Hômnọ, xem tivi chiếu phim về ông già Noel xong, tối vào ngủ, cu cậu Bá Văn tỏvẻ rất buồn rồi thỏ thẻ với mẹ “Con ước gì bố mẹ xây một cái ống khói chonhà mình”...
Đang ngớ người ra vì khônghiểu sao con lại nói như vậy, chị Ngọc, mẹ bé gặng hỏi mãi Bá Văn mới chobiết xem trên tivi thấy ông già Noel leo vào nhà bằng đường ống khói để tặngquà cho trẻ con. Còn cậu thì không năm nào được ông ấy tặng quà vì nhà khôngcó ống khói để ông leo vào.
“Nếu bố mẹ xây ống khóiông sẽ vào thăm và tặng quà cho con!”, Bá Văn hồn nhiên nói.
Không chỉ riêng bé Văn, trongtâm trí của nhiều ‘thiên thần nhỏ’ khác, Giáng Sinh không chỉ được bố mẹ chovui chơi, ăn uống thỏa thích mà còn là dịp để bọn trẻ “nung nấu” niềm tinông già Noel sẽ xuất hiện và mang theo những món quà đáng yêu tặng chúng.
![]() |
Ảnh minh họa |
Vì niềm tin này mà nhiều lầnbé Quốc Hoàng (7 tuổi) con chị Hương đã bật ra những câu hỏi làm mẹ đớ ngườikhông biết giải thích sao. Chị cho biết, cứ đến dịp Noel, cu cậu lại thắcmắc rằng, thường nghe mẹ kể, cứ vào đêm Giáng sinh thì ông già Noel sẽ xuấthiện với chiếc xe kéo và bầy tuần lộc cùng túi quà thật to sau lưng để phânphát cho những đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng từ trước tới giờ, cu cậurất ngoan và học giỏi vậy tại sao vẫn không ông tặng quà.
Chínhvì những câu hỏi như thế của con mà những dịp Noel sau này chị không quên "thayông già Noel" tặng quà cho cháu. "Mình đã tạo ra hình ảnh tốt đẹp cho bévề ông già Noel bằng những câu chuyện kể. Vậy mà lại quên béng đi cách duytrì hình tượng ấy trong lòng bé", chị chia sẻ.
Để mong muốn gặp được ông giàNoel, nhiều bạn nhỏ khác còn nghĩ ra những cách làm khiến người lớn khôngkhỏi bất ngờ. Chị Kim Quyên, mẹ bé Thanh Nga (8 tuổi), nhà ở quận Bình Tâncho biết, mấy mùa Noel trước, vợ chồng chị chỉ chở con đi dạo thành phố, ănuống rồi về ngủ chứ không có tặng quà cho bé. Nhưng mùa Noel năm rồi, bé đãlàm anh chị rất xúc động.
Chị nhớ như in cái thời điểmcả nhà chuẩn bị đi chơi lễ, bỗng con bé nằng nặc xin ở nhà với cô giúp việc.Bực tức định mắng vì nghĩ rằng con không nghe lời. Lúc đó, bé khóc và chobiết không cố ý cãi lời bố mẹ mà chỉ muốn tối nay ở nhà để lấy thư cột vàobong bóng bay thả lên trời và xin ông già Noel một con gấu bông. Bé cũng đãtự tay làm xong 100 con hạt giấy để tối tung lên bầu trời.
Khi được hỏi tại sao lại làmnhư vậy, bé hồn nhiên cho biết, từng nghe người lớn nói tung hạt giấy lêntrời sẽ thực hiện được điều ước. Bé mong có được một con gấu bông và tinrằng điều ước đó sẽ được ông già Noel đáp ứng.
Đêm đó, vì không muốn để conthất vọng, ông xã chị đã phải chạy xe đi tìm mua con gấu bông mà bé đã mongước “dùm cho ông già Noel”. “Sáng ngủ dậy, bé thấy gấu bông trên đầugiường, ôm chầm lấy rồi luôn miệng cảm ơn ông già Noel và hứa sẽ học giỏihơn nữa để năm sau lại được nhận quà của ông”, chị Quyên kể.
Còn với những cháu nhỏ hơn,hình ảnh ông già Noel trong bộ đồ đỏ viền trắng, thắt lưng da đen, đội chiếcnón đỏ với chòm râu dài trắng cùng tiếng cười “hô hô” xuất hiện trên đườngphố đều được chúng tin là ông già Noel thật.
“Năm trước con đã gặp ônggià Noel rồi. Bố mẹ chở con tới gặp ông ấy ở nhà thờ. Ông có cái bụng rấtto, có chòm râu trắng và dài. Con thích ôm ông ấy lắm”, bé Mỹ Hảo (4tuổi, Trường mầm non Bảo Ngọc, Bình Tân) hồ hởi khoe khi được hỏi về ông giàNoel.
Không chỉ thế, cô bé còn chobiết hôm đó đã được ông bế lên đùi, phát cho hai cây kẹo rồi hỏi ăn có giỏikhông. “Năm nay con rất muốn được gặp ông để kể cho ông nghe con đã đihọc rồi. Ở trường, con rất nghe lời cô giáo và ăn nhanh hơn mấy bạn tronglớp”, bé hồn nhiên nói.
Theo ông Văn Thanh Sĩ, chuyên viên tư vấn tổng đài 1088 TP HCM, việc các bậcphụ huynh cho các bé tin rằng ở một nơi nào đó, ông già Noel vẫn hiện hữu vàsẽ xuất hiện hàng năm vào đêm Giáng sinh để tặng quà cho chúng là một điềurất tốt.
"Chúng ta hãy để cho cácbé có quyền tin vào điều kì diệu ấy. Bởi hình ảnh ông già Noel rất thânthiện và yêu trẻ con. Hàng năm xuất hiện vào đêm Noel tặng quà cho các bé làhình ảnh rất có ý nghĩa trong việc khuyến khích các bé chăm ngoan hơn, họcgiỏi hơn và làm nhiều việc thiện hơn", ông Sĩ nói.
Theo Lệ Thanh
VnExpress