì không còn điều gì có thể khiến tôi chùn bước.
- Trở về từ "Vietnam’s Next Top Model", suy nghĩ của chị về công việc cũa một người mẫu đã thay đổi như thế nào?
- Trước hay sau, suy nghĩ của tôi vẫn không thay đổi, nghề người mẫu rất đẹp và cần phải có quyết tâm cao.
- Chị học được điều gì trong quá trình tham gia cuộc thi này?
- Ở Vietnam’s Next Top Model, tôi biết được rằng thực hiện ước mơ trở
thành một người mẫu là một điều rất khó khăn, nhưng để từ bỏ ước mơ là
còn khó hơn rất nhiều.
- Được biết chị từng chinh chiến ở nhiều cuộc thi tìm kiếm người mẫu
nhưng thường ra về trắng tay. Điều này có gây ảnh hưởng đến tâm lý của
chị khi tham gia "Vietnam’s Next Top Model"?
- Tôi là một người rất kiên cường, đối với tôi, việc ra về trắng tay
trong những cuộc thi khác chỉ là thành công bị trì hoãn. Ngay khi đến
với cuộc thi này, tôi chắc chắn rằng đã đến lúc thành công quay về với
tôi.
- Trước đó, ở vai trò là Á quân, Tuyết Lan và Trà My đã rất thành công trên cương vị của một người mẫu chuyên nghiệp. Chị có tự tin khẳng định mình sẽ tiếp nối họ?
- Tôi không quá tự tin khi mọi chuyện vẫn còn ở tương lai. Nhưng tôi rất tự tin với chính bản thân mình.
![]() |
- Được đánh giá là có gương mặt đậm chất châu Á, nhưng theo nhiều người, chị có nét đẹp Nhật hoặc Trung Quốc chứ không đậm nét Việt Nam. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi là người Việt gốc Hoa nhưng tôi sẽ biết cách để mọi người nhớ đến tôi là một người mẫu Việt.
- Trong cuộc sống, chị là người như thế nào?
- Ngoài đời, tôi là một người đối lập với lúc làm việc. Nếu tôi cá tính
trên sàn diễn thì trong cuộc sống tôi cực kỳ vui tính. Tôi thoải mái và
vui vẻ với mọi người chứ không lạnh lùng và nghiêm túc như khi làm việc.
- Từng tham gia vào giới người mẫu, ắt hẳn chị đã cảm nhận được
những mặt trái của nghề này. Có bao giờ chị càm thấy ghê sợ và mệt mỏi?
- Điều mệt mỏi nhất và lo sợ nhất của tôi là khán giả hay đánh đồng một
vài cá nhân cho một tập thể. Tôi sẽ chứng minh mình là một người mẫu
đàng hoàng và sống chân chính với nghề.
Theo Infonet


