Khi người phụ nữcó “dấu hiệu khả nghi” thì các ông nhảy dựng: “loại đàn bà không chính chuyênthì vứt” rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, úp cho vợ hàng trăm cái “mũ” lênđầu, gán cho hàng chục “mỹ từ” chỉ nghe đã phát khiếp.
Thông thường khi đàn ông ra ngoài, “rải” con ở khắp mọi nơithì không sao. Có nhiều quý ông sau khi sự đã rồi thì hồn nhiên và tỉnh bơ“cái gậy thằng ăn mày” chọc vào đâu được thì được không đựợc thì thôi, chẳngsao cả. Và cứ thế chỗ nào có “cơm no, bò cưỡi” thoải mái thì tuần đôi ba bữalại ghé thăm “ngôi nhà thứ hai” của mình, xong xuôi đâu đấy lại hoan hỉ vềvới “ngôi nhà thứ nhất”. Có nhiều ông mải tí tửng đến lúc mọi chuyện tanhbành thì “anh hối hận lắm!”; “anh vẫn còn yêu em lắm”…
Thế nhưng khi người phụ nữ có “dấu hiệu khả nghi” thì các ôngnhảy dựng: “loại đàn bà không chính chuyên thì vứt” rồi thượng cẳng chân, hạcẳng tay, úp cho vợ hàng trăm cái “mũ” lên đầu, gán cho hàng chục “mỹ từ”chỉ nghe đã phát khiếp. Mặc dù vậy những người vợ có con rơi ngay trong thờikỳ hôn nhân cũng không phải là chuyện hiếm.
|
Ảnh minh họa |
Nếu nhìn lại trong quan niệm của chị em phụ nữ thì việc chồngngoại tình còn nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần việc ngoại tình thể xác củaphụ nữ mặc dù có thể việc ngoại tình của chồng chỉ là ngoại tình tư tưởng.Nhưng chính cái tư tưởng cột kèo không thể dứt của các anh chồng ấy lại làmầm mống của mọi sự gặm nhấm, đổ nát trong gia đình và thực tế đã có nhiềutrường hợp các ông chồng vì mê đắm, tương tư mà đã bỏ vợ con chạy theo ngườitình.
Hoặc đỏ bừng mặt, trợn mắt, trợn mũichống chế:“Tôivắng nhà như thế, vài tháng mới về thăm một lần thì không thể có… cáibụng đó được”. Một người phụnữ rơi vào trường hợp như trên đã đau đớn kể lại rằng: “Vừa lấy nhau xong thì chồng nhận được học bổng nghiêncứu sinh ở nước ngoài. Trong suốt thời gian học tập, chồng chỉ về thămnhà được vài ngày rồi lại đi. Lần đó tôi có thai nhưng nhất định chồngkhông tin. Đến lúc vợ sinh, con vừa được hơn hai tuần tuổi, chồng tôi“bọc” con rồi gọi taxi bế con đi thẳng. Trong khi tôi nhấp nhổm, lolắng, khóc lóc ở nhà thì chồng tôi đưa thẳng con đến trung tâm xétnghiệm gen để kiểm chứng xem thằng bé có chính xác là con anh không”.
Khi được hỏi tại sao chị không phản ứng lại thìngười phụ nữ ấy cho biết: “Tôi choáng váng và cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Vì chưa baogiờ tôi có ý nghĩ phản bội chồng mặc dù môi trường xung quanh tôi có rấtnhiều sự cám dỗ. Khi biết được sự thật chồng mang con đi xét nghiệm AND tôigần như không tỏ thái độ vì tôi muốn anh tự phải dày vò với chính những suynghĩ điên rồ ấy. Tôi cũng không phản kháng khi anh hỏi tôi ‘lăng nhăng vớiai’. Cuối cùng khi anh dồn ép tôi quá thì tôi nói một câu duy nhất ‘khôngtin nhau nữa thì chấm dứt hôn nhân’. Được đà chồng tôi càng cho rằng tôingoại tình và muốn dứt áo ra đi. Nhưng rồi khi nhận được kết quả xét nghiệm,biết đó chính xác là con mình cũng là lúc tôi đưa cho anh tờ đơn ly hôn. Anhgiải thích anh muốn chấm dứt nghi ngờ nên mới làm thế. Còn tôi thì khôngchấp nhận nổi sự thiếu tin tưởng của anh”.
Không ít người rơi vào trường hợp như người phụ nữ trên đã lyhôn. Họ có thể tính toán chi ly đường đi nước bước cho việc "lật tẩy" vợđược hoàn hảo và hả hê nhưng cái mà họ không thể tính được đó là tình cảmvới nhau. Họ có thể dễ dàng đẩy bạn đời của mình ra khỏi cuộc đời mình vì sựhoài nghi nhưng rồi cuối cùng chính họ lại phải đau đớn vì nhận ra rằng mọithứ không dễ cứ nói cắt đứt là đứt ngay và luôn được.
Sống với nhau một ngày cũng nên nghĩa đằng này, gắn bó vớinhau ít thì một hai năm, nhiều thì chục năm. Và nhiều người đàn ông đã sốngtrong day dứt, khổ sở suốt cả phần đời còn lại sau khi ly hôn.
Theo TTVN