
Sau khi Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố và tạm giam do liên quan đến kẹo rau củ Kera, phim Chốt Đơn không thể ra rạp như đã hẹn, poster phim cũng bị gỡ khỏi phần “phim sắp chiếu” của nhiều hệ thống rạp. Và thời gian qua, nhà sản xuất đã lặng lẽ tìm cách thay thế Thùy Tiên trong vai nữ chính Hoàng Linh.

Khi ê kíp tung ra tấm poster thông báo Chốt Đơn chuẩn bị công chiếu vào ngày 8/8 kèm theo câu hỏi cực gây tò mò: Ai thay nữ chính? thì khán giả đã đoán rằng nhà sản xuất Chốt Đơn đang chơi chữ, “Ai” ở tình huống này không phải một nữ diễn viên nào cả mà chính là AI (trí thông minh nhân tạo).

Và trong buổi họp báo giới thiệu Chốt Đơn, ê-kíp đã xác nhận dùng công nghệ AI xử lý hình ảnh, để thay thế gương mặt của Hoa hậu Thùy Tiên bằng một diễn viên ảo, nhìn khá giống Thùy Tiên nhưng không phải cô. Toàn bộ lời thoại của nhân vật này cũng được lồng lại cho khớp với diễn viên AI.


Nhìn vào những hình ảnh đầu tiên của Chốt Đơn phiên bản mới, netizen nhận thấy gương mặt của diễn viên ảo nhìn thiếu tự nhiên. Trước đây, đã có một số phim truyền hình của Trung Quốc, Hàn Quốc cũng áp dụng công nghệ “thay mặt” tương tự, đều bị khán giả phàn nàn vì nhìn giả tạo. Nay Chốt Đơn còn mang chiếu rạp với màn hình to thì càng dễ lộ ra các nhược điểm của diễn viên AI. Chính vì thế mà nhiều người lo lắng đoàn phim sẽ mang lại một tác phẩm có chất lượng chưa ổn.

Tuy vậy, cũng có nhiều người thông cảm cho “bộ phim nghị lực nhất Việt Nam”. Bởi sản xuất một phim điện ảnh rất tốn kém, nếu Chốt Đơn phải xếp kho thì gây thiệt hại không nhỏ cho nhà đầu tư. Ê-kíp đã chấp nhận tốn kém chi phí để thay diễn viên, tìm cách đưa phim ra rạp nên dù có những điểm chưa hoàn hảo, Chốt Đơn vẫn nên được ủng hộ.

Theo Tiền Phong