Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về vụ việc một chàng trai kể lể đã bị người yêu "đá" khi cô gái vừa ra trường bởi lý do "yêu không phải chỉ hợp nhau, điều kiện mới là tốt nhất".
 
Tâm sự trên một diễn đàn, chàng trai chia sẻ về chuyện tình yêu 4 năm của mình. Cậu bạn đang là sinh viên của một trường đại học, còn bạn gái học ở một trường cao đẳng, vì thế cho nên cô gái ra trường trước 1 năm. Nhưng mọi việc thay đổi nhanh chóng khi sau khi ra trường được 3 tuần, cô bạn gái nói lời chia tay. Người con gái nhắn tin cho chàng trai với lời giải thích: "Đi làm anh sẽ hiểu như thế nào. Yêu không phải chỉ hợp nhau. Điều kiện mới là tốt nhất".
 
Yêu 4 năm, bạn gái chạy theo vật chất

 
Qua sự việc này, cộng đồng mạng đã có những ý kiến khác nhau về vấn đề tiền nong trong chuyện tình cảm. Người phản đối, người ủng hộ, người đồng tình, người cho rằng thế là không thể chấp nhận được. Việc người yêu thay lòng đổi dạ vì tiền cũng như môi trường sống gặp nhiều va vấp khiến tình cảm bị rạn nứt được dân mạng đem ra "mổ xẻ".

Có người hiểu và cảm thông vì nghĩ rằng cuộc sống ngoài tình yêu thì vật chất cũng là điều không thể thiếu được nhưng cũng có người lên án tình yêu mà nhuốm màu tiền bạc thì không còn là tình yêu nữa. Và kẻ quay lưng vì tiền là kẻ bội bạc, tham lam.

Khi được biết về sự việc này, bạn Nguyễn Viết Cường cho rằng: "Khi ra trường đi làm, các chị em toàn gặp các anh 27 - 30 tuổi, phong độ, có định hướng nghề nghiệp, từ trải, không vồ vập tán tỉnh, biết thoái biết lui nên con gái thay đổi cũng là chuyện thường. Phụ nữ, họ chọn gia đình cho con cái mình, chọn tương lai cho tụi nhỏ. Ai có điều kiện, tức là khả năng tương lai của con gái được lo toan tốt hơn. Mình nghĩ đấy cũng là một sự hy sinh không hề nhỏ. Gái ham tài, trai ham sắc, tốt nhất đừng hối tiếc".

Cũng đồng tình với bạn Viết Cường, bạn Nguyễn Hà chia sẻ: "Với kinh nghiệm của mình thì các cuộc tình thường kết thúc khi con gái bắt đầu đi làm. Có thể chia giai đoạn yêu thành 2 giai đoạn: Thời sinh viên và thời đi làm. Khi bước qua ranh giới của hai giai đoạn này, người con gái thường thay đổi rất lớn về tâm tư, về định hướng và tình cảm.

Thời sinh viên yêu nhau, các cô gái chỉ thích yêu một cách lãng mạn, tạo ra nhiều kỷ niệm mà không so đo tính toán gì cả, nhưng khi ra trường, tiếp xúc nhiều, sự so sánh bắt đầu xảy ra. Khi đi làm rồi thì thời gian "tình địch" bên người yêu nhiều hơn là ở bên mình. Giai đoạn đi làm là giai đoạn người con gái thực dụng hơn, ít mơ mộng, ít lãng mạn hơn, lúc này họ ít cần tình yêu mà cần một gia đình và tương lai vững chắc. Đừng buồn vì đó là chuyện bình thường, rất bình thường, như là một chân lý vậy. Bạn nên hiểu và thông cảm cho họ".

Bên cạnh những ý kiến cho rằng "đấy là chuyện bình thường" thì cũng có những ý kiến chỉ trích cô gái. BạnPhan Hoàng Long cho rằng: "Lòng chung thủy của phụ nữ được thử thách khi người đàn ông của cô ta chưa có gì trong tay. Lòng chung thủy của đàn ông được thử thách khi ông ta đã có tất cả. Khi thấy hào quang lấp lánh nên nhiều người thường mụ mị và trở thành kẻ phản bội. Những người như thế thì cũng không đáng có được tình yêu chân thành đâu".

Bạn Đức Long có ý kiến rằng: "Tiếc làm gì, yêu nhau thật sự là phải có tình nghĩa, tình thương và quan trọng là phải biết cùng nhau xây dựng tương lai. Chứ vì tiền, danh vọng mà chia tay thì người ấy cũng chả ra gì. Không chỉ con gái mà con trai cũng nhiều người như vậy. Đường ai nấy đi sớm là tốt nhất".

Vấn đề tiền bạc vẫn là điều khiến các cặp đôi xưa nay phải đau đầu. Đã có nhiều vụ việc sau chia tay còn "tố" người yêu cũ nợ tiền, hay như người yêu cũ xin tiền ăn sáng, và người yêu thay lòng đổi dạ vì tiền cũng không còn là chuyện hiếm gặp. Dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng dường như khó có thể đưa ra một nhận định rạch ròi ai đúng, ai sai cho những sự việc này. Có lẽ mọi chuyện trong tình yêu, người trong cuộc mới là người hiểu rõ nhất.
 
Theo Đất Việt