Không hẹn mà gặp, các diễn viên, ca sĩ, người mẫu… tuổi teen lần lượt đưa nhaulên mặt báo kể lể chuyện hiềm khích. Mọi khúc mắc xoay quanh chuyện vượt rào,mượn nón không trả, đẹp trai nợ tiền dai hay sự giận dữ khi bị “đụng hàng” chiếctúi hàng hiệu.

Được bàn tán rất rôm rả trong thời gian gần đây là vụ tố nhau về chiếc túi đặcbiệt Hello Kitty giữa Hạnh Nguyên và Băng Di. Hạnh Nguyên vốn là một người mẫu,MC, ca sĩ, nổi tiếng thích sưu tập hàng hiệu. Vừa khoe chiếc túi mới chưa lâu,cô lại bắt gặp đồng nghiệp Băng Di có một chiếc y chang.

“Dìm” bạn để nâng mình

Vậy là cô người mẫu không ngần ngại lên báo mạng tố bạn dùng đồ rởm, bởi chiếctúi mang lại cho cô niềm tự hào vì được sánh ngang với Phạm Băng Băng, ParisHilton. Để giữ “đẳng cấp”, cô tuyên bố: “Au (Authentic – hàng thật) thì vẫnlà au, còn fake (hàng giả) thì muôn đời vẫn mãi là fake”.

Khi
Băng Di – Hạnh Nguyên và chiếc túi “đụng hàng”. Ảnh: 2sao

Gây sốc nhất là Tim, sau mộtthời gian tên tuổi chìm lắng, ca sĩ Nửa vòng trái đất “vô tình” bộc bạch vềchuyện “vượt rào” với người bạn hát chung là Minh Hằng hồi cô 17 tuổi. Sauđó, anh lại tiếp tục đăng đàn thanh minh: “Tôi cảm thấy rất khó chịu khinhững riêng tư của mình cứ bị đào xới lại mãi. Quá khứ đã qua rồi, hãy đểtôi và Minh Hằng được yên để tập trung cho công việc”. Sau cú sốc này,Minh Hằng tỏ ra khá bản lĩnh và tuyên bố không muốn đôi co với Tim. Mọingười cho rằng trong scandal này, Hằng là người đáng thương nhất vì đã bịTim lợi dụng để tạo tên tuổi.

Vũ Hoàng Điệp lại từng gây ì xèo khi tiết lộ về hậu trường cuộc thi hoa hậu.Cô cho rằng, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam “đúng ra không thể nào đến tay ThùyDung được”. Theo cô, Thùy Dung là “người mẫu hạng C, không trình độ, gươngmặt không có gì đặc biệt, không chăm chút cho nhan sắc của mình, luôn để mặt“mộc” với làn da nhiều mụn”.

Cô cũng nhận xét, á hậu Thụy Vân là một trong số những người rất “kịch”:“Lúc ban giám khảo hay ban tổ chức đứng gần và cuộc thi đang diễn ra thìnhiều người giả bộ thân thiết “chị chị em em”, nhưng đêm đăng quang vừa xongthì xưng “cô với tôi”, vô cùng hài hước”. Nhưng ngay sau đó, cô lại cho rằngsở dĩ có những phát ngôn đó trên mặt báo là do mình bị “vạ miệng”.

Nhỏ mà không nhỏ

Chế Đình Cường, một cái tên gần như vô danh bỗng dưng nổi như cồn nhờ đi kèmvới tên tuổi Cao Thái Sơn. Để có được điều này, chàng ca sĩ họ Chế đã phảidụng công nghĩ ra việc “đòi nón” Cao Thái Sơn trên báo mạng. Sau khi kể lểmột hồi về album chưa ra đời của mình, Chế Đình Cường bỗng nhiên đổ lỗi choCao Thái Sơn là nguyên nhân gây nên chậm trễ trong phát hành album vì … mượnnón không trả.

Anh giải thích rằng, chiếc nón đó cùng lúc xuất hiện trên bìa hai album củaanh và Cao Thái Sơn bởi Sơn đã tự ý đội nó khi chụp ảnh bìa CD. Do vậy, ChếĐình Cường phải tiến hành làm lại toàn bộ phần hình ảnh cho đĩa nhạc củamình. Anh cũng không quên bày tỏ sự buồn bã và thất vọng vì Cao Thái Sơn cốtình “quỵt” đồ của mình.

“Thần Chết” Chí Thiện là cái tên gần đây lan tràn trên các báo mạng, diễnđàn vì liên quan đến một vụ scandal “nợ tiền không trả”. Vụ việc này khiếnanh trở nên “hot” hơn cả những vai diễn và ca khúc của mình. Mọi chuyện bắtnguồn từ một bài viết mang tên Bộ mặt thật của Chí Thiện trên một mạng xãhội, với đủ chứng cứ về việc anh chối bỏ nợ nần.

Đại diện của Chí Thiện cho rằngngười bạn cũ trong nhóm A# chính là tác giả của kịch bản nhằm “triệt hạ” mình vàkhẳng định sẽ có động thái để bảo vệ danh dự. Lời qua tiếng lại, cả hai đềukhiến mình trở nên “xấu xí” trong mắt người hâm mộ.

Nhiều người cho rằng, khi “phơi bày” chuyện riêng tư của mình hay “tố” bạn trênmặt báo, khổ chủ sẽ phải chấp nhận cả sự khen – chê của độc giả. Vì thế, họ cầntỉnh táo bởi không phải cứ “dìm” người khác xuống có nghĩa mình được “nâng" lên.

Theo Đức Tân
Đất việt