Trận đấu chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan đã khép lại. Dù kết quả trận đấu là 2 - 1 nghiêng về phía đội bạn, Việt Nam chỉ giành được vị trí Á quân, nhưng trong tim người hâm mộ, đội tuyển U23 của chúng ta vẫn là nhà vô địch.
Trong
khi trận đấu diễn ra, có lẽ người hâm mộ cả nước thót tim đón xem trận
cầu lịch sử và nhiệt tình cổ vũ cho đội tuyển U23 của nước nhà tại khắp
nơi nơi, từ đàn ông cho đến cộng đồng chị em, từ người già cho đến những
cô cậu thanh thiếu niên. Mà đâu chỉ có người lớn mới quan tâm tới bóng
đá, tới trận cầu lịch sử ngày hôm nay mà còn có cả những cổ động viên
nhí, cũng đang hết mình mang màu cờ sắc áo để cổ vũ động viên tinh thần
cho các anh cầu thủ đấy chứ.
Ngủ trong tiếng reo hò cổ vũ của bố và mọi người cũng thú vị phải không, em bé chào đời đúng khoảnh khắc bóng đá Việt Nam có trận cầu lịch sử ơi?
Có đứa thì theo phụ huynh đến cổ vũ trực tiếp từ hàng ghế khán đài tại sân vận động Thường Châu (Trung Quốc), có đứa thì "quẩy" tại gia cùng với ông bà cha mẹ, cũng có những cô cậu nhóc với trang phục cờ đỏ sao vàng, đến cả mặt má cũng dán cờ sặc sỡ, lẽo đẽo theo người lớn "tràn" ra đường cổ vũ nhiệt tình.
Mới chào đời cũng sẵn sàng cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển nước nhà luôn đấy nhé!
Tuy ở sân vận động Thường Châu khá lạnh nhưng em bé này vẫn rất chăm chú dõi theo.
Đây là minh chứng cho tinh thần thể thao của người Việt đang dâng cao, già trẻ lớn bé đều "tràn" ra đường cổ vũ.
Những
cảnh tượng này đẹp đẽ và thú vị vô cùng phải không chị em? Bởi có lẽ
chắc lâu lắm rồi, chúng ta mới thấy toàn thể cả công dân cả nước đồng
lòng quan tâm tới một sự kiện thể thao thế này. Trong trái tim triệu
người dân, họ đã là những người hùng.
Theo Helino