“Sao anh lại cắt tóc nhưthế, thế thì làm sao tạo kiểu khác được. Sao không cắt giống kiểu của anhJung ll Woo, chán thế!” , đó là câu bình luận mà Biên (20 tuổi, Đại họcKinh Tế Quốc Dân, Hà Nội) nhận được khi đi gặp người yêu.
Yêu nhau được 5 tháng, cứnghĩ cô ấy thần tượng một diễn viên nam đẹp trai là bình thường. Nhưng dầndần Biên nhận ra bạn gái của cậu đang muốn chăm chút để biến bạn trai thànhmột thần tượng thế thân.
“Đi mua quần áo thì nhấtđịnh phải là áo kẻ caro màu đỏ, hay áo khoác ngoài nhất thiết phải là áo bó,màu xám…trong khi gu ăn mặc của mình thì thích rộng để thoải mái”, Biênkể.
Đành lòng chiều theo ý ngườiyêu một hai lần, song đến mức muốn kiểu tóc giống hệt thần tượng thì Biênlắc đầu. “Trước cô ấy có đưa ảnh thần tượng trên báo cho mình xem, hếtlời ca ngợi kiểu tóc đó, đến khi thấy mình cắt đầu ba phân thì cô ấy giận”,cậu kể.
|
Chuyện các fan nữ cuồng hot boy xứ Hàn không phải là lạ, họ sẵn sàng sống trong một thế giới khác để có thời gian chăm chút, và nạp đủ thông tin về các oppa là chuyện không hiếm. Và khi đã coi là thần tượng thì việc dồn tình yêu cho người đó là hiển nhiên. (Nguồn internet) |
Luôn bị so sánh với thầntượng Kpop, bị đặt trong thế đòi hỏi lúc nào cũng đẹp lung linh khiến Biênthấy tự ti về bản thân, và những buổi hẹn hò cũng nhạt vị: “Cả buổi đichơi cô ấy cứ liên miên với những chuyện trong Kpop, chuyện anh Upa ăn mì bịđau bụng, bị mẩn ngứa vì chơi với mèo... trong khi cuộc sống của mình thì côấy không hỏi đến một chút nào. Cứ như thế này thì chán lắm, không thể chạyđua kịp", Biên tâm sự.
Không bị so sánh với diễnviên Hàn Quốc nhưng Dũng (19 tuổi, Học Viên Bưu Chính Viễn Thông) luôn phảicư xử như diễn viên phim Hàn.
Sau khi bộ phim “Cô nàng đẹptrai” được công chiếu, bạn gái của Dũng đã lùng sục, chờ đợi ở các cửahàng, mua đĩa về nhà xem say mê rồi bắt cậu chàng phải xem với mục đích:“Anh phải mang sữa đến cho em sau buổi học thêm tối nay nha, giống trongphim ý!”.
"Lúc rảnh thì không sao,nhưng khi mình nói là bận mà cô ấy vẫn đòi đi ăn kem lúc sáng sớm thì đànhchịu", cậu sinh viên tâm sự. Sợ nhất là lần bạn gái hẹn Dũng đến nhà đểđưa đi chơi. “Mình ngồi đợi đến gần một tiếng cô ấy mới xuống, đến khihỏi lý do thì ngã ngửa bởi câu trả lời "hôm qua thần tượng của em đã đợi bạngái cả đêm đấy!"”.
Sau lần ấy, Dũng đã chia tay.Cậu kể lại câu chuyện của mình và cười cười tự nhận là vẫn còn may mắn: “May mà cô ấy không thần tượng phim hành động Mỹ, nếu không thì mình sẽ phảinhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác mất”.
"Biết tất tần tần mọi thứvề thần tượng, nhớ được tất cả những chi tiết nhỏ xíu từ thời thơ ấu của anhta, anh ta đã yêu bao nhiều người, nhưng không thể nhớ được bạn trai đã họctrường cấp III nào, không hề để ý vết sẹo của bạn trai nằm ở tay trái haytay phải và không thể nhớ tên đội bóng tôi yêu thích...”, Nhật 21 tuổi,sinh viên Đại học Giao thông Vận tải, than phiền về bạn gái của mình.
Biết nhau vì cùng là kháchquen tại cửa hàng đĩa trên phố Hai Bà Trưng, cả hai bắt đầu một chuyện tìnhyêu rất thú vị. “Cô ấy đáng yêu, hay ngâm nga những bài hát nhạc Hàn và chỉmua những đĩa phim Hàn. Những lời kể và cử chỉ của cô ấy khiến tôi ấn tượngvà thấy thú vị”, Nhật kể về một khởi đầu hạnh phúc.
Tuy nhiên, dần dần nàng dànhquá nhiều thời gian để theo dõi những thông tin về các oppa đẹp trai khiếnNhật thất vọng. “Cô ấy sẵn sàng gào lên vì sự đáng yêu, bình dị khi thấythần tượng mặc áo gấu, hay đội mũ thỏ bông, nhưng lại chê bai về style ănmặc của mình. Cô ấy có thể nói hàng chục lần "Anh ấy yêu thế! hay oppa, emyêu oppa" nhưng lại không bao giờ nói "Em yêu anh" với mình khiến cho mìnhcảm thấy lo lắng", Nhật tâm sự.
“Mình không hẹp hòi, cũngkhông quá ích kỷ, nhưng nhiều khi tự nhủ không biết cô ấy có thực sự yêumình không?”.
Về vấn đề này, chuyên gia tâmlý Trần Thị Hằng chia sẻ, có không ítchàng trai đã gọi điện đến tâm sự về biểu hiện cuồng của người yêu với thầntượng và hầu hết tất cả đều hồ nghi về tình cảm của bạn gái, hay đặt ra câuhỏi: có nên tiếp tục nếu cô ấy không thể nhớ bất kỳ thông tin nào về ngườiyêu, dù đã nói đi nói lại nhiều lần… "Theo tâm lý con trai thì có thểkhẳng định 60 % các chàng khi yêu những cô gái cuồng thần tượng đều nói lờichia tay trước".
Chuyện các fan nữ cuồng hotboy xứ Hàn không phải là lạ, họ sẵn sàng sống trong một thế giới khác để cóthời gian chăm chút, và nạp đủ thông tin về các oppa là chuyện không hiếm.Và khi đã coi là thần tượng thì việc dồn tình yêu cho người đó là hiểnnhiên.
Ông Nguyễn Vũ Lân, từ Trungtâm tư vấn tâm lý Hà Nội đưa ra lời khuyên, "việc có một thần tượng khôngphải sai trái song các cô gái nên biết phân định ranh giới rạch ròi, nếu cứđem người yêu so sánh với ca sĩ hay diễn viên lung linh trên sân khấu thìkhông nên. Cần biết phân biệt rõ ràng giữa sân khấu với những hình tượnghoàn hảo và đời thực để tránh làm tổn thương người yêu thực sự. Các chàngtrai cần một sự tôn trọng nhất định và sự quan tâm chân thành chứ không thểlà diễn viên hay búp bê nhái theo thần tượng của bạn gái".
Theo Đồng Phương Thảo
VnExpress