Theo
chân dung để lại trên những đồng tiền cổ đại, có thể thấy, Cleopatra
không phải là một phụ nữ đẹp: cao 1m50, cổ to, trán ngắn, mũi khoằm, tai
dài, cằm nhô…
Tuy
nhiên, thế mạnh dễ dàng nhận thấy ở nữ Pharaoh cuối cùng của Ai Cập
chính là sự thông tuệ, tài năng và giọng nói ngọt ngào như rót mật.
“Nhan
sắc của bà không nổi bật để khiến ai đó vừa gặp là ngẩn ngơ, nhưng bà
lại có cách trò chuyện duyên dáng, lôi cuốn. Giọng nói của bà thật ngọt
ngào và kỳ lạ, mê say tựa những cung đàn”, nhà sử học La Mã Plutarch
miêu tả.
Theo
sử sách ghi lại, Cleopatra có thể sử dụng thông thạo 9 ngoại ngữ. Đây
là điều kiện giúp bà tiếp xúc với nhiều nền văn minh, nâng tầm hiểu biết
về văn học, lịch sử, triết học, tự nhiên và cả… nghệ thuật “làm tình”.
“Chiến
thuật trên giường” được coi là vũ khí lợi hại bậc nhất của Cleopatra
khiến bà nắm giữ được trái tim của hai người đàn ông quan trọng và quyền
lực nhất là nhà chính trị gia lỗi lạc Julius Caesar và vị tướng dũng
mãnh Mark Antony.
Cleopatra
cũng được miêu tả như một “quả bom sex” thời cổ đại, khiến các vương
tôn, công tử, các vị tướng danh tiếng dù quyền uy và nghiêm trang tới
đâu cũng khao khát được một lần được ân ái với người đàn bà điêu luyện
này.
Một
số sử sách cho biết, nhiều đàn ông Ai Cập và La Mã đã bị treo cổ vì
không kiềm chế nổi bản thân, dám xông tới kiệu rước Cleopatra để thỏa
nỗi nhớ nhung người đẹp.
“Trên
thực tế, đàn ông vẫn bị Cleopatra mê hoặc, mặc dù họ có e sợ quyền uy
của bà”, giáo sư Mary Lefkowitz thuộc trường Đại học Wellesley, Mỹ viết.
Nói
tới nghệ thuật phòng the của Cleopatra, sẽ là thiếu sót nếu không nói
tới gu thời trang gợi cảm, bí quyết dưỡng da và đẳng cấp bậc thầy trong
việc sử dụng hương thơm.
Sự tinh thông ngoại ngữ đã giúp Cleopatra hiểu được nhiều loại sách khoa học và trở thành một nhà sáng chế nước hoa tuyệt vời.
Chính mùi hương trên lông mày, trên làn môi đã giúp bà chinh phục Hoàng đế Caesar ngay từ lần gặp đầu tiên.
Bên
cạnh đó, dù sống trong thời cổ đại với nhiều quy định khá khắt khe về
trang phục nữ giới, nhưng Cleopatra vẫn “lách luật” với những đường cắt
sao cho khoe được những “điểm uốn” gợi tình nhất trên cơ thể người phụ
nữ.
Giữa
cái nóng khủng khiếp của Ai Cập, Cleopatra gìn giữ làn da của mình bằng
cách tắm trong dung dịch pha tinh dầu chiết xuất từ hoa hồng, kết hợp
với sữa tươi. Thậm chí, bà còn dùng đất sét để dưỡng ẩm cho da mặt.
Theo Thu Thảo (Dân Việt)