Người ta thường ca ngợi tìnhyêu, cho rằng có tình yêu là có tất cả, rằng tình yêu có sức mạnh lấp đầy mọikhoảng cách. Nhưng thực tế cuộc sống cho thấy, cuộc hôn nhân bền vững cần "cáinghĩa" nhiều hơn "cái tình". Tình yêu là một thứ "có càng tốt, chứ không phải làtờ giấy bảo hành để đảm bảo có cuộc hơn nhân bền vững và an toàn.

Tình yêu là thứ mong manh

Dù nhân loại tốn bao nhiêu tâmsức và giấy mực để ca ngợi tình yêu, nhưng thực ra tình yêu cũng giống như nhữngthứ tình cảm khác của con người, cũng chấp hành theo quy luật chung của tìnhcảm. Lòng ghen ghét, sự hận thù, tình yêu... không phải là thứ bất biến, nó luônluôn thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh.

Khi tình yêu đến muộn

Có đôi nam nữ yêu nhau tới mứcgiá phải nhảy vào lửa để bảo vệ tình yêu, họ cũng chấp nhận. Gia đình ngăn cản,họ quyết tâm làm theo ý mình để được toại nguyện sống cùng nhau. Vậy mà khi đãthành vợ, thành chồng, tưởng rằng sẽ chỉ có hạnh phúc ngút trời và niềm vui bấttận, nào ngờ chỉ một thời gian sau, họ hối tiếc, ân hận vì đã... yêu nhầm, cướivội.

Không ít đôi đang yêu nhau màphải xa nhau, sẵn sàng chờ đợi nhau năm này qua năm khác, với họ nếu không lấyđược nhau thì coi như "sống cũng vô nghĩa". Trong những năm tháng xa cách, họsống bằng hy vọng, ảo tưởng, chờ đợi, mặc cho xung quanh có bao nhiêu người vâyquanh, sẵn sàng hiến dâng trái tim và cả cuộc đời cho họ, nhưng họ vẫn từ chối,bởi trong lòng họ không có hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh của người yêu xa vắng.Rồi họ cũng toại nguyện, cũng có đám cưới tưng bừng, mãn nguyện. Nhưng kết cục,vài năm sau họ ở cạnh nhau mà cho nhau "như đã chết rồi".

Theo kết quả của các tòa án lyhôn và các trung tâm tư vấn tâm lý gia đình, thì đa số những cặp vợ chồng có mâuthuẫn trầm trọng, những gia đình bạo lực triền miên, dẫn tới ly hôn là những cặpvợ chồng "cưới nhau vì tình yêu". Vậy đây có phải là một nghịch lý của tình yêuhay sự trớ trêu của tạo hóa? Thật ra đây là vấn đề khoa học.

Khi tình yêu đến muộn

Khi yêu nhau, trong não bộ của cảhai sản sinh ra một thứ hooc môn khác là tes-tô-ste-rôn, điều khiển tâm trí conngười chỉ chú trọng vào một mục tiêu duy nhất là người mình yêu. Nhưng thứ "bùayêu" này chỉ tiết ra trong thời kỳ yêu cao trào, và giảm dần trong vòng 2 - 3năm. Sau đó, toàn bộ cơ thể, tinh thần chuyển sang giai đoạn trầm lắng, ít sôiđộng hơn.

Sự nhàm chán của cuộc sống thường nhật, những vất vả lo toan vì cơmáo, gạo tiền không còn lãng mạn, sự ra đời của những đứa con, sự bão hòa của nhucầu tình dục khiến tình yêu giảm nhiệt và chết dần. Tình trạng thiếu kỹ năngsống, kỹ năng ứng xử và điều chỉnh bản thân, mâu thuẫn nảy sinh, không được giảiquyết, đẩy cuộc hôn nhân đến bên bờ vực thẳm.

Vậy có nên lấy nhau chỉ vì tìnhyêu không? Helen Fisher, một nhà tư vấn và nghiên cứu tâm lý hôn nhân cho rằng:"Nếu bạn kết hôn với một người chỉ vì yêu thì điều đó là không cần thiết. Vì hônnhân không phải là mảnh đất nuôi dưỡng tình yêu, nó là nơi để chúng ta thực hiệncác nghĩa vụ làm người, làm theo những chuẩn mực đạo đức của con người". Thực tếcũng chứng minh rằng đôi lứa có thời gian tìm hiểu kỹ về nhau trước khi bước vàođời sống hôn nhân thì những xung đột, mâu thuẫn sẽ được hóa giải dễ dàng.

Yêu nhau sau khi cưới

Gặp gỡ những người lớn tuổi,những đại diện của "thế hệ trước", nghe họ nói rằng khi họ lấy nhau, họ chẳngbiết tình yêu là gì, thì những người thanh niên hiện đại thấy thương họ. Vậy màhọ tâm sự rằng càng ở với nhau, càng thấy yêu nhau hơn, và sau nhiều năm chungsống, chắc chắn họ vẫn kết hôn với người chồng, người vợ hiện tại của mình.

Khi tình yêu đến muộn

Chị Hương lấy anh Khoa chỉ là "sựtình cờ" như chị kể. Anh là người đàn ông chậm mồm, chậm miệng, chỉ biết có côngviệc, ít giao tiếp, đặc biệt là người đàn ông "nhát gái". Vì vậy, ngoài ba mươituổi mà anh vẫn không có mảnh tình vắt vai. Bố mẹ, các chị gái, em gái lo lắngvà thúc giục anh chuyện vợ con, anh cười bảo: "chẳng ai chịu lấy con, mọi ngườitìm ai chấp nhận lấy con, con đồng ý liền": Còn Hương cũng mải học, mải làm, nêncũng 28 tuổi rồi mà cũng "chưa biết yêu". Trong một lần đi dự đám cưới, có côbạn mới quen bảo: "Hay cậu làm chị dâu tới nhé, anh tớ hiền, ngoan lắm.

Tớ bảolà ông ấy nghe ngay. Tưởng cô bạn nói đùa, nên Hương vui vẻ chấp nhận. Nào ngờ,mọi việc cứ như sắp đặt. Cô em gái bố trí bữa ăn trưa, rồi gọi ông anh trai đếnăn cùng, rồi cô bạn "giả vờ có việc" phải đi, để anh chị ngồi với nhau.

Đến khi cưới nhau rồi, Hương vẫnthú nhận với cô bạn gái (nay là cô em chồng) và chồng rằng cô chẳng có cảm xúcyêu đương gì cả. Vậy mà đến nay, anh chị sống với nhau hòa thuận, hạnh phúc, cóhai đứa con mà chưa một lần họ to tiếng với nhau. Bây giờ kể về chồng, trong mắtHương ánh lên sự mãn nguyện của người đàn bà đang yêu. Anh Kiên, chồng Hương bâygiờ là người đàn ông khác hẳn trước kia: mau miệng, khéo léo, trách nhiệm vớigia đình và không ngại ngùng tuyên bố với mọi người rằng anh yêu vợ nhất trênđời.

Hòa khóc hết nước mắt vì cha mẹgiả ép lấy một người đàn ông cô không yêu. Cô khóc còn vì cô lên xe hoa, bỏ lạiphía sau mối tình đầu "đẹp như trong mộng" và người yêu đẹp trai, lịch sự. Đêmtân hôn, Hòa còn ngủ riêng và tuyên bố với chồng vừa cưới rằng: "Tôi cấm anhđụng vào người tôi. Anh muốn cưới tôi thì đã cưới được rồi, còn yêu anh ư, cònlâu nhé. Nếu anh trái lời, tôi sẽ bỏ về nhà tôi ngay sáng mai!". Sau này, ngườichồng của Hòa thú nhận rằng không hiểu tại sao đêm ấy anh ngoan ngoãn nghe lờivợ đến thế.

Còn Hòa thì cứ áy náy, hỏi đi hỏi lại chồng rằng: "Anh có giận emkhông?". Giờ đây, Hòa kể với bạn bè rằng cô bắt đầu nhận ra tình yêu của mìnhdành cho anh sau 2 năm chúng sống, khi đã có đứa con gần một tuổi. Sự tôn trọngcủa chồng đối với cô, sự tận tụy của anh đối với gia đình vợ, tinh thần tráchnhiệm của anh đối với vợ con, sự thật thà tới mức "khù khờ" của anh đã chinhphục dần dần trái tim của cô gái có cá tính mạnh như Hòa.

Hôm vừa rồi anh chịđưa con đến studio ảnh viện để thực hiện một album ảnh cưới, bởi ngày lấy nhau,Hòa kiên quyết không chụp ảnh chung với anh, vì nói "tôi ghét anh, tôi có ngườiyêu rồi, anh đừng ép buộc tôi, tôi lấy anh vì chiều bố mẹ tôi thôi". Bây giờ thìai đến chơi cũng bị Hòa khoe album ảnh cưới mới thực hiện và cứ ép người ta khenlà đẹp!

Tình yêu đến muộn nhưng bền

Khi yêu, người ta luôn nhìn thấynhững điểm tốt của nhau. Thậm chí với nhiều người tất cả những điểm xấu trongmắt người khác đều trở nên đẹp trong mắt người đang yêu. Nhưng tình yêu khôngphải là một cái gì bất biến, nó sẽ giảm dần và mất đi sau một thời gian chungsống. Khi ấy, tình cảm của con người sẽ trở về trạng thái bình thường.

Họ lại dễdàng nhận ra ở người vợ, người chồng của mình những nét không hoàn hảo như vẫnthường nghĩ. Cuộc sống chung với những lo toan về cơm áo gạo tiền đã vô tình làmcho họ nhìn rõ hơn những khuyết điểm của nhau. Khi không hiểu được điều này,nhiều cặp vợ chồng đổ lỗi cho nữa còn lại rằng họ đã thay đổi, rằng khi yêu thìkhông thể hiện đúng bản chất khiến cho họ... chọn lầm.

Khi tình yêu đến muộn

Nhưng khi đã ăn ở với nhau, tuychưa có tình yêu, nhưng cả đôi bên đều có tinh thần trách nhiêm, nhìn nhận vấnđề một cách khách quan, với đôi mắt tỉnh táo, người ta mới nhận ra ở nhau nhữngnét đẹp thực sự. Thế là tình yêu nảy nở dần dần, tuy chậm chạp nhưng chân thậthơn, bền vững hơn, có lý trí hơn.

Một tín hiệu đáng mừng vì nghiên cứu HelenFisher cũng chỉ ra rằng, cùng với việc tình yêu giảm đi sự mãnh liệt, "hormonetình yêu" dopamine được thay thế bởi "hormone tình thương" oxitoxin, tạo nên cơsở sinh học cho việc tăng thêm sự gắn bó và tinh thần trách nhiệm. Và vì thế,hôn nhân vẫn là sự lựa chọn của đa số bởi con người vốn sợ sự cô đơn.

Tuy vậy, có tình yêu hậu hôn nhânhay không còn tùy thuộc vào hai người trong cuộc. Tinh thần trách nhiêm, sự độlượng, lối sống vị tha, sự tận tâm vì gia đình chung, sự hòa hợp về quan điểmsống  và sự đồng điệu về tình dục sẽ giúp cho tình yêu nảy nở sớm hơn. Tình yêukhông phải là món quà Thượng đế ban tặng cho mọi người như nhau, mà nó phải đượcgiành lấy, chinh phục từ hai phía. Đừng ai dại dột kết hôn không có tình yêu,rồi ngồi đó để chờ tình yêu đến!

Chỉ tình yêu thôi chưa đủ để làmnên một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân không chỉ toàn là màu hồng màtrải qua nhiều thăng trầm. Trên thực tế, không thể có một cuốn sách hướng dẫnnào để chỉ dẫn các cặp vợ chồng cách có cuộc sống chung hạnh phúc. Có một cuộcsống tuyệt vời bên nhau phụ thuộc vào cố gắng của cả hai vợ chồng để cuộc hônnhân tốt đẹp.

Theo Đinh Đoàn
Đời sống gia đình