bonrua.jpg
Chiếc bồn rửa trị giá khoảng 190 USD (hơn 4,8 triệu đồng). Ảnh: Nypost

Robert Melman (72 tuổi) có 25 năm kinh nghiệm trong ngành khách sạn, hiện là chủ nhà hàng Jardim Rodizio Grill, cho biết vụ việc xảy ra vào hôm 20/2.

Sau khi nhận được thông báo từ đội ngũ nhân viên về việc chiếc bồn rửa bị mất, ông đã kiểm tra camera an ninh tại nhà hàng.

Ông phát hiện một nữ khách hàng bước vào nhà vệ sinh với một chiếc túi màu đen, có vẻ như không đựng gì bên trong. Khoảng 10 phút sau, cô ta bước ra khỏi đó với chiếc túi phình to, như đang chứa một vật thể cồng kềnh.

Đó là chiếc bồn rửa trị giá khoảng 190 USD (hơn 4,8 triệu đồng).

Trong suốt quãng thời gian làm việc, ông chứng kiến không ít sự việc kỳ quặc nhưng vụ việc lần này khiến ông "không thể tin nổi", tờ Nypost đưa tin hôm 26/2.

"Tôi đã thấy nhiều thứ ở khách sạn, ví dụ như dao, nĩa, ly, thậm chí rượu vang cũng bị trộm. Nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến vụ việc như lần này", ông chia sẻ.

bonrua1.jpg
Chiếc bồn rửa trong nhà vệ sinh của nhà hàng đã bị đánh cắp. Ảnh: Nypost

Bồn rửa và các ống nước gắn liền với nó đã biến mất hoàn toàn. Ông Robert không khỏi thắc mắc về việc tại sao người phụ nữ này có thể biết rõ về cách tháo dỡ chiếc bồn rửa như vậy.

"Chắc chắn cô ấy đã có sự chuẩn bị từ trước. Có thể cô ấy là khách hàng từng đến quán trước đây, đã xem xét và sau đó quay lại thực hiện vụ trộm này", ông Robert nói.

Mặc dù đây là một vụ trộm kỳ quặc nhưng ông Robert không báo cáo sự việc với cảnh sát. "Tôi nghĩ cảnh sát chắc chắn có những công việc quan trọng hơn phải xử lý, vì thế tôi quyết định không làm phiền họ", ông nói.

Theo Vietnamnet