Sưu tầm đồ lưu niệm là sở thíchđặc biệt của tôi khi du lịch nước ngoài. Chúng lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ vềmỗi vùng đất, con người, nền văn hóa mà tôi khám phá.
![]() |
"Hãy lên đường!" tôi thường tựnhủ mình như vậy. Đi! Để thấy thế giới thật kì thú, để xóa bỏ những giới hạn vàthấy mình lớn lên thêm.
Mỗi chuyến đi, ngoài việc tìmhiểu về ẩm thực và các công trình kiến trúc, tôi và ông xã thường tìm mua đồ lưuniệm.
Qua 25 quốc gia trên bốn châulục, "gia tài" của vợ chồng tôi cũng kha khá, khoảng 50 món. Mời bạn xem qua mộtgóc trong "thế giới thu nhỏ" thật đáng yêu của chúng tôi nhé!
Mặt nạ venice
![]() |
Một nét văn hóa thú vị của thànhphố này là lễ hội hóa trang. Hẳn bạn từng nghe về những đêm hội vừa huyền bí,vừa lãng mạn của thành Venice? Chàng Romeo đã ngất ngây từ cái nhìn đầu tiên khinàng Juliet gỡ mặt nạ hóa trang, bắt đầu thiên tình sử say đắm? Những chiếc mặtnạ đã gói gọn một nét văn hóa độc đáo của thành phố thơ mộng này. Chúng được bàybán trong nhiều cửa hàng ở Venice.
Chúng thường được làm bằng nhiềuchất liệu khác nhau như thạch cao, nhựa... sau đó được các nghệ nhân chạm khắcnhững họa tiết kỳ công và tinh xảo. Tôi quyết định mua chiếc mặt nạ này với giákhoảng 100 USD để có kỷ niệm với Venice.
Búp bê thổ dân da đỏ
Vật lưu niệm này gắn liền với mộtchuyến đi đáng nhớ. Trong hành trình khám phá nước Mỹ, khi xuôi về Tây Nam bêndòng Colorado hùng vĩ, chúng tôi tham quan kì quan thiên nhiên thế giới GrandCanyon. Những ngày ở đây, chúng tôi sống với thổ dân da đỏ trong những căn lềucủa họ.
![]() |
Nhìn hình dáng bên ngoài, ngườida đỏ có vẻ dữ dằn nhưng thật ra họ rất hiền lành, gần gũi và tình cảm. Đặcbiệt, đêm xuống, họ rất thích ca hát, nhảy múa. Con búp bê này tôi mua tại lềucủa một người da đỏ. Nó được làm bằng bông, mô phỏng một người da đỏ đang đánhtrống.
![]() |
Mũ Mêxico
Chiếc mũ đáng yêu này chúng tôimua trong một ngôi chợ bán hàng thủ công ở Mêhico. Vợ chồng tôi thỉnh thoảng códịp làm "làm điệu" khi đi du lịch dã ngoại. Dĩ nhiên là không đụng hàng!
Bình Shisha
Món hàng đặc trưng của vùng TrungĐông này là một trong những vật lưu niệm mà hai vợ chồng tôi thích nhất. Tôi muanó tại một quán bar ở Nga 7 năm trước. Thời điểm ấy, ở Việt Nam chưa xuất hiệnnhiều nên khi tôi mang về, bạn bè đến nhà đều trầm trồ thích thú.
![]() |
Thỉnh thoảng chúng tôi tổ chứcđãi bạn bè hút Shisha với chiếc bình ngộ nghĩnh này. Shisha là một loại thuốcđược nhập từ Ả Rập với thành phần chủ yếu là mật ong, một số loại lá và rễ câyđược ướp hương các mùi trái cây hay cà phê, không gây nghiện mà... vẫn rất "sànhđiệu".
Bộ kiếm La Mã
![]() |
Anh Minh Khang rất mê tìm hiểu vềlịch sử đế chế La Mã. Đến Barcelona (Tây Ban Nha), sau khi tham quan sân vậnđộng bóng đá, các công trình kiến trúc như nhà thờ, thư viện, bảo tàng…ghé cửahàng lưu niệm, anh ấy vô cùng thích thú trước bộ kiếm đẹp mắt này nên "tậu"ngay.Về nước, chúng tôi một chút rắc rối tại sân bay vì cây kiếm này được xếp vàoloại…vũ khí.
Miếng dán tủ lạnh
![]() |
Tôi rất mê các miếng dán tủ lạnhmang hình huy hiệu biểu tượng quốc gia. Bộ sưu tập dễ thương có khoảng 10 quốchiệu như : Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ, Philippines, Malaysia.v.v…
![]() |
Đồng Hồ Hồng Kông
Đây là vật lưu niệm lớn nhất màchúng tôi mang về từ Hồng Kông. Nó được làm bằng thủy tinh với giá khoảng 100triệu đồng Việt Nam.
Vừa nhìn thấy, cả hai vợ chồngđều mê mẩn vì nó quá đẹp. Chúng tôi lập tức nghĩ ngay đến việc sẽ đặt nó ở đâutrong căn hộ của mình.
Kỉ niệm nhớ đời là khi mang vềViệt Nam, chúng tôi làm mất cuốn Catalogue hướng dẫn lắp ráp. Thế là ngay đêm vềnước, tôi và ông xã thức suốt đêm, loay hoay mò mẫn lắp ráp từng bộ phận. Hú hồnlà sau nhiều giờ liền đánh vật với nó, chúng tôi đã thành công.
Rất nhiều người khi đến nhà chúngtôi đều thích thú và muốn mua lại với giá cao nhưng tôi đành từ chối.
Theo Sức sống mới