Ở thành phố Zurich, Thuỵ Sỹ đang nổi lên một thế hệ gái mại dâm mới với cái tên mỹ miều: các nữ tháp tùng VIP. Không giống gái bán hoa bình thường vẫn đứng trong giá lạnh để chờ một chiếc xe chờm tới và bước lên, những phụ nữ này thường gặp gỡ khách hàng tại các khách sạn sang trọng.
Hiện có nhiều đại lý cung cấp dịch vụ gái tháp tùng đóng đô ở Zurich. Đa phần trong số chúng nhắm tới đối tượng khách hàng là các doanh nhân giàu có.
"Khám phá sự duyên dáng của Zurich trong bầu không khí thư thái và với sự sánh đôi của những mỹ nữ tháp tùng yêu kiều như trong mơ" là câu quảng cáo của một hãng cung cấp dịch vụ gái gọi cao cấp.
Theo quảng cáo, "chuyến tham quan gợi tình", có thể được tiến hành bằng xe limousine nếu muốn, bao gồm cả những địa điểm như nhà hát opera và khu dân cư Niederdorf.
"Thật điên rồ khi Zurich đã phát triển thành một kiểu thủ phủ tình dục nào đó", bà Eva, giám đốc hãng cung cấp dịch vụ gái gọi cao cấp trên, nhận định. Hãng của bà đang nhắm tới thoả mãn nhu cầu của các khách sộp. Giá khởi điểm cho dịch vụ nữ tháp tùng VIP này là 400 Franc Thuỵ Sỹ (khoảng 419 USD) một giờ và lên tới 2.000 Franc Thuỵ Sỹ (tương đương 2.095 USD) cho cả một đêm.
"Chúng tôi thu xếp cho những việc còn hơn cả tình dục. Các phụ nữ của chúng tôi luôn thanh lịch và là những người cùng dùng bữa tối tuyệt vời. Họ nói được nhiều thứ tiếng, và điều này rất lý tưởng nếu khách hàng nam có cuộc gặp gỡ bàn chuyện làm ăn", bà Eva quả quyết.
Bà Eva nhấn mạnh rằng hãng của bà không liên quan đến chất kích thích hoặc sử dụng gái gọi vị thành niên. Theo vị giám đốc này, hầu hết các nữ tháp tùng của hãng đều ngoài 30 tuổi và rất nhiều người trong số họ đã làm cho hãng kể từ khi thành lập cách đây 12 năm.
"Họ đều biết mình sắp làm gì. Đa phần khách hàng của chúng tôi là những người đàn ông hàng đầu và họ không muốn trẻ vị thành niên. Họ muốn những phụ nữ hiểu biết về cuộc sống, những người họ có thể trò chuyện tâm tình giống như một người bạn", bà Eva nói thêm.
Tâm sự của một gái tháp tùng
Một trong những "người sẵn sàng làm bạn" như vậy là Marie, một nữ tiếp viên hàng không Thuỵ Sỹ, 27 tuổi. Cô cảm thấy rất hứng thú sau khi được một đồng nghiệp kể về kiểu dịch vụ tháp tùng VIP cách đây một năm.
Marie bộc bạch: "Tôi là một người tò mò và thích phiêu lưu. Do còn độc thân nên tôi nghĩ mình sẽ thử làm việc đó. Đối với tôi, công việc đó rất thú vị và hấp dẫn. Tôi thường cảm thấy giống như mình đang hẹn hò".
Theo Marie, nhiều khách hàng là bác sĩ và luật sư, những người thường boa cho cô hậu hĩnh và mang tới cho cô cơn mưa quà tặng. Cô thường gặp gỡ 2 khách hàng một tuần, tuỳ thuộc vào lịch trình làm việc với hãng hàng không.
"Tôi thích các cuộc hẹn hò nơi tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa, với một bữa ăn thực sự hấp dẫn và một khách sạn tuyệt vời. Thật thú vị khi bị làm hư hỏng", Marie tiết lộ. Cô đã từng đi nghỉ với các khách hàng ở những nơi như vùng Caribbe và Hy Lạp.
"Tôi từng phải tham dự một vũ hội quan trọng và trong cùng ngày đó, vị khách và tôi đã có một khoá huấn luyện cấp tốc trong phòng khiêu vũ. Điều ấy thực sự thú vị", Marie nhớ lại.
Marie nói, cô cũng cảm thấy vui vì có thể kiếm thêm tiền khi lương tiếp viên hàng không của cô không cao. "Hiện tại tôi có thể tiết kiệm để học cao hơn nữa cũng như cho phép bản thân được sống xa xỉ".
Khi được hỏi liệu có bao giờ cảm thấy không thoải mái khi ngủ với những người lạ vì tiền, Marie thú nhận cô phải mất một khoảng thời gian mới quen với việc đó.
"Thông qua công việc, tôi đã đi rất nhiều và luôn gặp gỡ những con người mới. Đối với tôi, không quá khó để trở nên thân mật với một người lạ nhưng chắc chắn là không dễ dàng đối với tất cả mọi người", Marie khẳng định.
Hiểm hoạ rình rập
Là giám đốc quản lý, bà Eva nhận các cuộc gọi đến và xác thực khách hàng bằng cách kiểm tra những địa chỉ và số điện thoại họ cung cấp. Bà giữ một "danh sách đen" những người đàn ông mà bà phân loại là thô lỗ hoặc hận thù phụ nữ.
"Chúng tôi có các phụ nữ tuyệt vời với nhân cách đáng yêu. Họ không phải chịu đựng những thứ xấu xa đó", Eva nói về các cộng sự của bà. Bà cũng lưu giữ một "danh sách đỏ" về những người đàn ông bị coi là nguy hiểm.
Marie cảm thấy hài lòng khi hãng vẫn dõi theo cô. "Bạn cần phải có sự bảo vệ thông qua hãng. Bạn phải đăng ký nhận - trả phòng và hãng biết bạn đang ở đâu. Điều này vô cùng quan trọng", cô cho biết.
Ladarat Chitphong không may mắn như vậy. Cô gái gọi 30 tuổi đến từ Thái Lan đã bị một khách hàng đâm chết vào tháng 8/2008. Sau khi gây án, thủ phạm đã giấu xác cô trong một khu rừng gần căn hộ của hắn ở bang Thurgau.
Ngày 7/10/2010, kẻ giết hại Chitphong đã bị kết án chung thân cho tội ác man rợ của hắn. Đây là án chung thân đầu tiên từng được tuyên phạt ở Thuỵ Sỹ.
Một người có tên Andreas S. kể, anh từng gặp Chitphong khoảng 5 năm trước khi cô bị giết. Đầu bếp ăn kiêng này từng đặt hàng cô gái đến từ Thái Lan tháp tùng anh đi dự tiệc. Khi Chitphong tới, một mắt cô thâm đen và có nhiều vết bóp nghẹt trên cổ nên Andreas đã đưa cô tới đồn cảnh sát. Chitphong sau đó đã được chuyển tới một nơi trú chân dành cho những phụ nữ bị bạo hành.
Andreas cho rằng kẻ giết Chitphong đáng lẽ nên bị tử hình. Đối với anh, mại dâm là một công việc nguy hiểm.
Sự cám dỗ tình dục
"Trước khi kết hôn, tôi đã vài lần đăng ký dịch vụ nữ tháp tùng vì tôi không tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc", Andreas, một quý ông đã có hai đời vợ và hiện đang ly thân, cho hay.
Theo bà Eva, trong khi một số người đàn ông thuê nữ tháp tùng là doanh nhân quá bận rộn cho việc tìm kiếm một cô bạn gái thì rất nhiều khách hàng của hãng là đàn ông đã kết hôn. Một số khách hàng thậm chí nói với bà rằng: "Không có áp lực nào khi bạn thuê một người tháp tùng".
Andreas, 52 tuổi, nhất trí rằng nhiều người sử dụng dịch vụ nữ tháp tùng là đàn ông đã có vợ, trên 40 tuổi với các hoàn cảnh khác nhau. "Hoặc là họ không có bất kỳ quan hệ tình dục nào ở nhà, hoặc họ nhận thấy đời sống tình dục của mình quá đơn điệu. Hoặc có thể họ muốn làm tình nhưng các bà vợ của họ lại từ chối", Andreas nhận định. Ông thừa nhận thỉnh thoảng vẫn "ăn bánh trả tiền" mỗi khi bà vợ "dở chứng lãnh cảm".
Như Marie chỉ ra, không có bất kỳ sợ dây ràng buộc nào với một nữ tháp tùng. "Sẽ không có cãi vã, chỉ có một khoảng thời gian dễ chịu. Một nữ tháp tùng sẽ không bao giờ đưa ra bất kỳ đòi hỏi nào và cô ấy luôn suy xét một cách chín chắn", Marie khẳng định.
Đôi khi, một khách hàng có thể nảy sinh tình cảm với một gái gọi. Đây có thể là một tình huống khá oái oăm. "Chúng tôi thường ngạc nhiên về việc một số người đàn ông có thể ngây thơ đến vậy, bất chấp họ đang nắm giữ các cương vị quyền lực", bà Eva nói.
Mặc dù mới dấn thân vào nghề gái tháp tùng được 9 tháng, Marie cũng từng trải qua tình huống như trên. Cô tiết lộ: "Bọn đàn ông biết tôi không tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc nhưng đôi khi tôi vẫn cần phải nhẹ nhàng nhắc nhở họ hãy tận hưởng giây phút hiện tại".
Hiện có nhiều đại lý cung cấp dịch vụ gái tháp tùng đóng đô ở Zurich. Đa phần trong số chúng nhắm tới đối tượng khách hàng là các doanh nhân giàu có.
"Khám phá sự duyên dáng của Zurich trong bầu không khí thư thái và với sự sánh đôi của những mỹ nữ tháp tùng yêu kiều như trong mơ" là câu quảng cáo của một hãng cung cấp dịch vụ gái gọi cao cấp.
Theo quảng cáo, "chuyến tham quan gợi tình", có thể được tiến hành bằng xe limousine nếu muốn, bao gồm cả những địa điểm như nhà hát opera và khu dân cư Niederdorf.
![]() |
Nhiều doanh nhân đã tìm tới dịch vụ nữ tháp tùng khi có cuộc gặp gỡ bàn chuyện làm ăn với đối tác. (Ảnh: Corbis) |
"Thật điên rồ khi Zurich đã phát triển thành một kiểu thủ phủ tình dục nào đó", bà Eva, giám đốc hãng cung cấp dịch vụ gái gọi cao cấp trên, nhận định. Hãng của bà đang nhắm tới thoả mãn nhu cầu của các khách sộp. Giá khởi điểm cho dịch vụ nữ tháp tùng VIP này là 400 Franc Thuỵ Sỹ (khoảng 419 USD) một giờ và lên tới 2.000 Franc Thuỵ Sỹ (tương đương 2.095 USD) cho cả một đêm.
"Chúng tôi thu xếp cho những việc còn hơn cả tình dục. Các phụ nữ của chúng tôi luôn thanh lịch và là những người cùng dùng bữa tối tuyệt vời. Họ nói được nhiều thứ tiếng, và điều này rất lý tưởng nếu khách hàng nam có cuộc gặp gỡ bàn chuyện làm ăn", bà Eva quả quyết.
Bà Eva nhấn mạnh rằng hãng của bà không liên quan đến chất kích thích hoặc sử dụng gái gọi vị thành niên. Theo vị giám đốc này, hầu hết các nữ tháp tùng của hãng đều ngoài 30 tuổi và rất nhiều người trong số họ đã làm cho hãng kể từ khi thành lập cách đây 12 năm.
"Họ đều biết mình sắp làm gì. Đa phần khách hàng của chúng tôi là những người đàn ông hàng đầu và họ không muốn trẻ vị thành niên. Họ muốn những phụ nữ hiểu biết về cuộc sống, những người họ có thể trò chuyện tâm tình giống như một người bạn", bà Eva nói thêm.
Tâm sự của một gái tháp tùng
Một trong những "người sẵn sàng làm bạn" như vậy là Marie, một nữ tiếp viên hàng không Thuỵ Sỹ, 27 tuổi. Cô cảm thấy rất hứng thú sau khi được một đồng nghiệp kể về kiểu dịch vụ tháp tùng VIP cách đây một năm.
Marie bộc bạch: "Tôi là một người tò mò và thích phiêu lưu. Do còn độc thân nên tôi nghĩ mình sẽ thử làm việc đó. Đối với tôi, công việc đó rất thú vị và hấp dẫn. Tôi thường cảm thấy giống như mình đang hẹn hò".
Theo Marie, nhiều khách hàng là bác sĩ và luật sư, những người thường boa cho cô hậu hĩnh và mang tới cho cô cơn mưa quà tặng. Cô thường gặp gỡ 2 khách hàng một tuần, tuỳ thuộc vào lịch trình làm việc với hãng hàng không.
"Tôi thích các cuộc hẹn hò nơi tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa, với một bữa ăn thực sự hấp dẫn và một khách sạn tuyệt vời. Thật thú vị khi bị làm hư hỏng", Marie tiết lộ. Cô đã từng đi nghỉ với các khách hàng ở những nơi như vùng Caribbe và Hy Lạp.
"Tôi từng phải tham dự một vũ hội quan trọng và trong cùng ngày đó, vị khách và tôi đã có một khoá huấn luyện cấp tốc trong phòng khiêu vũ. Điều ấy thực sự thú vị", Marie nhớ lại.
Marie nói, cô cũng cảm thấy vui vì có thể kiếm thêm tiền khi lương tiếp viên hàng không của cô không cao. "Hiện tại tôi có thể tiết kiệm để học cao hơn nữa cũng như cho phép bản thân được sống xa xỉ".
Khi được hỏi liệu có bao giờ cảm thấy không thoải mái khi ngủ với những người lạ vì tiền, Marie thú nhận cô phải mất một khoảng thời gian mới quen với việc đó.
"Thông qua công việc, tôi đã đi rất nhiều và luôn gặp gỡ những con người mới. Đối với tôi, không quá khó để trở nên thân mật với một người lạ nhưng chắc chắn là không dễ dàng đối với tất cả mọi người", Marie khẳng định.
Hiểm hoạ rình rập
Là giám đốc quản lý, bà Eva nhận các cuộc gọi đến và xác thực khách hàng bằng cách kiểm tra những địa chỉ và số điện thoại họ cung cấp. Bà giữ một "danh sách đen" những người đàn ông mà bà phân loại là thô lỗ hoặc hận thù phụ nữ.
"Chúng tôi có các phụ nữ tuyệt vời với nhân cách đáng yêu. Họ không phải chịu đựng những thứ xấu xa đó", Eva nói về các cộng sự của bà. Bà cũng lưu giữ một "danh sách đỏ" về những người đàn ông bị coi là nguy hiểm.
Marie cảm thấy hài lòng khi hãng vẫn dõi theo cô. "Bạn cần phải có sự bảo vệ thông qua hãng. Bạn phải đăng ký nhận - trả phòng và hãng biết bạn đang ở đâu. Điều này vô cùng quan trọng", cô cho biết.
![]() |
Với chi phí khởi điểm 400 Franc Thuỵ Sỹ (khoảng 419 USD), một nam khách hàng có thể sánh đôi cùng một mỹ nữ tháp tùng trong một giờ đồng hồ. (Ảnh: Keystone) |
Ladarat Chitphong không may mắn như vậy. Cô gái gọi 30 tuổi đến từ Thái Lan đã bị một khách hàng đâm chết vào tháng 8/2008. Sau khi gây án, thủ phạm đã giấu xác cô trong một khu rừng gần căn hộ của hắn ở bang Thurgau.
Ngày 7/10/2010, kẻ giết hại Chitphong đã bị kết án chung thân cho tội ác man rợ của hắn. Đây là án chung thân đầu tiên từng được tuyên phạt ở Thuỵ Sỹ.
Một người có tên Andreas S. kể, anh từng gặp Chitphong khoảng 5 năm trước khi cô bị giết. Đầu bếp ăn kiêng này từng đặt hàng cô gái đến từ Thái Lan tháp tùng anh đi dự tiệc. Khi Chitphong tới, một mắt cô thâm đen và có nhiều vết bóp nghẹt trên cổ nên Andreas đã đưa cô tới đồn cảnh sát. Chitphong sau đó đã được chuyển tới một nơi trú chân dành cho những phụ nữ bị bạo hành.
Andreas cho rằng kẻ giết Chitphong đáng lẽ nên bị tử hình. Đối với anh, mại dâm là một công việc nguy hiểm.
Sự cám dỗ tình dục
"Trước khi kết hôn, tôi đã vài lần đăng ký dịch vụ nữ tháp tùng vì tôi không tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc", Andreas, một quý ông đã có hai đời vợ và hiện đang ly thân, cho hay.
Theo bà Eva, trong khi một số người đàn ông thuê nữ tháp tùng là doanh nhân quá bận rộn cho việc tìm kiếm một cô bạn gái thì rất nhiều khách hàng của hãng là đàn ông đã kết hôn. Một số khách hàng thậm chí nói với bà rằng: "Không có áp lực nào khi bạn thuê một người tháp tùng".
Andreas, 52 tuổi, nhất trí rằng nhiều người sử dụng dịch vụ nữ tháp tùng là đàn ông đã có vợ, trên 40 tuổi với các hoàn cảnh khác nhau. "Hoặc là họ không có bất kỳ quan hệ tình dục nào ở nhà, hoặc họ nhận thấy đời sống tình dục của mình quá đơn điệu. Hoặc có thể họ muốn làm tình nhưng các bà vợ của họ lại từ chối", Andreas nhận định. Ông thừa nhận thỉnh thoảng vẫn "ăn bánh trả tiền" mỗi khi bà vợ "dở chứng lãnh cảm".
Như Marie chỉ ra, không có bất kỳ sợ dây ràng buộc nào với một nữ tháp tùng. "Sẽ không có cãi vã, chỉ có một khoảng thời gian dễ chịu. Một nữ tháp tùng sẽ không bao giờ đưa ra bất kỳ đòi hỏi nào và cô ấy luôn suy xét một cách chín chắn", Marie khẳng định.
Đôi khi, một khách hàng có thể nảy sinh tình cảm với một gái gọi. Đây có thể là một tình huống khá oái oăm. "Chúng tôi thường ngạc nhiên về việc một số người đàn ông có thể ngây thơ đến vậy, bất chấp họ đang nắm giữ các cương vị quyền lực", bà Eva nói.
Mặc dù mới dấn thân vào nghề gái tháp tùng được 9 tháng, Marie cũng từng trải qua tình huống như trên. Cô tiết lộ: "Bọn đàn ông biết tôi không tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc nhưng đôi khi tôi vẫn cần phải nhẹ nhàng nhắc nhở họ hãy tận hưởng giây phút hiện tại".
Theo VietNamNet