Những tiếng khóc xé lòng khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi dự lễ tang các nạn nhân vụ ngạt khí lò vôi tại Thanh Hóa.
Những tiếng khóc xé lòng khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi dự lễ tang các nạn nhân vụ ngạt khí lò vôi tại Thanh Hóa.
Từ sáng 2/1, người dân làng Yên
Thái (xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) tất bật làm lễ tang
cho 8 nạn nhân trong vụ sập lò vôi. Ngôi làng Yên Thái vốn nhỏ bé, nay
chịu nỗi đau quá lớn. Người dân trong làng chủ yếu là anh em họ hàng nên
rất đông người chít khăn tang trắng.
Trước đó, gia đình các nạn nhân đã thông báo tin buồn và phát tang để chiều 2/1 làm lễ chôn cất và hỏa táng.
Đến chiều nay, 8 nạn nhân trong vụ ngạt khí được gia đình đưa ra nơi chôn cất (một số hỏa thiêu).
Người thân nạn nhân Nguyễn Đình Hoàn (57 tuổi) khóc ngất khi tiễn đưa người quá cố.
Tiếng khóc xé lòng bao trùm vùng quê.
Người dân làng Yên Thái rồng
rắn đưa tiễn những người quá cố. Nhiều người nói, họ chưa bao giờ chứng
kiến cảnh tang thương như vậy.
Ông Lê Đình Ngọc thẫn thờ đưa
người anh ruột và em rể về với tổ tiên. Ông là một trong những công nhân
may mắn thoát chết tại lò vôi và cấp tốc đưa mọi người đi cấp cứu tại
bệnh viện Tâm Đức.
Người gác tàu ga Yên Thái lặng
lẽ đứng một góc khi từng đám ma đi qua. Ông cho biết, do con đường đến
nghĩa trang đi qua đường tàu nên hôm nay sẽ đứng gác cả ngày để đảm bảo
an toàn cho mọi người.
Nỗi đau quá lớn của người thân nạn nhân.
Ông Tuấn (giữa) phường bát hiếu
của làng Yên Thái quá mệt mỏi ngồi chờ tại nghĩa trang. Hôm nay ông đã
đi bộ để đánh trống 3 đám.
Vòng hoa được người dân làng Yên Thái đưa ra nghĩa trang.
Ngay sau khi xảy ra sự việc,
Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo lên Bộ Công An, nguyên nhân ban đầu
được xác định do ngạt khí CO. Thông báo sáng nay của UBND huyện Nông
Cống cho biết, sự việc ngạt khí lò vôi tại làng Yên Thái khiến 8 người
tử vong, một người may mắn sống sót đang được điều trị tích cực tại bệnh
viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.