Thưa quý độc giả, trước tiên tôixin chân thành cảm ơn những ai quan tâm tới tâm sự của tôi, chuyện rất dài dòngnhưng tôi chỉ muốn nói ngắn gọn vào chủ đề chính mà thôi.

Tôi là 1 phụ nữ đã 35 tuổi lậpgia đình hơn 10 năm và có 1 con gái 10 tuổi. Chồng tôi là cán bộ nhà nước. Anhđã làm cho trái tim tôi tan vỡ mà giờ trong tôi không biết đi hướng nào chođúng, anh thường xuyên đi chơi qua đêm và bỏ mẹ con tôi cô đơn lạnh lẽo suốt 1thời gian rất dài khoảng 7-8 năm gì đó (anh đi đánh bài, đi chơi, đi làm đêm thìthỉnh thoảng v.v.) nói chung là có 1001 lí do để anh đi qua đêm.

Khi chồng cứ

Ảnh minh họa

Tôi đã tìm đủ mọi cách và cả giađình anh nữa kéo anh về nhưng không được, sau đó thì nghe tin anh có người đànbà khác làm cùng cơ quan, mọi chuyện vỡ lở, tôi hỏi thì anh chối phăng nhưng cảmnhận của 1 người phụ nữ tôi biết là có vì hai người thường đi đêm với nhau, họbảo là vì công việc.

Tôi cảm thấy rất đau đớn bởichồng tôi không quan tâm hoặc quan tâm 1 cách sơ sài đến vợ con và mái ấm giađình. Sau khi chuyện vỡ lở thấy anh cũng đỡ đi đêm hơn chắc sợ mọi người đàmtiếu. Nhưng tôi biết 2 người vẫn còn tình cảm và quan tâm đến nhau, nhưng tôihỏi thì anh không bao giờ thú nhận, tôi biết anh đã phản bội lại tình yêu và sựhy sinh của tôi (nuôi con 1 mình và chăm lo gia đình) anh chỉ việc là phấn đấuthế mà tôi đâu có hay anh cứ lừa dối tôi.

Bây giờ tôi phải làm sao đây?Nhiều người thấy anh cứ đi biền biệt nên có tình cảm với tôi còn tôi cũng muốncó người để chia sẻ và xoa dịu bớt nỗi đau, tôi phải làm sao đây? Mong mọi ngườichia sẽ (tất cả những người ở cơ quan anh rất thương tôi và thông cảm, nói anhkhông xứng đáng với tình yêu của tôi).