Tuần này, các teen nhà mình chính thức được nghỉ ăn Tết. Tết năm nay nghỉ kéodài đến gần 2 tuần, ấy vậy mà nhiều bạn còn tranh thủ xin gia đình... nghỉ thêmsau Tết luôn đấy.
Tranh thủ Tết để “vòi” nghỉ học cho dễ...
Trước Tết, nhiều bạn tranh thủ vừa thi xong, lạichưa có nhiều bài đã xin gia đình nghỉ ngơi, du lịch xả hơi. Thế nhưng khi vừachính thức vào nghỉ Tết được vài ngày thì không ít teen lại tiếp tục vòi nghỉthêm sau Tết. Nguyên nhân bởi năm hết, Tết đến, bố mẹ cũng không muốn mất vuitrong nhà. Thêm vào đó là nhiều khi nghe năn nỉ mãi thì gật đầu cho xongchuyện(!?)
Thanh Thảo (sn 1990, du học sinh Trung Quốc) chiasẻ: “Mấy đứa bạn cùng lớp tớ chưa Tết đã vi vu du lịch khắp nơi. Nhưng thời điểmcuối năm, các bậc phụ huynh thường bận nên tụi nó toàn đi với bạn bè hay anh chịtrong nhà. Đến sau mồng 5, mồng 6 phải đi học thì nhiều đứa bắt đầu vòi giađình... đi chơi cả nhà cho có không khí.
![]() |
Ảnh minh họa |
Chẳng thế mà năm nào cũng vậy, Tết xong hiếm khi lớpđông đủ. Mỗi người một lí do khác nhau. Bản thân tớ cũng tranh thủ xin bố mẹnghỉ Tết dài thêm vài hôm vì chưa hết Tết mà đã phải quay trở lại trường thì...buồn lắm”.
Thời điểm này, những bạn du học ở các quốc gia gầnnhư Trung Quốc, Thái Lan, Singapore cũng tranh thủ xin gia đình về ăn Tết mặc dùvẫn đang đi học. Thậm chí, nhiều bạn chỉ được nghỉ ba, bốn ngày, nhưng cũngtranh thủ xin gia đình về lấn thêm thành một, hai ngày nữa, thậm chí là cả tuầnđể “nghỉ Tết trọn vẹn bên gia đình”.
Điều này rất thường thấy và các bậc phụ huynh thườngkhó từ chối. Bởi tâm lí chung, ai Tết đến cũng mong gia đình đoàn tụ. Nếu concái đi học xa mà có thể tranh thủ Tết về với gia đình thì ai lại nỡ... từ chối.Nhất là khi nghe lời hứa hẹn, thủ thỉ của con.
Xin không đượcthì... trốn
Thấy bạn bè được nghỉ Tết mà mình thì không, nhiềuteen nghĩ ra những quái chiêu xấu xí, gây chuyện lớn. Thậm chí, không ít bạn làmcả nhà ăn Tết mất vui vì những điều mình làm. Chuyện tưởng chừng khó xảy ra,nhưng lại rất nhiều trong dịp này. Như câu chuyện buồn của cậu bạn Thanh Tùngdịp Tết năm trước.
Chuyện là Tùng đi du học ở Trung Quốc, chỉ còn mấyngày nữa là đến thời điểm về ăn Tết với gia đình, nhưng nghỉ Tết thì ít, thế làanh chàng đánh liều, bán cái laptop của mình, vay mượn thêm chút ít để có tiềntrang trải vé máy bay và tiền thuê khách sạn khi... trốn về sớm. Thế nhưng thờiđiểm này, đâu dễ gì mượn tiền của người khác. Lại thêm chuyện sợ năm mới xui,anh chàng quyết định... tìm sòng bạc cầu may.
Ai ngờ may chẳng thấy đâu, tiền bán laptop cũng baytheo những kế hoạch. Thậm chí, anh chàng còn cầm cố passport để mong gỡ gạc,mượn tiền nặng lãi trong sòng bạc. Hậu quả cuối cùng tiền chẳng kiếm thêm mà nợthì... không thể không trả. Đến lúc gia đình mua vé cho, cũng không thể về được.Đành thú tội, xin tiền chuộc lại hộ chiếu.
Nhiều bạn trước Tết, xin gia đình về sớm không đượcthì vay mượn, bán đồ bán đạc để có tiền “trốn về”. Thế nhưng, chẳng gì là dễdàng, không ít bạn bị gia đình phát hiện, bị mất tiền mấtbạc, ảnh hưởng đến việc học, thậm chí mất Tết cũng vì... tham nghỉ Tết.
Thay lời kết
Tết đến, khó tránh khỏi cảm giác muốn về thămgia đình, người thân, sum họp cùng bạn bè, thế nhưng việc xin nghỉ Tết và bỏ họcsẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình học tập. Ngoài ra, nó sẽ tiêu tốn của bạnkhông ít tiền bạc.
Nếu có ý định cứ tiêu pha, đến Tết lấy tiền mừngtuổi để bù vào thì cũng hãy bỏ ngay đi nhé. Bởi việc trốn về Tết, không phải chỉảnh hưởng đến vấn đề tài chính, mà nó sẽ khiến bạn có thể học đi học lại liênmiên trước tình hình vắng mặt trên lớp.
Còn đối với các bạn học trong nước cũng nguy nanchẳng kém. Với tình hình nghỉ học liên miên, bài vở đầu năm không đủ, khó lòngtheo kịp được bạn bè, nên hãy dừng lại ở việc vui chơi, nghỉ ngơi vừa đủ thôinhé.
Theo PLXH