Cũng là lúc mà họ chẳng màng đến việc bị "soi" bởi ống kính máy ảnh.

Khi cáimác "người của công chúng" đè nặng lên vai, ắt là những người nổi tiếng phải ýthức được rõ hình ảnh của họ khi đối diện với ống kính máy ảnh. Chuyện nhữngngôi sao Hollywood phải (bắt buộc) học cách đi đứng, tạo dáng, cười thế nào chođẹp và thậm chí là... phẩy tay kiểu gì cho duyên dáng đã quá "bình thường" từtrước tới nay. Bởi nếu không, ngay ngày hôm sau thì chính những khoảnh khắc "khóđỡ" của họ sẽ trở thành tâm điểm bình luận và "giật đùng đùng" kèm những tít báo"nhấp nháy".

Còn đối với sao Việt, có vẻ như dư luận "hiền" và không quá quan tâm đến chuyệndáng đi cách đứng của các xì ta cho lắm (kể cả xấu), hoặc nếu có quan tâm thìhẳn là sẽ thiên về hướng tích cực nhiều hơn. Cùng chúng tớ làm một phép thử nhé,nghía những bức hình dưới đây, khi các "mỹ nhân" Việt cùng khoe răng hết cỡ vàgần như đến mức... chả nhìn thấy trời trăng đâu cả. Bạn sẽ cảm thấy họ rất gầngũi và dễ thương đúng không?

Theo 2Sao