Có những cặp đôi yêu nhau nhưnglại luôn tìm mọi cách để giấu giếm, che đậy về bản thân mình, chỉ vì mặc cảm haysợ bị khinh thường.
Nói dối chỉ muốn được nổi bật
Nhiều bạn teens ngày nay thường thích yêu nhau theo kiểu bề ngoài, vai vếcủa gia đình, hoặc là tiền bạc... Cũng vì những "kiểu yêu lạ lùng" ấy mànhiều bạn trở thành người nói dối chẳng màng đến lợi ích, chỉ mong được nổibật hơn trong mắt "của ấy" và bạn bè xung quanh.
![]() |
Kiểu nói dối khi yêu thường xảy ra rất nhiều, và chắc chắn một số bạn vẫnkhông hề hay biết là mình đã yêu một người thích "kiểu yêu nổi bật" như thếnày đâu. Đối với bạn Thanh Lam (tên nhân vật đã đổi) 16 tuổi, lúc trước quenvới Long trên mạng, hai đứa ngày nào cũng online chat chít, khi trao đổi sốđiện thoại thì đêm đêm lại nhắn tin cho nhau đến tận giữa khuya. Thế là tìnhyêu cũng đến, Lam và Long hẹn gặp nhau ở một quán trà sữa.
Trên mạng, Long được biết Lam là một cô gái khá sành điệu học sinh củatrường quốc tế. Nào là đồ hiệu Gucci, Burberry thích vào bar khuây khỏa cuốituần. Lam đúng là một học sinh của một trường quốc tế nhưng hoàn cảnh giađình lại không khá giả đến mức chỉ xải mỗi đồ hiệu rồi luôn "cập nhật" thayđổi công nghệ như những gì Lam nói với Long. Thế là hai tháng yêu nhau, đúngngày sinh nhật của Long, Long mời bạn bè đến dự cho đông vui, không ngờ bạnthân của Long lại là bạn học cùng lớp với Lam. Bạn Long té ngửa khi biếtđược người bạn gái Long ngày nào cũng kể lể, ca thán, rồi nấu cháo điệnthoại suốt cả đêm lại chính là con nhỏ bạn học nổi danh xài hàng dỏm vàthích mượn tiền rồi xù nợ nhiều nhất ở lớp.
Mọi chuyện vỡ lẽ, từ khi quen với Long, ngày nàovào lớp Lam cũng mượn tiền người này rồi đến người kia để sắm đồ hiệu "rỏm"xúng xính áo quần, tập tành rượu tây, quán bar sao cho đúng những gì Lam nóivề mình cho Long biết. Rồi khi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thìLong chẳng biết nói gì ngoài việc chia tay với Lam bởi cô nàng thuộc tuýpcon gái thích phô trương mọi thứ chỉ để khiến nổi bật hơn.
Quá khép nép về cuộc sống của mình
Có rất nhiều cặp khi yêu nhau mọi người đều sẽ nói họ là một "đôi đũa lệch"bởi có những điều gì đó mà họ không tương đồng. Đây là một trường hợp củabạn H.H học lớp 12 trường NK. Quen với A gần cả năm nay mà H.H chẳng hề ngheA kể gì về cuộc sống hay những sinh hoạt ở nhà. Cứ mỗi lần gặp A, không bànchuyện của hai đứa thì lại bàn chuyện học hành. Bởi hai đứa học cùng lớp thếnên chuyện học là đề tài dài bất tận mỗi khi H.H nói chuyện với A.
A là một cô bạn gái khép nép, ít nói chuyện nên việc quen nhau cả năm mà vẫnchưa biết gì nhiều về A là một chuyện cũng dễ hiểu. Gia đình A không mấy khókhăn nhưng lại không có bố mẹ, chỉ sống với bà ngoại từ bé đến lớn. A khôngthích bàn chuyện về gia đình cũng là vì thế, sợ nhắc đến sẽ bị H.H xemthường và cười chê nên lúc nào cũng che giấu. Cứ lần nào H.H tìm cách đếnnhà chơi chào hỏi bố mẹ thì A liền chối phây phẩy, tìm mọi lý do. Hôm thì bốmẹ không có nhà đang ở dưới quê, lúc thì bố mẹ đi công tác, không thì bảohai đứa chưa thân đến mức phải chào hỏi bố mẹ. Cũng chính vì nguyên do đó làmột phen khiến H.H giận sôi đùng đùng bỏ về rồi giận A cả tháng.
Đối với A những ngày che giấu không nói với H.H là rất khó chịu, ngày nàocũng tìm mọi lý do, mặc dù biết H.H giận nhưng cũng chẳng biết phải làm thếnào. Rồi lại lo lắng chuyện này rồi H.H cũng biết nhưng lại chẳng thể nóiđược là mình mồ côi từ bé. Thế là đánh liều một phen, thấy H.H lần này giậncoi bộ hơi lâu nên A cũng tìm cách nhắn cái nhin nhắn nói rõ cho H.H biết.Kết quả ngoài mong đợi khi H.H chẳng những không khinh thường A mà sau nàycòn quan tâm A nhiều hơn.
Khi yêu thì các bạn nên nói rõ cho nhau nghe về những thứ mà mình vốn có thểnói hoặc nên nói để cả hay có thể chia sẻ lẫn nhau. Đừng cố che giấu hoặc cốkhiến mình trở nên quá mức, vượt ngoài điều kiện và cuộc sống như bạn Lam vàbạn A nhé!
Theo PLXH