Không hiểu sao ở những năm 2 lẻ10 như bây giờ, vẫn còn có những chuyện cười ra nước mắt với thói sĩ diện hãorởm đời của những “hot boy” 9X.
>>
>>
>>
>>
>>
Mời đi ăn, về nhà... đòi lạitiền
Có lẽ trong đời H.Anh (sinh năm1990), chưa bao giờ cô bạn gặp phải tình huống dở khóc dở cười như lần này.Chính vì thế mà khi kể lại chuyện, giọng H.Anh vẫn run run vì tức và không khỏithắc mắc “Chẳng biết đến bao giờ, thói sĩ diện hão mới biến mất khỏi cộngđồng teen!!”. Câu trả lời thật... khó mà xác định.
![]() |
Ảnh minh họa |
Số là cô bạn được bố mẹ thưởngcho một chuyến sang nước ngoài du lịch cùng em gái. Ở nước này lại có kha khábạn bè đang học tập, nên H.Anh rất háo hức, một phần được đi chơi, một phần thahồ gặp gỡ bạn. 2 ngày đầu tiên trôi qua suôn sẻ, ngày thứ 3, cậu bạn tên Vũ(sinh năm 1991) đang là du học sinh ở đây quyết định tổ chức một bữa ăn để “chàođón” H.Anh và em gái sang chơi.
Tham gia gồm có 10 cậu bạn khác của Vũ, ăn uốngrất vui vẻ. Và bữa tiệc gồm toàn sơn hào hải vị kết thúc với cái bill gần 400$.Cứ nghĩ đi ăn thì thoải mái nhất là share đều, ở trong nước cũng như dân du họcđều như vậy, H.Anh vô tư đề nghị góp 2 phần của mình.
Nhưng Vũ hào hứng rút ngay ví ravà gạt đi: “Thôi, để tớ trả cho!”. Để ý thấy 10 cậu kia không ai phảnđối, H.Anh cảm ơn Vũ đã mời một bữa ăn hoành tráng hết biết. Hôm sau, H.Anh vềnước, trong lòng không khỏi ấn tượng về các bạn nam du học vừa dễ thương, vừa galăng.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như 1tuần sau, H.Anh không nhận được cái tin Vũ... xin lại tiền của bữa ăn, được tínhrẻ thành... 5 triệu VND. Quá sốc, cô bạn hỏi ra thì cậu này bảo chỉ... mời hộ,còn đáng lẽ H.Anh phải trả cả bữa “ra mắt” hôm đó. Vừa tức vừa ngạc nhiên, H.Anhvẫn bình tĩnh nói rằng “Nếu cậu đã tính toán thế, thì ai ăn người đó trả chứ?Share đều ra cơ mà? Những người kia mình có mời đâu, tại sao bắt mình trả hết!”,nhưng Vũ vẫn một mực yêu cầu H.Anh phải gửi 5 triệu sang.
Đến lúc này, cô bạn mới thực sựngã ngửa về cái gọi là “dễ thương, ga lăng” của cậu “hot boy” du học sinh. Hóara chỉ vì muốn sĩ diện với đám bạn, nhân vật này thường tỏ ra rất to mồm khi mờimọi người đi ăn và trả tiền, nhưng sau đó sẽ nhắn tin... đòi lại ngay “nạnnhân”, coi như mình chỉ bỏ tiền ra trả hộ lúc đấy thôi (!?). Những người ở bữaăn sẽ vẫn tưởng Vũ hoành tráng lắm, mời đi ăn toàn sơn hào hải vị còn “khổ chủ”thực sự thì mới xuất hiện sau khi về nhà.
Và nếu H.Anh biết rằng, bổn cũvẫn được soạn lại với rất nhiều bạn bè từ Việt Nam sang chơi, ai không trả sẽ bịVũ tính như... nợ, cô bạn sẽ còn thấy sốc hơn!!
“Bám đuôi” bạn gái đi ăn chơiđể... pose ảnh
Chuyện của H.Anh quả là gáo nướcdội thẳng vào danh dự của bất cứ cậu con trai tử tế nào. Nhưng thật đáng tiếc,chỉ gói gọn trong khuôn khổ “tử tế, đàng hoàng” mà thôi. Còn với những “hot boy”lỡ mắc bệnh sĩ diện hão, thì đôi khi họ chẳng cần quan tâm đến người khác nghĩgì, chỉ cần được sĩ, mà lại chẳng mất tiền thì kiểu gì họ cũng làm bằng được. Bềngoài thì bóng sáng, ăn nói quảng đại và ra vẻ hiểu biết, nên nhiều cậu được gọilà hot boy cũng chẳng sai. Thế mà, cách cư xử thật chẳng đáng mặt nam nhi chútnào. Buồn thay đến những năm 2 lẻ 10 như bây giờ vẫn còn những chuyện “tưởng nhưlà nằm mơ” vậy!
Hình như văn hóa pose ảnh ăn chơilên mạng xã hội đã nở rộ một cách chóng mặt. Lướt qua nhiều blog của một vài cậu9X ở Hà thành, người ta ngạc nhiên thắc mắc sao các cậu có tiền mà ngày nào cũngăn sushi, bò kobe, uống rượu vang, ăn đêm toàn chỗ đắt đỏ... Bố mẹ giàu có ư?Chỉ một ít trong số đó thôi, còn lại, toàn các thành phần “ăn bám” chính các côbạn của mình. Nghe có đáng sợ không?
M.H (sinh năm 992) “may mắn” cóđược hội toàn các cô bạn 9X chân dài, xinh đẹp và thích chơi hơn học. Vì xinhnên đại gia theo đuổi các cô ầm ầm, chuyện bỏ ra vài triệu mời em và bạn bè emđi ăn, đi chơi không có gì lạ. Thôi thì chuyện những nàng ham chơi tiền “chùa”không nói làm gì, nhưng điều khiến người ta giật mình, là sự có mặt của H ở tấtcả những cuộc chơi “chùa” ấy.
Đơn giản, chỉ để ăn uống chơi bời không mất tiền,và có ảnh để post lên FB như kiểu mình là dân chơi chính hiệu! Đại gia chẳng hamhố chường mặt lên ảnh, nghiễm nhiên chỉ có H đang đứng giữa 1 “đàn gái xinh”,tha hồ mà chảnh (!!?).
Vũ, M.H nói trên và một vài cậutrai khác, vẫn đang hàng ngày chường ra chiếc mặt nạ hào nhoáng, bóng bẩy để“ảo” với đời. Nhưng thực chất chỉ là thói sĩ diện hão, và khi mặt nạ bị lộtthẳng thừng, không hiểu các cậu giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ?
Theo PLXH