Bé Rùa rình lúc chị gáikhông để ý, đã lén ăn cắp vòng tay nhựa của chị, mang đến lớp mẫu giáo, tặng cho‘bạn gái’ Xuka.
Nhâm (mẹ bé Rùa) một lầnđến đón con thì gặp Xuka. Vì ở nhà, bé Rùa hay nhắc đến bạn Xuka nên cô cũng tòmò muốn biết người bạn con yêu quý trông xinh như thế nào. Xuka thấy mẹ của bạnRùa, hào hứng khoe ngay vòng tay xinh xắn. Nhâm “ớ người” khi trông thấy đó làchiếc vòng do chính cô đưa chị Chip đi mua. Mấy hôm trước, Chip khóc đòi mẹ tìmvòng nhưng không thấy.
Biết “thủ phạm” là contrai, Nhâm trách phạt thì bé Rùa “hùng hồn” tuyên bố: “Sau này lớn lên con sẽcưới bạn Xuka, dù mẹ có thích hay không”.
Còn Ánh (mẹ bé Tũn, 5tuổi) kể, khi cả nhà đang ăn tối thì Tũn phát ngôn “xanh rờn” với bà nội: “Bàơi, sau này con sẽ lấy vợ tây”. Khi bà nội hỏi: “Sao con muốn lấy vợ tây?”thì Tũn trả lời ngay: “Vì bạn Mông-Nhi (người Nga) rất xinh, da trắng”.Cả nhà “phì cười” với lập luận của Tũn. Do được học trường mẫu giáo quốc tế nênlớp của Tũn có khá nhiều bạn nước ngoài.
![]() |
Ảnh minh họa |
Thế mà chỉ ba ngày sau,bé Tũn đã làm cả nhà “choáng” khi lại “tuyên bố”: “Bố ơi bố, con lấy vợ HànQuốc”. Khi bố hỏi: “Con không lấy bạn Mông-Nhi mà lại chuyển sang vợ HànQuốc à?”, Tũn lại hớn hở: “Bạn Hi-kiêng ấy mới bị ngã nên sứt một cáirăng cửa. Trông bạn ấy cười rất đáng yêu. Con thích đến lớp để nhìn bạn ấy cười”.Cả nhà Ánh không nhịn nổi cười. Ông nội Tũn đùa: “Đàn ông Hàn Quốc còn phảisang Việt Nam tìm vợ. Lấy đâu ra con gái Hàn Quốc cho con cưới”.
Thỉnh thoảng, Ánh lạithấy con nhắc đến việc lấy vợ Hàn Quốc khi thấy mẹ xem phim Hàn. Cu cậu còn trêubố: “Con không lấy vợ Việt Nam như bố Hà đâu”. Hoặc có hôm, Ánh còn nghecon kể chuyện đã “thơm trộm” bạn Hi-kiêng thế nào…
Tâm (mẹ bé Két, học lớp 1) vẫn còn nhớ, hồihọc mẫu giáo lớn, bé cũng “kết” một bạn gái trong lớp. Theo lời Két thì: “Bạn ấyvừa xinh, hát hay lại hiền. Không ‘đanh đá’ như mẹ”. Không ngày nào đi học về làKét không nhắc tới “bạn gái” Nấm. Đợt Tết âm lịch năm ấy, khi cùng mẹ đi nhàsách, thấy Két cứ loay hoay bên giỏ đựng bưu thiếp, Tâm hỏi: “Con mua bưuthiếp tặng bạn nào à?” thì bé Két với tay lấy một chiếc màu đỏ, có hình tráitim và chữ “Love” to và đòi mua tặng bạn Nấm. Tâm cũng đồng ý.
Tâm cho biết, cô đã dạy con nhận mặt một sốchữ tiếng Anh đơn giản nên bé có thể hiểu chữ “love” dịch sang tiếng Việt là “yêu”.Thế nhưng, vài ngày sau, bé Két thủ thỉ với mẹ là không dám tặng thiếp cho bạnNấm vì ngại.
Chuyện bình thường của các bé
Nhiều phụ huynh khi thấy bé có hành vi và ngônngữ như trên thì có thể hoang mang vì sợ bé “hư sớm”. Nhưng những lời nói vàhành vi trên của bé là bình thường và trong sáng. Phần lớn là do bé bắt chướcngười lớn, xem phim, đọc truyện… Cũng có thể do bé quý mến đặc biệt một bạn nàođó, với những lý do nào đó.
Do đó, khi nghe bé trai kể: “Con thích bạn ấy”hoặc có những hành vi “yêu thương” nào đó với bạn gái, cha mẹ tránh lo lắng tháiquá. Thích ở các bé đơn giản là thích, rất ngây thơ và trong sáng. Bé chưa hiểucưới là gì, lấy vợ là gì… Thấy người lớn nói vậy thì bé cũng nói theo.
Phụ huynh có thể lắng nghe suy nghĩ của bé. Từđó, hướng dẫn bé có những hành vi và lời nói đúng, hợp với lứa tuổi. Cũng có khi,phụ huynh không cần làm gì vì vài ba ngày sau, bé sẽ đổi “bạn gái” hoặc quênluôn tình cảm với người bạn kia.
Theo Ngọc Bình
Mevabe.net