Thành công sớm ở lĩnh vựcdance sport nhưng khi bước sang ca hát, hành trình đó gần như ngược lại vớiKhánh Thi.
Đi hát ở tuổi 30 nhưng Khánh Thikhông coi đó là thách thức. Người ta nói, sở dĩ cô tự tin như vậy là bởi đằngsau cô luôn có sự trợ giúp của Đức Tuấn. Và dù giọng hát không mấy xuất sắc,nhưng với danh hiệu kiện tướng dance sport và mối tình quá khứ với Chí Anh cũngđủ làm "hành trang" cho cái tên Khánh Thi được chú ý.
Thích cách làm việc và nỗ lực của Hà Hồ
Tốn kém khá nhiều để cho ramắt sản phẩm đầu tay, thường thì người ta chọn ra một CD với nhiều ca khúc đểkhoe thì chị lại ra single với một ca khúc duy nhất là "Bỏ mặc mùa đông". Chịđang chơi trội?
- Đúng là với từng ấy công đoạn, nếu chỉ làm single thì cũng tốn kém như mộtalbum với nhiều ca khúc. Nhưng nếu cứ đợi đến khi có đủ bài hát mới làm thì sẽlâu lắm. Quan điểm của tôi là có tới đâu thì làm tới đó chứ không chờ đợi. Thayvào đó, tôi tập trung vào việc chau chuốt cho sản phẩm. Bình thường, với CD,khán giả chỉ được nghe hát, nhưng với MV (music video), khán giả sẽ được xem kỹhơn, có hình ảnh, có hậu trường để khán giả hiểu thấu đáo hơn về việc thực hiệnmột sản phẩm âm nhạc sẽ như thế nào.
![]() |
Chị nhận được những phản ứng ra sao của khán giả về sản phẩm đầu taynày?
|
- Rất khó nắm bắt và tôi cũngvẫn đang lắng nghe phản ứng của khán giả. Khen quá thì chưa có nhưng đa phầnthì mọi người nhận xét sản phẩm của tôi chất lượng và không bị đánh giá làquá non nớt, như thế cũng là đáng mừng rồi.
Đi hát vào lúc xấp xỉ tuổi 30 có phải là một sự muộn màng?
- Tôi không quan tâm đến tuổi vì ở mỗi một độ tuổi người ta lại có cảm xúckhác nhau, hơn nữa dòng nhạc tôi chọn cũng cần có sự trải nghiệm thì mới cósự tinh tế khi hát được.
Hình tượng mà chị theo đuổi?
- Đương nhiên là tôi sẽ không từ bỏ thế mạnh của mình đó là vũ đạo. Nhưngvới khán giả, việc trình diễn vũ đạo là điều ai cũng biết rõ rồi nên điềutôi muốn tập trung đó chính là giọng hát. Nhảy là một phần trong con ngườimình rồi nên có khi nhảy giỏi hay dở người ta vẫn khen, nên giọng hát là yếutố mà tôi phải đầu tư nhiều hơn bây giờ.
Khi bước vào con đường ca hát, ca sĩ nào là cái tên mà chị yêu thích vàảnh hưởng nhất?
- Tôi hay nghe Ngọc Lan và BằngKiều, thích cách làm việc và nỗ lực của Hà Hồ, nhưng ấn tượng nhất làJennifer Lopez.
Là Nữ hoàng dance-sport, vớiâm nhạc, chị có tự tin mình sẽ có một đẳng cấp tương tự?
- Nếu làm việc mà không có niềm tin, chắc sẽ không ai thành công. Tôi không mongngười sẽ gọi mình là ai đó nhưng tôi tin nếu tôi tâm huyết và tận tâm với côngviệc thì cũng sẽ có những khán giả hiểu được giá trị đó, như thế cũng gọi làthành công rồi.
Mong muốn là một chuyện, giả sử nó không đúng như kỳ vọng và khán giả chỉthích một Khánh Thi của dance chứ không phải là một ca sĩ thì nó có làm chị chùnbước?
- Cái đó thì tôi cũng chưa nói trước được vì nó chưa xảy ra mà (cười).
Ngày xưa khóc nhiều là làm nũng Chí Anh
Tại buổi ra mắt sản phẩm đầutiên này, nghe nói chị đã khóc rất nhiều khi nó gợi đến cho chị nhiều kỷ niệmvới Chí Anh. Ở ngoài đời thì có yếu đuối như thế?
- Nhìn vào bước đường tôi đi thì ai cũng nhìn nhận thấy, tôi không phải là ngườiyếu đuối, vì nếu thế thì tôi đã không có ngày hôm nay. Hôm đó tôi khóc là bởi vìcó nhiều cảm xúc khi hát thôi, lại là sản phẩm đầu tiên nên có nhiều tình cảmcũng đặc biệt hơn. Có cả sự hạnh phúc nữa.
Nhưng Chí Anh nói, ngày xưa chị khóc nhiều lắm mà? Đó chẳng phải là sự yếuđuối sao?
- Ngày xưa đúng là tôi mít ướt thật, vì tính tôi tình cảm, mà mít ướt cũng làlàm nũng thôi mà.
Nhìn vào quãng đường chị đi từ khi một mình sang Pháp, rồi khi đã thànhcông với dance-sport lại bỏ lại tất cả để vào TP HCM làm lại từ đầu, tôi có cảmgiác như sự mạnh mẽ của chị giống như một người đàn ông vậy…
- Mạnh mẽ như đàn ông thì cũng không hẳn, nhưng tôi là người phụ nữ hiện đại, cótính quyết đoán và khi cần dũng cảm để có quyết định gì đó thì tôi quyết địnhrất nhanh và luôn nghĩ về một tương lai tươi sáng phía trước để có niềm tin chứkhông sầu muộn ủy mị.
Vậy trong hoàn cảnh thế nào thì sẽ có một Khánh Thi yếu đuối?
- Cái đó cũng không nói trước được. Tình cảm là điều mà ai cũng có lúc sẽ yếuđuối, nhưng điều đó không chỉ riêng phụ nữ mà cả đàn ông cũng có lúc phải rơi lệđấy thôi.
![]() |
Tôi vẫn còn nghèo lắm...
Mạnh mẽ, giỏi giang, lại tựchủ được kinh tế, như thế thì chị đâu còn điều gì để dựa vào đàn ông nữa?
- Kinh tế không thể nói bao nhiêu mới là đủ và tôi vẫn rất cần một bờ vai đểdựa, nhưng quan trọng hơn hết đó là sự chia sẻ và lắng nghe nhau.
Với sự mạnh mẽ sẵn có, chị có sợ mình sẽ khiến đàn ông e dè, rằng làm bạn dễhơn là làm người yêu?
- Nếu đã là đàn bà thì chắc chắn sẽ có đàn ông, chỉ không biết họ gặp nhau tronghoàn cảnh nào mà thôi. Thôi thì Chúa tạo ra Adam, Eva, hãy để ngài dẫn dắt vậy.
Đã có trong tay 2 trung tâm dạy dance-sport, làm HLV và bây giờ là đi hát,nghe nói, bây giờ chị là "đại gia"rồi?
- Không có đâu, tôi vẫn còn nghèo lắm, mới chỉ sắm được nhà và xe thôi. Vẫn cònphải lo cho mẹ và lo để lấy chồng nữa chứ.
Ở tuổi của chị bây giờ, hẳn là sẽ bị mẹ giục lấy chồng nhiều lắm?
- Không, mẹ rất hiểu tính tôi nên chưa giục giã tôi chuyện đó bao giờ. Với bảnthân, tôi cũng không đặt nó ra thành kế hoạch để thực hiện. Cái duyên quan trọnghơn nhiều chứ!
Đức Tuấn luôn biết cáchchiều lòng tôi...
Như chị từng chia sẻ với báo chí, Chí Anh là người đưa chị đến vớidance-sport, còn Đức Tuấn là người động viên chị đến với nghề ca hát. VớiChí Anh, sau sự giúp đỡ là tình yêu. Điều này có tươngtự với Đức Tuấn?
- Anh Đức Tuấn là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhất là về mặt tinh thần. Tôitrân trọng anh nhưng chúng tôi là những người bạn biết trân trọng giá trị củanhau chứ không phải "của nhau" theo một nghĩa khác, bởi tôi biết, Đức Tuấn cómột người tình duy nhất là âm nhạc.
Lẽ đương nhiên là chỉ cầnngười trong cuộc hiểu mình là được, nhưng mỗi khi có sự hoài nghi của côngchúng, rằng chị đang dựa vào Chí Anh, Đức Tuấn sẽ gợi cho chị suy nghĩ gì?
- Thực ra, điều đó nó không làm ảnh hưởng gì đến tôi cả. Được dựa vào một ai đócũng là may mắn chứ. Nhiều người có muốn dựa cũng không có mà dựa, nên với tôi,cứ bước đi theo cách mình mong muốn và luôn lắng nghe mọi điều để đi cho đẹphơn.
Chị từng bật mí rằng, trong MV "Bỏ mặc mùa đông", ca sĩ Đức Tuấn đã hát bècho chị và đó là một ngoại lệ. Một ca sĩ nổi tiếng hát bè cho một "lính mới" rõràng là phải có lý do rất đặc biệt. Vậy trong mối quan hệ của hai người, ĐứcTuấn còn làm điều gì "ngoại lệ" với chị nữa không?
- Nhiều chứ. Anh Đức Tuấn dạy tôi hát, vỡ bài... vàluôn biết cách chiều lòng cô em gái. Anh hay gọi tôi là Cá Mập trắng, chắc có lẽdo tôi hay cậy thế bắt nạt anh. Có một lần, trước một giải đấu của dance-sport,tôi đã chùng bước không dám đi thi, anh đã bay ra tận nơi để ủng hộ và động viêntôi. Sau này khi được giải, anh Tuấn tự tay gấp một con cá mập bằng giấy màuvàng và để trong tủ trưng bày huy chương của tôi. Tôi nhìn thấy nhưng mãi saunày mới biết là của anh.
Là bạn của nhau, lại nhận được nhiều sự giúp đỡ như thế, chị có sợ "món nợ"ân tình sẽ rất khó trả nếu chỉ là tình bạn?
- Nếu còn kiếp sau, chắc chúng tôi vẫn tiếp tục trân trọng nó. Có là gì thìcũng hướng đến một khát khao đó là âm nhạc, là nghệ sĩ.
Cảm ơn Khánh Thi!
|
Theo GĐXH