Rất nhiều người tò mò rằng các Hoa Hậu sẽ làm gì và đón giáng sinh thế nào? Hãycùng lắng nghe các Hoa Hậu bật mí về các kế hoạch của họ sẽ làm trong giáng sinhnăm nay.
Hoa Hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002 ThanhHằng: Tất bật với các show diễn
![]() |
Hầu như ngày lễ nào cũng là ngàybận rộn với tôi chứ không riêng ngày lễ giáng sinh. Cũng chính vì lẽ đó mà lâurồi tôi không cảm nhận được không khí đón ngày thánh đúng nghĩa.
Năm nay cũngvậy, tôi phải đi diễn nên có lẽ lại bị lỡ giáng sinh mất rồi. Trong những ngàynày đường phố rất đông, nên khi diễn xong chắc tôi sẽ rủ bạn bè về nhà ăn uốngchung vui thôi. Sau ngày 24, đến ngày 25, tôi lại tiếp tục ra Vũng Tàu làm bangiám khảo của cuộc thi Mister Việt Nam.
Thời gian này từ giờ đến Tết, tôi đã kínlịch diễn rồi nên phải chịu khó cày đã, còn ăn chơi chắc để khi nào thảnh thơivà nhiều tiền sẽ tính tiếp. (Cười)
HHVN 2006 Mai Phương Thúy: Về thăm em gái vàvui giáng sinh bên gia đình
![]() |
Các năm trước, cứ ngày lễ giángsinh là tôi lại bận rộn với các công việc từ thiện xã hội.
Do các năm qua tôi đãdành thời gian nhiều cho công việc nên không có thời gian ở bên gia đình trongthời gian ý nghĩa này, nên năm nay tôi sẽ ra Hà Nội để vui giáng sinh cùng mọingười.
Thêm nữa, em gái tôi cũng mới du học ở nước ngoài về và được nghỉ phépvào thời gian này, nên tôi tranh thủ ra thăm em. Năm nay chắc hẳn sẽ là một nămgiáng sinh rất vui với tôi bởi rất lâu rồi, tôi mới được ở bên cạnh gia đìnhtrong một không khí ấm áp như thế.
Hoa Hậu thời trang Trái Đất 2007 Trúc Diễm: Đidiễn và làm từ thiện
|
|
Những ngày này của các năm trướctôi cùng mọi người đi đến các trung tâm trại trẻ mồ côi và người nghèo để làm từthiện. Đến tối, tôi về nhà quây quần cùng gia đình, đón giáng sinh vui vẻ.
Dothời gian này tôi đi hát, các ngày lễ đều kín lịch diễn nên năm nay tôi khôngthể ở nhà để chung vui giáng sinh cùng mọi người. Giáng sinh tôi cũng làm từthiện, nhưng có khác là tôi hát ở các chương trình từ thiện chứ không phải làđại sứ đi trao quà như các năm trước.
Sau đêm diễn, tôi sẽ cùng gia đình đi chơixa, tuy tận hưởng giáng sinh hơi muộn nhưng được ở bên cạnh người thân và giađình là tôi vui rồi.
HHVN 2010 Ngọc Hân: Dành trọn thời gian bênngười thân
![]() |
Mọi năm, dịp giáng sinh tôithường cùng bạn bè, gia đình đi chơi ở các khu phố ngoài Hà Nội để đón giángsinh. Nhưng năm nay là một năm đánh dấu sự thay đổi lớn đối với tôi khi tôi maymắn đoạt danh hiệu Hoa Hậu Việt Nam.
Cũng nhờ danh hiệu này mà trong suốt thờigian qua tôi được đến nhiều nơi, được làm từ thiện giúp đỡ mọi người. Suốt thờigian đó tôi vì bận rộn nên thời gian dành cho gia đình không nhiều.
Đêm giángsinh năm nay, tôi sẽ ở nhà cùng với gia đình để hưởng trọn một không khí noel ấmáp bên người thân. Sáng ngày 25 tôi sẽ có một buổi từ thiện ở trung tâm trại trẻmồ côi, trao quà cho các em nhỏ. Tiếp đó, tôi lại bắt đầu với công việc học tậpcủa mình vì thời gian tới tôi phải thực tập nên cần phải tập trung hơn nữa.
Theo Xzone