Thứ bóng đá thực dụng đến xấuxí của Hà Lan đã không thể cản được bước Tây Ban Nha vươn lên đỉnh cao của bóngđá thế giới. Với lối chơi đẹp mắt, đậm chất hoa mĩ và lãng mạn, Tây Ban Nha đãđăng quang và chứng minh một chân lý, bóng đá đẹp không bao giờ chết.

Để lần thứ 3 có tên ở trận chungkết World Cup, Hà Lan của Marwijk đã dám từ bỏ lối chơi được coi là truyền thốngvới thứ bóng đá tấn công tổng lực ngày nào để khoác lên mình một bộ tấm áo thôkệch và xấu xí.

Vẫn lối chơi ấy, Hà Lan đã sửdụng để đối phó với Tây Ban Nha trong trận chiến lịch sử ở Soccer City. Không cómột "Cơn lốc da cam" (một điều đã được dự báo từ trước), điều mà người hâm mộđược thấy từ các chàng trai đến từ xứ sở hoa tuylip là hình ảnh của những sátthủ chuyên gia "chặt chém".

11 chiếc thẻ vàng, 1 chiếc thẻ đỏvà 29 pha phạm lỗi. Đó là tất cả những gì chúng ta được thấy ở một Hà Lan khôkhan và thực dụng. Những học trò của Marwijk không khác gì những "tiều phu đốncủi", sẵn sàng làm cả những điều "bẩn" nhất (tình huống De Jong đạp thẳng vàongực của Alonso) để có thể hi vọng phá lối chơi của Tây Ban Nha.

Khi bóng đá đẹp lên ngôi

Tây Ban Nha đã khẳng định bóng đá đẹp vẫn còn đất sống trong thời buổi hiện nay

Song, những El Mandator đích thựckhông hề run sợ, thậm chí họ càng chơi càng quả cảm hơn và khiến cho hàng thủcủa Hà Lan phải vỡ vụn bằng những pha tấn công đa dạng của mình.

Bàn thắng của Iniesta chỉ là mộtkết quả tất yếu sau rất nhiều những cơ hội mà trước đó anh và các đồng đội đã bỏlỡ đầy tiếc nuối. Lẽ ra, trong một thế trận lấn lướt, Tây Ban Nha hoàn toàn cóthể giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức chứ không phải chờ đến phút thứ117 của hiệp phụ thứ 2.

Dẫu sao, sự chờ đợi luôn có giácủa nó. Chiến thắng chỉ đến cho những ai dám dũng cảm đối mặt với những tháchthức. Vinh quang cho Tây Ban Nha và dường như lối chơi "xấu xí" của Hà Lan cànglàm cho vầng hào quang chiến thắng của thày trò Del Bosque càng trở nên lộng lẫyhơn.

Bóng đá đẹp lại lên ngôi

Khi bóng đá đẹp lên ngôi

Bóng đá càng phát triển, tư duychơi bóng ngày càng hoàn thiện. Không còn những sự tự phát về mặt lối chơi, cácđội bóng ngày nay càng cho thấy những tính toán đậm chất thực dụng trong từngtrận đấu.

Mùa giải 2009/2010, CLB InterMilan giành Champions League bằng sự thực dụng của Jose Mourinho và tái khởiđộng lại trào lưu phòng ngự phản công trong quá khứ. Thành công của Inter khiếncho nhiều người mường tượng vào một vòng chung kết sẽ nhàm chán bởi sự thực dụngđã len lỏi vào trong từng trận đấu.

Nhưng Tây Ban Nha, một trongnhững đội bóng ít ỏi còn sót lại với tư duy tấn công tổng lực đã chứng minhtrong bóng đá hiện đại, vẻ đẹp của sự lãng mạn và hào hoa không bao giờ chết.Trước sự thực dụng đầy toan tính của Hà Lan, Tây Ban Nha vẫn chọn lối chơi tấncông,  thậm chí là tấn công mạnh mẽ để "kết liễu" đối thủ.

Không có một chiến thắng tưngbừng nhưng kết quả 1-0 là vừa đủ để đưa họ lên đỉnh cao của thế giới. Đây đã làtrận thứ 4 liên tiếp TBN có được chiến thắng với cách biệt tối thiểu nhưng ởtrận đấu nào, đội quân của Del Bosque vẫn trình diễn một thứ bóng đá đẹp làm đêmê bao người hâm mộ.

Chú bạch tuộc Paul đã chọn TâyBan Nha cho trận chung kết và con vật "hot" nhất World Cup 2010 đã chính xác100% với những dự đoán của mình. Xin được chia buồn cùng với Hà Lan bởi dẫu saohọ cũng đã làm tốt nhất những gì có thể cho trận chung kết. Và hãy chúc mừng tớiTây Ban Nha bởi họ đã trở thành tân vương của bóng đá thế giới theo một cáchxứng đáng nhất.

Theo Song Tử
Bongda24h