Đang sống bằng âm nhạc

- Thời gian này, Khắc Hiếu đang "ấp ủ” cho kế hoạch nào trong con đường âm nhạc của mình?

Mọi chuyện không có gì to tát cả, tôi đang biên tập lại những tác phẩm dự định sẽ đưa vào CD đầu tay đầu năm 2010 – cái mốc khá đẹp để khởi đầu một việc quan trọng hoặc một bước đánh dấu cá nhân nào đó.

- Anh không nghĩ cái tên Khắc Hiếu gắn với Sao Mai điểm hẹn đã nguội để anh hâm nóng CD đầu tay của mình?

Thật ra tôi không nghĩ là thời gian có thể trôi nhanh đến vậy nhưng đó không phải là lý do! Mình cần có một cái nhìn nghiêm túc về sản phẩm mình sẽ đưa ra – bởi đó không chỉ đơn giản là một sản phẩm âm nhạc bình thường mà cao hơn thế - nó còn là món quà tặng quý vị khán giả. Đã làm nghệ sĩ thì nên biết trân trọng và tôn trọng khán giả! Chính vì thế nên phải biên tập album của mình thật tốt – việc này có thể ngốn nhiều thời gian nhưng sẽ tốt, còn hơn gây sự phản cảm cho quý vị khán giả yêu quý của mình.

- Các ca sĩ ra album thường để bán hoặc lấy hit chạy show, còn anh ra đĩa làm gì?

Hai lý do vừa rồi thì hiển nhiên rồi, mặc dù nạn đĩa lậu tung hoành dọc ngang nên chuyện bán đĩa cũng chả đáng là bao. Với ca sĩ, khi ra album còn là sản phẩm để tri âm lại những tình cảm của quý vị khán giản yêu quý, và tôi cũng hy vọng “đứa con” của mình là một món ăn tinh thần mà họ có thể nghe bất cứ lúc nào họ muốn!

- Thời gian đóng băng của nhạc Việt này, anh có sống được bằng âm nhạc không?

Tôi không cho rằng nhạc Việt đang đóng băng. Mặc dù không thể phủ nhận được là năm nay những hoạt động âm nhạc hơi ít so với mọi năm nhưng có lẽ đó là tình trạng chung trên toàn thế giới. Năm nay cũng là năm chúng ta sẽ nhớ vì quá nhiều biến động không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cuộc sống, điển hình là sự ra đi của ông vua nhạc Pop mà thật sự đã là thần tượng của tôi từ những ngày tôi còn bé. Tôi vẫn hoạt động âm nhạc bình thường và bản thân tôi cũng đang sống bằng âm nhạc.

- Giữa thời buổi khó khăn của kinh tế, của nhạc Việt, tiền catxe của anh có bị hạ giá không?

Điều này hơi khó nói vì tôi không biết cụ thể từng người nhưng tôi đoán rằng có người ta hoạt động ít đi chứ không phải vấn đề lên hay xuống đâu. Tôi cũng như bao nhiêu người khác, lịch diễn có bị ít đi chút ít thôi. Chứ còn chuyện có xuống số catxe thì tôi chưa thấy, bản thân tôi cũng chưa bị như vậy.

- Anh có phải chịu những áp lực vô hình vì đi ra từ Sao Mai điểm hẹn không?

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có những áp lực do chính chúng ta tạo ra, do gia đình, bạn bè tạo nên và rất nhiều thứ áp lực vô hình khác. Bản thân tôi cũng vậy, nhưng có cách này tôi vẫn làm đó là biến áp lực thành động lực thì mọi chuyện sẽ dễ dàng và thoải mái hơn. Mình chấp nhận sống chung với nó thoải mái và đến lúc nào đó mọi người sẽ thấy thiếu áp lực thì cuộc sống tẻ nhạt, vô vị đến mức… không chịu nổi! Thoải mái để tháo gỡ thì sẽ tốt hơn là nặng nề và để suy nghĩ nhiều trong lòng.

Từng bị đồn phải ngồi tạm giam

- Anh đối mặt với những tin đồn về mình cũng với tinh thần lạc quan ở trên?

Trong cuộc sống, chúng ta cũng không thể biết con số xác thực bao nhiêu người yêu quý mình, thích làm bạn với mình và ngược lại! Cơ chế tin đồn là điều không thể nào tránh được với bất cứ ai chứ không riêng gì người nổi tiếng. Có câu “Chỉ đâu mà buộc ngang trời/ Tay đâu mà buộc miệng người thế gian”. “Không có lửa làm sao có khói” cũng nên được hiểu không có tin đồn làm sao có những thị phi không đúng về một ai đó? Vậy nên tôi không phải suy nghĩ về tin đồn liên quan đến mình hay chủ đề về người nào đó. Có lẽ nên nhìn thấu bằng hai mắt và nghe kĩ bằng hai tai thì sẽ sáng suốt hơn.

- Tin đồn khủng khiếp nhất anh đã từng nghe về mình?

Có chuyện này là tin đồn tôi cảm thấy thú vị nhất chứ chả khủng khiếp gì. Vì đơn giản rằng chả có tin đồn nào khủng khiếp với tôi. Không biết từ đâu có chuyện rằng tôi đi đua xe bị công an bắt, và tôi…đánh công an nên phải ngồi ở phòng tạm giam mấy hôm. Chả hiểu ai nghĩ ra câu chuyện buồn cười như thế. Câu chuyện cũng mới đến tai tôi thôi.

- Cách anh đính chính với tin đồn thất thiệt về mình là gì?

Nếu có cơ hội mà được bày tỏ trước toàn thể quý vị khán giả yêu quý thì tôi xin nói một câu thôi: Tin đồn chỉ là tin đồn nên chả có gì để nói! Còn nếu giả sử tôi không có cơ hội đó thì tôi sẽ không đính chính điều gì cả! Tôi không thể đi gõ cửa từng nhà để thanh minh chuyện của mình được.

- Ví dụ đi đâu mà nghe xì xầm, chỉ trỏ: “À, Khắc Hiếu hả? Khắc Hiếu thế này, thế kia…” anh có nổi nóng nếu những lời xì xầm đó sai sự thật?

Tôi không! Sự thật nó vẫn là sự thật – cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra. Không nên nổi nóng với những lời nói hồ đồ, thiếu suy nghĩ và chỉ là để gây sự chú ý.

- Nếu anh nghe tin đồn liên quan đến một người nổi tiếng và không phải bạn bè của anh?

Thì tôi nghe thôi, và thêm câu nói là: "Tin đồn thế chứ gì ? Ok là tin đồn”.

- Đã khi nào anh tự "đốt lửa cho có khói" liên quan đến bạn bè thân của mình theo kiểu cho vui chưa?

Tôi không dám… ác thế đâu. Tôi là người tin vào luật nhân quả và tôi luôn nghĩ gieo gió sẽ gặp bão nên tôi chả dại gì mà ôm bão lớn vào người, vả lại mình làm thế mình cũng vui vẻ gì đâu.

- Thời buổi bây giờ, nhiều "sao" muốn nổi tiếng, còn tự “đốt lửa” cho chính mình, tự tung ảnh nóng, hình nhạy cảm để mong có tiếng, anh có đồng cảm với điều đó không?

Tôi xin nói thế này: Đó là chiến lược của họ, nếu họ cảm thấy cần với họ! Những cách đó nói sai cũng không phải và nói đúng cũng chả phải. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu biết điều tiết đúng chừng mực thì sẽ tốt hơn.

- Nếu ai đó gợi ý cho anh, nên tung ra một "đám cháy lớn" để nổi tiếng – thành một cái tên hot, anh có chấp nhận tiểu xảo này?

Để tôi xem cái "đám cháy" đó có kiểm soát được không đã! Chứ tung ra xong sau đó “nó” đốt cháy luôn nhà mấy hàng xóm bên cạnh thì không thể đỡ nổi rồi. Mọi chuyện nên suy nghĩ kĩ trước khi làm vì giá phải trả cho một hành động thiếu suy nghĩ sẽ rất đắt.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Theo Mai Trang